Dạ Panasonic ạ (Misushita , xin lỗi các bác em nhầm ) Bănh hình của Pana có hai loại nổi tiếng là phủ chống mốc và siêu bền chống ẩm Băng mini Video rất tốt , nét , bền .Em quay từ năm 2000, giờ cho vào đọc vẫn cực ổn Hiện em đang tính toán dùng băng Metal Hi-Fi dành cho Digital Audio về tìm cách chơi (80K/cuốn ,hình như dài 750 feed) Đã kiểm tra qua , phẩm chất bột từ cực cao .Bề rộng mặt băng nếu chia 3 ,sẽ được 750 * 3= 2250 feed Khó nhất là chưa có máy Audio Digital hỏng , sau đó đi CNC dao cắt , gắn vào chạy để chia 3 bề mặt của băng Em không dám hứa với các bác về có băng và giá không biến động lớn bất ngờ , vì vẫn là lời hứa của và từ người làm ăn , nhưng hứa nếu có , sẽ báo để 1,2 bác cùng đi đến mua khi họ báo chắc chắn có hàng
Hì , cassette hiệu panasonic & national chắc là từ cty mẹ Matsushita Electrics Co :mrgreen: khi nào có bác ới em nhé ! Thanks
E còn 2 cuốn như thế này còn nguyên trong bao nylon, Cụ nào thích trưng bày thì báo e gởi cho, lúc trước e mua cái đầu deck được KM 10 cuốn nhưng mở ra đều bị mốc hết mặc dù vẫn còn nguyên chưa bóc
Bác PM cho em các thông tin cần thiết nhé .Em báo cáo để bác biết Số của em 0987779413 .Có gì bác cho em cái tin cung được Địa chỉ của em : Hoàng Thị Thúy , ngõ 226 Hà huy tập , Yên Viên Gia Lâm , HNI (Vợ em hay ở nhà )
Chào bác. 2 cuốn băng này như e nói là chỉ có giá trị sưu tầm chứ ko dùng được, có 1 bác đã pm nên e tặng cho bác đó. Riêng bác do e không kịp xác nhận nên sẽ tặng bác 1 cuốn băng Metal đặc biệt của TDK (màu đỏ, chi tiết e ko nhớ nhưng còn nguyên chưa khui -đương nhiên băng dùng tốt). Cuốn này e cũng chỉ có 1 nên tiếc ko dùng , giờ tặng bác luôn vì e cũng ít chơi cassette, e mà để một thời gian nữa nó bị mốc thì phí. Có gì bác pm e địa chỉ. Thân.
E đang tìm mua loại băng này co tính sưu tầm là chính, vậy Bác cho E địa chỉ mua và giá tiền cần mua luôn nhé. Cảm ơn Bác
Em ko hiểu bác nói gì, băng teac CRC em thấy đắt quá nhưng cũng cố mua 2 cuốn về xem sao, thích cái gì thì đi tìm mua, nhưng đi xuyên lục địa thì em pochân. Thân.
Xin lỗi bác em có mỗi ngần ấy thôi mong bác thông cảm nếu thời gian tới em kiếm được thêm băng em sẽ PM cho bác. Trên này nhiều bác gấp nhiều lần e mà chưa show lên đó bác ạ. Bác chịu khó theo dõi sẽ có nhiều người chia sẻ với bác.
Hình như bác berryfun mua băng cùng chỗ vs em :mrgreen: tay chồng chủ shop cũng máu chơi tape nhưng phu nhân chỉ khoái xiền - em ôm dc 3 cuốn XL-IIS là do mụ vợ bán :lol:
Kí sự tìm băng cassette cũ: Hôm nay em lại đi lang thang ở thành phố Quê Lúa, qua các tiệm băng lần trước mua, thi không có kêt quả gì chủ yếu vẫn là Maxell normal. Lại chạy lòng vòng qua một số cửa tiệm băng cũ, vào một của hàng có đến 10 cái đầu tape đang kết nối trên giá. Bác chủ trả lời không còn UD, XL...em vô tình nhìn thấy trên giá có 2 hộp đóng kín lấy xuống ngó thử " trời tới 20 cuốn XL II, UD .. trong long vui mừng, xem kỹ thì ra là chương trình thu rồi, toàn là " chèo, chầu văn, cải lượng" hehe. Bác chủ nói đây là chương trình gốc... không bán, tiu ngỉu lại ra đi.... Qua một cửa hàng có hai ông bà già bán mấy cái đôi loa cũ Liên Xô, cũng vẫn câu hỏi quen thuộc" ở đây có bán băng trắng không bác" Có còn vài cuỗn UR cháu ạ, Em lại chạy vào lục thì thấy có hơn chục cuốn UD và em hỏi mua luôn.... Bác chủ bảo băng này thu một lần làm chương trình gốc, ai cần thì " sao" sang băng khác....Chương trình vẫn như cũ chủ yếu là " chèo" chầu văn, kinh dựoc sư" và " tinh thôi xót xa" . Kết quả là có chiến lợi phẩm. Đúng là một buổi lang thang đáng nhớ....
VQ_audio: Em ở Hà Nội. E hiện có 6 cuốn XL IIS (2 cuốn hỏng) thôi ạ. Chỉ duy nhất 1 cuốn mua tại Hà Nội còn các em nó về từ bển bác ạ. ADN: Xấu tính :mrgreen: , vừa rồi anh mua nhiều metal lắm nhé định găm hử. Hôm nào đi nghe Tandberg với e không. Đang thèm rỏ rãi còn này :lol:
Kỉ niệm 1 cuốn Metal em khai ngay :mrgreen: chỗ này tuyền bán hàng cỏ - thi thoảng lọt khe vài cái hàng độc , thêm 1 kụ săm soi là bớt đi 1 cơ hội săn hang lạ :lol:
Nhà cháu chót mua mấy chục cuộn băng gốc về nghe chán ơi là chán, được mỗi cái vỏ đẹp ( tỷ lệ là 10 cuộn ăn 2 ) thế là nhất định không mua nữa mà tự thu để nghe ( nói hơi quá chứ cứ gọi là đập chít băng hãng thu )