Lợi hại nhất của trận đồ bát quái này là bí kíp "sư tử hống" kết hợp với "tiếng chim hót trong bụi mận gai" do sư phọ VQ tịnh thân tu luyện bốn mấy năm giời nên cực kỳ lợi hại, cao thủ nào không đủ nội lực sẽ bị hớp hồn như bỡn, người cứ vật vờ, mồm suốt ngày lảm nhảm :"Bát à, tép ơi, mi ở đâu...." :lol:
Có 2 chiếc DAC thì chưa hạp tiếng Việt, AE nghe tếng ta rất ổn. Tính sao cho nó dính dính tí nữa mà chưa xong.
Thế thì giá có nhẽ gấp đôi coca kụ nhể, sợi dây tín hiệu SG mua chợ có 5k mà đổi thế thì lời quá :lol:
Co thuoc cho cu day: - Dung tu BG cho vi tri loc sau on ap 5V cap cho AE. - Dung tu Jensen Copper PIO, hoac Audinote Copper PIO cho vi tri noi tang. Clock thi tuy dieu kien he he !
5532 ráp tuỳ chỗ vẫn đủ độ chi tiết - bóc tách - rộng rãi , như con 300B ngày xưa nghe bẩu trung lồi mà về sau đc nghe phối ghép con Full music 3 dải bát tép trung cao thấp đủ cả nên quan niệm phổ cập về 1 sp cụ thể cũng chỉ có tc tương đối mà thôi :wink:
Lão chủ sân về quê lấy thêm vợ Và Gia Cát Dự báo là có bão cho nên chưa bố trí được sân bãi... May mà chưa gọi điện mời khách, không thì lại ế hết cỗ :lol: Không biết STK hay đến mức nào, chỉ thấy chủ nó chém kinh người :lol: " Rút kiếm chém xuống nước, nước càng chẩy mạnh. Nếu chém để tiêu sầu, càng sầu thêm...." Hế hế Mà thôi, nếu đã phi thân vào bụi mận gai rồi thì hãy để STK hót lên bản tình cuối... Thời khắc chiếc đinh cuối cùng được đóng xuống "lục bản mộc STK" chỉ còn tính bằng ngày ! Ặc ặc
Học lỏm chữ ký của bác nào đó : "Rút đao chém xuống nước, nước......................bắn vào mặt" :lol:
Cố lên đội Lờ Mờ , các anh là những tràng chai rũng mãnh ... nhăn răng & tổ cuốc đặt tất cả liềm tin lơi các anh :mrgreen:
Cố lên đội STK, các anh là những chàng trai vĩ đại....cũng nhăn nhở :lol: , nguyên soái đặt tất cả niềm tin vào các anh, hai anh một súng và mỗi người một băng đạn, hãy tiến tiến lên. Anh đi trước ngã xuống, anh đi sau nhặt lấy súng và lắp đạn vào....cũng nhớ là phải tiến lên đấy nhé (chắc rồi cũng đứt)!!! :lol:
Cụ ca ngợi LM thế, có người lại " sốt " :lol: Trước em cũng chẳng bao giờ nghe Trường Vũ hát, nhưng từ khi nghe Trường Vũ và Mạnh Quỳnh hát "Biết đến bao giờ và Đêm tiền đồn" em thích bản phối này cứ nghe đi nghe lại. Sau này nghe "Giọt cafe đầu tiên" và đặc biệt là " buồn chi em hỡi " thì em mới bắt đầu thích nghe Trường Vũ.
Nói đến anh Vũ, anh Quỳnh hay chị Quỳnh thì phải gặp anh Rùa mới hết thuốc. Tuy nhiên nhạc HN :giai đoạn trước 90 em thấy là ổn nhất , nó vẫn còn chất của SG xưa đọng lại. Đoạn lởm nhất chắc là giai đoạn từ khoảng 90 đến 2000, khi mà anh T. Vũ chuyển sang chơi non-stop. Sau 2000 có vẻ như Thúy Nga bắt đầu lấy lại phong độ, nhưng nhạc cụ electric vẫn còn nhiều quá. Giờ đây thì lại có vẻ ngon khi acoustic nhiều lên. Một trong những Album em khá ấn tượng trọng giai đoạn gần đây là Album 2 quên của Quang Lê. CHương trình cũng hay mà thu âm cũng tốt. Đặc biệt có hai bản song ca với Mai Thiên Vân và Như Như Quỳnh là xuất sắc nhất trong Album này. Đêm nay khó ngủ quá. Tuần vừa rồi chay nhông như cún ngoài đường nên ít vào chém gió cùng các cụ. Hôn này vào chém bù