Em kô lăn tăn về tay nghề của kụ mà sao kụ phải ngợi nhỉ :?: vấn đề là gà kụ độ cho em thì quyền mang đâu là của em , còn gà của kụ ... kệ kụ :lol:
Ô hay , phang chủ chính thức mời gà LG của kụ , sao kụ cố nhét gà của em vào kô xong lại kêu em này nọ ? làm người nhớn tí đê ...
Mời bất ngờ quá, LG vừa cho mượn hôm qua chả lẽ đòi về. Ko mang gà của kụ thì em lấy mồm ra thi chắc, về khoản này thì em chịu không theo kụ nổi đâu ợ :mrgreen:
Thách đấu với gì mới được chứ ? Tinh thần ngày mai là giao lưu nhưng nói phóng lên là đấu gà cho oách chứ em thấy các kụ ấy thi loa chứ có cái đầu nào đâu mà kụ sợ vãi hết cả ra thế :mrgreen:
Thì gà của kụ vẫn đang trong thời gian huấn luyện, mang đi cọ xát là quyền của HLV. Bao giờ em bàn giao thì lúc đó mới toàn quyền của kụ. nhể :mrgreen:
Ôi thế là xong, thầy dậy con người nhưng khó dậy con mình, sư phụ VQ gửi "con" cho bạn là sư phụ S1 dậy bảo, nay xin về ra mắt bạn bè thì bị bạn từ chối. Kiểu này là lúc gửi thì có nhời, đến khi xin về lại quên " lễ " :lol:
Lão V Đồng dỗi rồi, quả này gặp lão nghenhins1 em phải hỏi làm sao mà cứ đá anh già - người bạn của KK như thế nhể :evil:
Em vần gà mấy ngày nay mà ại chưa hót được, chán quá, chiều nay em vác con tuner đi để các cụ nghe VOV giao thông trong lúc giải lao vậy :cry:
Kụ nhầm roài. Lão ấy không chịu cho gà mình đi thi đấu mặc dù em năn nỉ, dọa dẫm các kiểu :lol: Thôi phải hẹn các kụ Kenken dịp tới vậy. Sorry
Tiếc quá nhỉ! Vậy kính báo lại các cụ là chiều nay tạm hoãn đá gà nhé. Tuy nhiên ko mổ gà thì vẫn giao lưu chiêm ngưỡng vụ nhiều đường tiếng của cụ Bò
Tiếc quá, hôm nay em đem con tuner Marant 6003 đến trường gà đóng vai phụ mà lại không được giao lưu với cọ NS1 và VQ... P/s: Lão King mà nhìn thấy con Tuner này lại nuốt nước bọt ừng ừng vì vồ trượt :lol:
Trước tiên phải thanks Anh Body, lâu lâu mới cho anh em tụ. Nhiều chuyện để chém trong khi vẫn cố rỏng tai lên thẩm phiên bản AE Mk II của bác Cảm cúm. Hôm nay một mình một sân tha hồ vùng vẫy :lol: AE Mk II tuy cón chưa hoàn thiện 100% nhưng có nhiều triển vọng. Bước đầu nhận được thiện cảm của phần lớn các bác thẩm định. Chất âm rất tốt, chi tiết, trong trẻo. Test thỉnh thoảng em còn đoán nhầm với CDP :lol:. CDP tham chiếu hôm nay thuộc hàng phổ thông (bác chủ trường gà cố tình bố trí để hỗ trợ AE hay sao ý) Nhạc số như vậy lên ngôi. Hôm nay test với các loại tụ xuất âm mỗi loại lại có chất âm khác nhau, tùy vào sở thích của từng người như cảm nhận chung tụ từ 1mF trở xuống có độ chi tiết, trong hơn rõ ràng. Tụ 4,7 mF âm thanh giầy hơn, mộc mạc nhưng, dải siêu cao trùng xuống một chút. Anh thuốc cảm cổ phấn đấu hoàn thiện, Fix nhưng lỗi lặt vặt cho dứt điểm để còn sản xuất hàng loạt :lol:
Hôm nay em choáng nhất là quả công tắc option của chú Cảm, tách 1 phat nghe đúng là digital music. Tách 1 phát lại ra tiếng LP. Thật tình kính nể :lol: Cụ S1 có đối thủ thật sự rồi :mrgreen:
Hôm nay nghe em cũng chẳng biết anh nào là AE anh nào là CD nữa :mrgreen: Còn chuyện tụ xuất âm so sánh mang tính tương đối thôi, muốn kết luận dùng tụ trị số bao nhiêu cho phù hợp thì phải cùng hãng rồi tính tiếp, ba loại tụ khác nhau chủ yếu mang tính thực nghiệm cho vui chứ không kết luận được gì nhiẹu @lão Bò: Hôm này nhìn đống tụ của lão em nghĩ là nếu làm AE lão chọn ra 3-5 cặp gì đó mà lão cất sẵn trong kho, sau đó làm chuyển mạch đầu ra, thế là tạch một cái lão lại thay đổi chất âm, thế mới thú, mới sành điệu, và phải thế thì KK mới khó mà theo kịp được lão :mrgreen:
Sau bao ngày nghe chim chích BBC của cụ Bò, hôm nay được nghe lại Tandberg monitor, thật không hổ danh, lại được gõ bằng cặp Goldmun thứ thiệt nữa chứ, chẹp chẹp Mà kể cũng bái phục cụ bò khi hôm nay vào nhà thấy tiếp 1 cặp tandberg monitor nữa đang vứt xó. Altec A7 đã bị phanh thây từng mảnh cất vào kho Cụ Bò thật tàn nhẫn với di sản :lol:
Giờ này chắc lão đánh bóng về đây he he . . lão phán vớ vẩn quá, theo em thì lão S1 không phải là đối thủ thì đúng hơn. Này nhé cần tiếng analog thật như LP phải không? tạch một cái là xong. Thích trong veo chứ gì? lại tạch một cái là xong, điều này thì con LG của lão S1 có làm được không? thua chắc chắn rồi :lol: Theo em thì lão Thuốc nên đo nhiệt độ rồi dùng mạch bù ( gì gì đó ) để cho nó ổn định nhiệt thế xong . .
Xin các cụ, các cụ chém nhẹ thôi không mũi em nó vỡ toác ra đấy. Từ chiều đến giờ em dọn dẹp lại mà vẫn chưa đc đây, dự là cái mà các cụ phán vẫn chưa đúng đâu, Em đang phải đo kiểm lại chỗ khác, dự vẫn là do lk em dùng lại từ con trước, và nó có vấn đề thật :cry: