Anh Trình nhìn thư sinh vậy đã đành, đằng này lão nhìn Hổ páo là thế, chém gió thì như thần, thêm anh bạn vừa nghe vừa nhìn phiên bản 1 hoành tráng mà ếch giám tham ra, mai đổi thành Trình . . gì đấy đi lão ơi, Trình còi thì đã có anhTrình xí rồi
Oan uổng quá. Em rất nhiệt tình tham gia nhưng : thứ nhất bị giựt mất gà, thứ nhì lại chẳng có ai đưa đường Nên đành phải khất lỗi với các bác nhà Ken rồi còn gì. :lol:
Tại bác chưa nếm công phu pháo bầy đấy thôi , còn gà bác vỗ chỉ ở hạng lông thôi , mang đến đấy Kền mổ cho khéo chả còn xương mang về :mrgreen:
Bác cứ dọa thế đên bao giờ tổ bọn em mới gặp được ca nhơn đây. Vậy ta thống nhất lại: - Đội KK luôn ở tư thế sẵn sàng - Chỉ cần chờ tín hiệu từ phía cụ NNS1 với cụ VQ là lên đường - Thuật ngữ của bọn em cho hành động này là: Mở sổ cả năm
Gà của em tự thấy chưa đá đc còn phần của kụ S1 tuỳ í kụ , cầu thủ là LG mod em chả liên wan :mrgreen:
Hê.hê...hê khổ thân các cụ KK nhà mềnh quá mún giao lưu đấu đá mà không được giao lưu, cụ VQ yết kiêu quá :lol:
Em sợ mất quả Remote nên nhận thua luôn , nhưng ông trời đúng là bất công cụ nhỉ, người muốn thì không được người được thì không muốn. Thôi hôm nào rảnh em kính mời cụ VQ và cụ NS1 cafe tạ lỗi cụ nhé.
Vui chơi thôi mà. Ăn giải ăn giếc gì đâu mà phải pháo bầy. Em thì em ứ tin các bác nhà kền bất công như thía. :wink: :lol:
Lão Vê lão ấy nói từ trong lòng lão ra đấy cụ, chứ anh em nhà kenken chả có ai thế... :lol: P/s: Cụ cho em xin cái số cầm tay, có gì vướng mắc em lại hỏi cụ
Báo cáo em đã đóng lắp em nó tối qua, từ sang ốm tới giờ mới hồi hồi tí chút để lôi ảnh ra phot :mrgreen:
Nghiêm túc nhé! Có chỗ test chưa cụ King, cụ Cảm ơi. Có khách phương xa đang chờ nghe thử và bê về luôn đấy!
Thùy linh đâu lão, hẳn nào loa mãi không xong là có lý có nó đấy :mrgreen: Đúng là cái món loa nó đã ngấm thì đố lão nào cai được
Mời cụ qua lão King để nghe nhé... Em ốm vật vã mà sáng nay vẫn bị lão ép mang đến bưu cục đấy :evil: