Tên mặt hàng: Sharp GF-777 Tình trạng, mô tả: Như hình Giá bán: 8.000.000 vnd Khu vực: Hà Nội Điện thoại: Mr Khang 0962366529 Giao hàng: Nhận ship toàn quốc Ảnh chụp thực tế
thời những năm 89-90 ăn không đủ no, co không đủ ấm, cả VN nhà ai có con này đâu?, trong quân đội thì có, ở quân đoàn 4 tpHCM (mua ở Campuchia), vì tiền chùa mà, giá con này năm 89-90 khoảng 1 cây vàng.
Khoảng 1984-85. Ông nhạc sỹ cạnh nhà mình đi du học Đông Đức về sẵn D Mark mua 777 từ Intershop về, cả xóm xì xào vì quá hay và đẹp, ông ấy đóng cửa nghe nhạc sợ dòm ngó, bọn trẻ con chọc khe cửa sổ nghe trộm và nhìn vào: lão này "múc" gái ở phòng trong, phòng ngoài bật rõ to "chát xình" mình nhớ mãi cái chi tiết mấy cái tem cờ bọc ngoài con Sharp chịu không nổi rung phành phạch nghe "phê nhịp" với em em "ca sỹ" phòng trong lắm!
Những năm 80 khu tôi ở, các nghệ sỹ biểu diễn đi Nhật như cơm bữa, ở Nhật có amply Sansui loa Pionner đầu Akai Teac hay các loại legent như thế này là ở chỗ tôi có nhiều lắm, mở nhạc xập xình cả ngày lẫn đêm vui lắm. Nhà thì toàn nhà cấp 4 nhưng về phần music thì nó là đai gia !
Năm 1989, mình có ông em rể lớn tuổi hơn mang được một cái từ Đông Đức về, hoành tráng lắm. Nhà nào có đám cưới mượn phải có người ngồi canh không sợ trẻ con nghịch...
Ông nhạc sỹ rồi cũng cho tôi được vào trong nhà nghe 777 trực tiếp, nhà ông ấy còn một bộ cơ than Amiga khá gấu mua toàn bộ complet từ Đông Đức về. Giờ nhớ lại với Boney M, CC Catch, Sandra... Nếu nghe to thì huyền thoại Sharp bóp cho anh Đông Âu lè lưỡi, nghe cứ như party của gia đình: ồn ào và sôi nổi. Vì bác nhạc sỹ này có cả piano và cơ than nên về đêm thanh vắng, bác ấy mới chơi đàn và nghe đĩa than Chopin, J. Strauss (Danube xanh)... Lúc đó bỗng thấy sự tinh tế và thanh thoát từ LP và nhạc cụ Analog vọng ra, đôi khi cũng làm cho sự huyên náo và xô bồ trong khu giảm bớt. Mà 2 hộc băng của 777 mới tinh nhà ông ấy nghe cũng không đều nhau: một bên hay còn một bên nghe ko bằng bên kia, hay là hãng làm bên thu bên phát nên nó thế?
xin lỗi bác chủ. cho em hỏi ngoài lề xíu. em thấy nick của bác có vinagiay. phải chăng bác làm ở vinagiay. tại vì khi xưa em cũng từng làm ở đó