Vẫn không bằng các năm trước, có năm đến cỡ 40. Năm nay lần 10 to hơn mà có mỗi thế thôi thì ít quá nhỉ.
Chiều hôm nay chém ở Cafe Master đã ra được vấn đề quan trọng nhất làm lão Tổng trăn trở mấy hôm. Vụ đấy coi như pass. Đợi quả thuốc của lão kcbt cắm vào thử nốt nữa là xong. Coi như lấy Evolution làm chuột đê, biết đâu lại lên thiên đàng :lol:
Hôm nay lại có thêm quả ngạc nhiên nữa về lão Sư Phọ. Tưởng vụ cối xay lão này chém đểu, hóa ra cũng kinh thật. Nhất là quả nghe LP phách ra được cả nhà SX là hoa tuy luýp. Ngại đấy :lol: tưởng biết mỗi nghe tụ với trở :lol:
Cũng đang hy vọng thuốc của anh KCBT dùng nó hợp, thêm 1 tí tham về cái giải thưởng nữa Lão MD mà không vào chém post này thì từ tuần sau trở đi sẽ noi gương lão chaubathong :lol:
Mai BC lại giả xiền cafe để em bê đĩa đến tặng nhé , cơ hàng mã ver.2 của lão đập chít đc BL71 òi :mrgreen:
Xúc động quá dề chứ cà phê lo phải nghĩ. Vừa lượn qua nghía cái Mat bằng đồng bên shop Trần Văn Tân mà đắt quá. Toàn hơn 3 củ Rồi chắc cũng phải tính nâng cấp phụ kiện. Gì chứ lọt qua lỗ tai của lão Sư Phọ là em có dũng khi độ đẽo thêm đấy. Mà làm Mat bằng thủy tinh cường lực dày khoảng 12mm có ra thứ tiếng quái dề ko nhể. Vì có cu em làm nhôm kính nên sx dc Mà rì viu ngon thì bỏ hộ cái từ "hàng mã" đi hộ cái :lol:
Cám ơn kụ đã tín nhiệm ... cái tai em nhé , thực ra thì mấy năm rồì cô Đu vừa xài vừa phá nên giờ nó còn xài đc là may lắm ạ :lol: mát thì tây lông thử chán vạn rồi nên ta đi sau cứ thế tiếp thu dưng BC có đk thì cũng cứ nên tét xem sao
À mà ông anh hình như còn bộ mat vs ring làm cùng thời vs lão tr.v.t để em hỏi xem hắn có thanh lí ko
À quên zụ kính mát em nghĩ ko ổn đâu vì nó dễ gây trượt đĩa mà cái bearing của BC thì ko chịu đc cục chặn nặng , quả mat Cu hình như nặng > cưn kí rưỡi gì đoá nên cũng khó :mrgreen:
Hoàn toàn có thể phun cát mịn nhám 1 mặt, hoặc dán trốn trượt giống kính nhà tắm ý. Đảm bảo ko đủ xước đĩa mà vẫn ko trượt. Quan trọng là chất tiếng thôi