Nghe tạm mấy hôm rồi em quẳng qua cặp Sylvania thuộc hàng đều dải, treble hay để nghe thử. Muốn bass nặng thì chỉ còn nước chuyển đốt tim về 6,3V thì em cấp được hàng đặc chủng Kenrad
Dùng đốt tim 6.3v thì có mỗi động tác cho 2 quả đốt tim nối tiếp là vẫn giữ đc mạch đốt tim 12V mà anh Tổng nhỉ
Đc cả bát tép sẽ đòi cả voi cồ cơ , anh Tỏng cứ tà tà để em kiếm tí cafe chứ :mrgreen: set về đúng dòng áp như hồi đầu mà anh Casy kô thấy xìu là ổn , đợt trước Trạng kích dương thái quá mà cái cần nó vẫn có chịu ngỏng lên đâu :lol:
Chốt trưa thứ 5 tuần này làm quả tiệc 1K có cụ nào vướng mắc không, anh Tổng đã nhượng bộ thứ 5 OK rồi
Quả đại lễ ngàn trang này nên tổ chức ở đâu cho nó hoành tráng và thể hiện tinh thần dám nghĩ dám làm, nhà giàu vượt khó được nhỉ anh chủ nhiệm nhỉ
Em rón rén đề nghị lên tầng 7 nhà hàng 29 Khuất Duy Tiến, ngay ngã 4 Lê Văn Lương+ Khuất Duy Tiến. Tầm đại lễ là phải ngồi cao trông mới rộng được ạ. Hơn nữa ở đấy yên tĩnh tiện cho các cụ bàn việc cơ mật, có máy lạnh để cho các cụ đỡ phải phanh áo kẻo ảnh hưởng đến sự oai phong của các cụ. Cơ bản là chỗ đỗ xe cũng rộng rãi để anh Tổng yên tâm đỗ mà không sợ gặp phải cháu của cụ Trạng
Duyệt! Chỗ đấy thuận tiện. Phần sư cọ cứ đủ suất, bao nhiêu đã có quỹ lo. Sư phọ alo hộ em cho lão MMX và TriTridung nhé. Dạo này 2 lão ấy ít lượn lắm. Cậu Tú và anh Xu để em. Chốt 11h30 cả nhà có mẹt. Đề nghị anh CS order trc chỗ đẹp
Đang lo thứ 7 có cái hẹn đá rề vs kụ Mx & Tridung thì lại đc chốt cỗ thứ 5 thật là may , em sẽ chuyển nhời BC tới chỗ 2 kụ í , chỉ lo em dân đen nhời nói ko có cân lạng mấy các kụ í quở cho :mrgreen:
Nhà này khi chưa chốt nơi ăn nghỉ thì làm kiêu kêu bận. Ấy vậy mà chốt xong cái thì xí chỗ nhanh thế :lol: