Sau khi khởi động 10p thì thể nào cũng có lúc nó chạy chuẩn ở 33,33v/p. Giờ thì chỉ còn việc xác định xem lúc nào là giờ G thôi
Quan trọng nhất là LPs éo đi mượn đc , éo xin cũng như down hay share đc , chỉ có mua or cướp thôi :mrgreen:
Báo cáo, đã chuẩn tốc độ rồi. Chống rung cảm cũng đã xong. Điện đóm, tín hiệu đã sẵng sàng. Giờ bấm nút thôi
Giả cầy xong dát vàng bố thằng tây nào biết đc. Em thấy chung cư bây giờ người ta hay dát vàng lắm. Con cối xay của cụ nửa chỉ là cùng :lol:
Vàng bạc jì cũng phải rửa phát cho nó nhuận sắc BC nhỉ :mrgreen: sét úp kim kiếc cứ túm lão Elephant , dây câu hỏi cô Đu , đĩa tét lambada em cung ứng ...
Hôm nay cháu nó cất tiếng cũng thấy vui vui. Dây vào môn này công nhận nhiều cái thú vị đến ko ngờ. Hêk thống hôm nay gồm loa ATC SCM 11, amp cũng của ATC em ko nhớ model, ko có phono box mà chơi bằng đường MC của con Pre MBL của em. Cần ko biết model. Kim MC Benz MC20E-2. Trừ những lỗi do chưa setup chuẩn kim cần, còn lại thì hơi ngạc nhiên với âm thanh của cháu nó. Ngoài việc quen ăn fast foods ra thì anh Casy có vẻ sốt ruột rồi Cuộc chơi giờ mới bắt đầu những bước chập chững, nhưng thật thú vị với những ai đam mê cơ khí :lol: Mai sẽ nhờ cu Tiến Ngáo qua setup cho đúng bài bản và ngon nhất có thể với cấu hình trên. Sau đó em sẽ bê về nhà oánh trên hệ thống nhà em vag mời các cụ chở gạch qua để em xây phòng nghe mới Nghe giang hồ đồn thổi thì ko thể bỏ qua tay Elephan mang gạch đến :lol:
Nói chung là em không quen với việc cứ phải hàn trước khi nghe. Và lại càng không quen với việc cứ nghe được 1/2 bài thì lại phải setup lại để nghe nốt 1/2 còn lại
Cụ cứ làm cho chuẩn đi, sau đó nâng cấp motor bằng loại DC em lại mang 1 con nguồn đến cho cụ cờ... đảm bảo phê hơn con mô tơ AC... :mrgreen: