Tối nay 31/5 ở SG mình đi nghe nhạc Anima ở Nhạc viện đi bà con vẫn còn vé nha! Tối qua em đã nghe một bữa quá đã từ Dragon Balls, Pokémon tới Conan và One Piece. Đây là dịp hiếm có để nghe độ động kinh hoàng của dàn nhạc biểu diễn toàn bộ âm thanh thực - không qua khuếch đại điện tử. Từng tiếng véo von của cây Picolo tới phì phà Tuba, tiếng thánh thót của bộ percussion chất lượng cao. Tiếng trống đại thì thôi miễn bàn! Biết Saigonwinds khi nhóm còn nhỏ. Chơi như một cuộc dạo chơi. Chơi tự nhiên và chơi hết lòng. Một sự kết hợp hay giữa tính kinh điển, tính chân phương và sự hài hước. Không chỉ hay, mà còn tràn đầy tiếng cười! Và còn nữa: conductor Trần Nhật Minh là bảo chứng cho đẳng cấp của chương trình. Em quảng cáo cho show này nha các bác
Quên cừ cái quan trọng là vé mua ở đâu được: https://www.facebook.com/share/1D1ikKLFfV/?mibextid=wwXIfr