Cứ nghĩ đã uống xong hai cái mặt cong là đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng thực tế, con đường còn rất gian nan. Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu :mrgreen:
Dán xong rồi giờ lại phải làm thao để cắt cho cái mặt nó phẳng đặng còn gắn củ loa vào chớ bang chủ nhể :mrgreen: Lấp ló trong hình là cái máy "rung rung sướng sướng" nhà anh Thợ cả
Củ loa lắp từ phía sau lại nên mặt cong phía ngoài không ảnh hưởng. Nhưng phần mép gỗ quanh củ loa sẽ là vấn đè thẩm mỹ vì sẽ có chiều dày khác nhau theo mặt cong của baffle Nhưng đó vẫn chưa phải vấn đề. Chố khó nó nằm ở 2 cái "trụ" đen đen nằm dọc 2 bên. So với Kharma clone thì em này khoai hơn nhiều
Cách đây 6năm em đã phải lên HÀ TRUNG mua 1 tấm DA nguyên con về bọc sofa cho khách hết xấp sỉ 3t ( gạn hết mức chỉ bọc được 1mặt và 2 sườn của 2tấm măt ghế 600.600.200). Vấn đề của cái căng này là DA, nếu không quá cầu kỳ thì bác có thể mang thanh lẹp đó lên HÀ TRUNG yêu cầu họ làm cho cũng được. Nếu cầu kỳ muốn làm cái này "đồng chất về độ dày và thớ da" thì 1 tấm nguyên con cũng không được bao nhiêu cái diện tích của 36cm2 đâu ạ. (da bụng, da sườn, da lưng, da cổ, da chân)
Có phải dãn tiến độ không anh ơi, Hôm nay là được khoảng 18-19 thế ngày rồi đấy, 45-18 = 27 ngày = 4 tuần nữa thoai đấy.
4 tuần nữa thì cái thùng chắc chắn xong, có thể nghe tạm với super tép FT17. Còn super tep chính thức thì hôm nay mới bay về từ Đức, cũng hy vọng 4 tuần nữa có mặt ở VN thì đẹp luôn. Cặp loa này nặng có 2.5kg/củ thôi
Cặp này ngon nhỉ Hôm trước ngồi chém gió biết được cấu hình đôi loa này em nghĩ nó xứng đáng dùng cụm từ "Để đời"
Sấm truyền thế này là phải thực hiện thôi. Tiện đây cũng nhắc Trang là đã hết quý IV 2013 và sắp hết luôn cả quý I 2014 mà vẫn chưa thực hiện dc kế hoạch quý của Trạng đâu đấy :lol:
Lậy giời khấn phật thèng bán nó đóng giúp cái thùng gỗ khoảng 30kg nữa để nhà con xơi của thèng cha này gần 1 ngàn $ tiền ship nữa, con ghét thèng cha này lắm, chả mấy khi xơi được của hắn cái gì :mrgreen: :lol:
Lần trc đớp phat tươm thế còn gì. Hàng 2 củ, ship 4 củ :lol: Lần nay nó ship rồi chú ơi, có 45EUR thôi :lol: giờ lo nhất là nó không down giá dc trên invoice thì về nộp thuế bục mặt
Tềnh hềnh ban căng nhể, chưa chào đời mà đã bị trù úm tới số. Vậy quả này phải quyết "vượt lên số phân" thoai :lol:
Nhìn dị ra phết anh nhể, loa bass lại còn có cả cê lếch tơ nữa cơ em cũng vẽ cái phưn từn lên cho nó rạo rực nhể Em cũng nghuệch ngoạc tí chơi .. :mrgreen: