Tối quan hoàn lưu bão No 10 mưa rả rích em chả đi chở đồ được, sáng nay nắng đẹp lên đường khuân em nó về nhà luôn và ngay. Em chụp bằng con Blackberry còi nên ảnh không được đẹp, chỉ mang tính thời sự là chính. Em nó đây ah Audia Flight Two, điện 100V, trên vỏ máy có khoét 2 cột tản nhiệt => đây là đời sau, các bác chú ý đời đầu chỉ có 1 cột tản nhiệt.
Đẹp quá, ghép với Harbeth chắc hay lắm nhỉ, A ghép với đủ các loại ở nhà A mà chả hay được, tiếng mỏng, hiền hiền... Có điều hơn V ở mỗi cái tuốc lô vít. Hihi
Chả biết mk3 có hay hơn của V ko chứ A thấy tiếng con Audia quá thường với cái giá bán như vậy A thà chơi Naim. Thật
Flight ơi, Flight hỡi, Flight... Bởi tại em hiền nên mới lắm người "Die" Em hiền nên mới lắm anh hai thòm thèm... :wink:
Naim đang hay mà Flight cũng hay, làm luôn cả đôi cho thoả mãn sự "chải". Em chưa có đâm ra tự kỷ Bác longnhaque khao bay đê
Có "tất" rồi thì phải sắm cả "giầy" chứ bác, đừng tự kỷ, vì tự kỷ chỉ dành cho trẻ, lâu nay chúng ta chỉ hay nghe: "Trẻ tự kỷ" chứ đã bao giờ nghe "Trung niên tự kỷ đâu" . Cứ chia sẻ vô tư đi bác.
Bác 0208 cứ khiêm tốn, con Flight này của Bác mà. Nhưng nói thật, Bác mua làm gì cho tốn kém vì Audia thường thôi, ko chi tiết bằng Naim, ko sống động bằng Naim, ko truyền cảm bằng Naim. Chỉ được mỗi cái êm êm, hiền hiền, thậm chí cứ chậm chậm như đeo chì ý. Thật, chả biết nói thế nào
Thòm thèm gì đâu Anh, nổ một chút cho box nó rôm thôi. Haizzzz, chờ mãi Amp Flight 2 mà chả về để review Anh nhẩy. :wink:
Nhưng quả mâm này nó lại của zin Micro Seiki thế mới "đen", khổ cái nữa là nó lại lọt vào nhà mềnh, duyên lắm cơ .
Tuỳ bạn nghĩ, nhưng giờ nó đang nằm ở nhà mềnh, phục vụ mềnh trong một thời gian chắc chắn là sẽ không ngắn, chưa muốn nói là rất lâu