Ko càn quà đâu anh, bây giờ người ta dùng phong bì nó thành trào lưu rồi -> mang quà đến lại thành ra lạc hậu anh ạ :lol: @ anh Tởm: Mời ở đây thì cứ hô thế chứ ... chắc gì anh đã không bận . Rảnh thì chạy qua em nhé, nhớ mang theo... cái gì thì tùy :mrgreen:[/quote] Mịa lâu quá mới được mời đi ăn sinh nhật thế này
Để cắt cái đuôi dài có vd đọc-hỉu í mờ :wink: ngày xưa em vs thèng bẹn trong xóm hay tán chiện dời bể cứ bị tên cùng xóm hóng hớt chen ngang nên mới chuyển wa cách nói nghe thật nhanh nhanh vì tên kia nghe-hỉu ... khá chậm :lol:
Đã tha không thèm bắt lỗi để có đất chém mà không bít đều, đã thế thì lặn sớm đi cho đỡ tự kỉ nhóe :mrgreen:
Dạo lày bệnh lại tái phát hay sao mà suốt ngày thấy sổ in lịt giả cày. Chơi mịe ló tiếng Zulu cho oách lài : In the indlwabu eside :mrgreen:
Ăn uống gì, ở nhà mà ko phòng chống bão lụt, đi ăn được miếng cỗ ở nhà đê noá vỡ mệ ra đấy thì kiểu gì cũng bị cắt trym
9h sáng mai chú Cảm qua anh nhé Nhân tiện mời các bác không bận qua nhà em cafe chém gió đầu năm tung giời
Nhiệt độ ngoài trời Hà Nội hơn 10 độ, ngồi một mềnh trong phòng nhân V-day, giảm bớt ánh sáng và nghe em C22 clone nó kéo vỹ! Thật tê tái
Chết mịa rồi! Phê quá, wên mịa mất :mrgreen: chắc phải sáng mai nói nọn công ty XSKT nó quay lại @Casy: vậy là đợt này lại gọi là Kenken open à :lol:
Níu na níu nô :lol: Sáng nay có cụ nào đi Cafe nhà Trạng không ới !? Em chuẩn bị đi...lấy biển rồi đi cafe' đây
Biết lịch ccàe nhà Trạng muộn quá nên ko kịp. @ Anh Tổng. Đa nhận, Anh có nhu cầu túi ngủ ko? Để xách đi thêm 1 cái
Hôm nay mà nghe theo Trạng thì vỡ mồm :lol: @TRẠNG: Cụ phán cho ngày mai đê cho anh em có cửa còn nâng cấp DAC :lol: