Đúng là thứ 6 máo hơn thứ 7 các cụ ạ, bụi bay mit mù . . đề nghị lão Cam đeo thêm cái khẩu trang vào nhé :lol: ( trang mới rồi pà con 350 :lol: )
Từ khi cụ Rùa được em tặng cho cái Avata là bỗng dưng nổi từ đó. Rùa bây giờ không phải rùa ngày xưa nữa :mrgreen:
Miệng quan....tr.....trẻ :lol: Sư phụ VQ ơi! Đêm đã khuya, sư phụ nên đi ngủ! Sang canh 3 rồi. :lol: hôm nay ngày xấu ạ :lol:
Nghe giang hồ đồn đây là nữ đại đệ tử của sư phọ VQ, không biết thực hư thế nào mà thấy chiêu thức giống thía :mrgreen:
Em vừa chạy qua sân vận động về, phải nói đồ đạc âm thanh ánh sáng rất ngon cho các cụ mổ nhau, tuy nhiên mọi thứ mới dc tập kết nên còn nhiều việc phải làm mới mổ nhau banh xác dc. Vì thế lùi lại thêm tuần nữa là đoàn chuẩn. Hôm nay chú Cảm vác thằng em út nhất trong nhà đi diễn vài đường quyền mà Bác chủ SVĐ đã ngây ngất rồi. Cụ Vê Cu với cụ No1 hết sức cảnh giác SVĐ càng đẹp, càng đúng tiêu chuẩn thì Thuốc Cảm múa càng dẻo :lol:
Hôm qua em đến chỗ lão King, buôn dưa mãi với cụ Cảm trong khi chủ nhân đi ngủ ở chỗ khác :lol: , tưởng được thưởng thức AE+ của cụ Cảm, bật super Ampli Hi- End từ thời "Chân Châu cảng" của lão King lên, bụp, bùm, chéo...như thả bom, rồi tịt. Số em đen! Trên đường về em cứ nghĩ: cụ Cảm sao lại phải lặn lội tìm chassis ở đâu xa cho vất vả nhỉ! :lol:
Ok luôn. Để em xem lão hàng xóm yêu khoa học Hải Thuật đã "vá" xong con LM chưa, rồi bê cả 2 qua chỗ cụ để ghép với AE+ thi đấu luôn.
Báo cáo các cụ là em mới về thêm 30 cặp LM3875 nữa. Cụ nào có nhu cần lấy thêm Chip, PCB thì ới em nhé
Chỉ khó cái vụ match "sò" thôi cụ ơi, phải match đc thì chơi nó mới hay, chứ không thì ... phí tiền lắm !
Có thấy loáng thoáng ở topic nào đấy có cụ nào đó sâu cái vụ mát IC này ý nhỉ :lol: Chơi đê cho nó hoành, đập chết hết bọn GM với THQ cho sướng, cho biết thế nào là ICs :mrgreen: