Em vẫn trung thành với Beyma, vừa rồi em phá thùng rồi vì phải dọn phòng làm việc khác, xong xuôi em sẽ lại đóng thùng khác cho nó nhưng có lẽ phải gọn hơn, dễ bê vác hơn.
Badboy: Bác ui nó đã ghi rõ là dùng một "Cặp" hai chiếc loa tép : "where the double Diamond tweeters project...." Kính bác.
Badboy: Đôi khi "Qui trình Ngược cũng có lái lý của nó".... Hị hị ...gió to quá...E Te...té :mrgreen:
Cho nhau uống no cafe để thức đêm phục vụ bid bủng thuê đây mà :lol: Hôm nay có thằng khoai nó gửi cho cái thư thế này: " hello, i saw you bought tubes from me again. thanks! if you are searching for other tubes just let me know , as i still have certain types. if we can make a deal you could save shipping cost. if you are not interested just pay please , and i will send immediately. many greetings and best regards" Ý anh Tổng có định kiếm gì thêm không :lol:
Các cụ nhà mềnh có cụ nào có 3 quả 12at7 hoặc Ecc81 lởm lởm cho em mượn vài hôm test thử cái mạch với
bác:BadboyHIA Cảm ơn bác Vì không biết tiếng anh, em thấy dòng Tần số cao : 1- inch kim cương lõm tweeter"High frequencies: 1-inch Diamond concave tweeter" em hiểu nhầm là 1 tép
Đứng nại có mà u đầu nhế :lol: hôm sn KK lão cậy mềnh tây tây chém con S75 kêu tên nga ngố nà Vôn ga , là con đa tầng chót chét ... bậy bậy quá 8)
Badboy: Dạ kính bác S75 tên của nó định danh (hàng nội địa là Volga) hàng xuất khẩu cho VN là Dvina (tên một con lạch nhỏ trên sông Volga; - Dạ Kính bác mấy món đồ chết chóc đó nhưng cũng đưọc đặt tên Lãng mạn "Nắm ạ". Qui tắc vui của Người Nga với Hệ thống TL phòng không thời đó (tên lửa cho nội địa định danh theo tên các dòng sông lớn + hàng xuất khẩu thì định danh theo tên các co lạch nhỏ có liên quan đến con sông) - Nó khá hay bởi mang rất nhiều ý nghĩa - Em bỏ nghề lâu rùi nên kiến thức nó rơi vãi hết. Bác thông cảm. Hôm đó bác ngất ngư :roll: chứ em thì chưa :lol: Thôi thì gửi bác cái link Viki tham khảo tạm gọi là có chút thông tin: http://vi.wikipedia.org/wiki/S-75_Dvina Kính bác Brs
Oài , cái chỗ sông suối thì chịu òi dưng quả đa tầng đời chót sai tè le vì thằng em S125 vẫn 2 tầng kụ ự :mrgreen:
Đem nay ngồi hóng tên lửa bắn máy bay xem dư lào mà im ắng quá. Đêm vắng lặng, em dang nghe em Quỳnh Lan thổn thức Nguyễn Ánh 9 bằng LS3/5.... phê lòi. Hi-end là đây chư còn đâu nữa mà phải loay hoay :mrgreen:
NA9 thu âm kiểu a-la-nốc giả cầy phát trên noa vs ăm li cờ-nông-phun-sét hoàn hảo wá còn giề :mrgreen:
Badboy: Dạ kính bác S75 tên của nó định danh (hàng nội địa là Volga) hàng xuất khẩu cho VN là Dvina (tên một con lạch nhỏ trên sông Volga; - Dạ Kính bác mấy món đồ chết chóc đó nhưng cũng đưọc đặt tên Lãng mạn "Nắm ạ". Qui tắc vui của Người Nga với Hệ thống TL phòng không thời đó (tên lửa cho nội địa định danh theo tên các dòng sông lớn + hàng xuất khẩu thì định danh theo tên các co lạch nhỏ có liên quan đến con sông) - Nó khá hay bởi mang rất nhiều ý nghĩa - Em bỏ nghề lâu rùi nên kiến thức nó rơi vãi hết. Bác thông cảm. Hôm đó bác ngất ngư :roll: chứ em thì chưa :lol: Thôi thì gửi bác cái link Viki tham khảo tạm gọi là có chút thông tin: http://vi.wikipedia.org/wiki/S-75_Dvina Kính bác Brs[/quote] Oài , cái chỗ sông suối thì chịu òi dưng quả đa tầng đời chót sai tè le vì thằng em S125 vẫn 2 tầng kụ ự :mrgreen:[/quote] Cụ ném đá "tưoi bời...quyền của cụ..: Nhưng TL phòng không đến giò này loại "Hịn" nhất "Vưỡn chỉ cần có Hai tầng đẩy thui cụ ợ"... Cụ tìm giúp em thông tin trên mạng của S300; S400 Favorit, hoặc S500 Trai ầm nó cũng dùng có hai tầng...Tầng khởi động (Đẩy quả TL rời bệ khoảng 2 giây sau là cắt bỏ" và tầng làm việc ủi phần còn lại đến mục tiêu... để lái nó loằng ngảng thì trước khác ..bây chừ nó khác nhiều ( Chả nhẽ cụ muốn nó là tên Lả Vượt đại châu. (đạn đạo) đa tầng "3 đến 5 tầng) theo kiểu "Tung của ...đặt mìn trên cửa sổ" . Vậy nà: S75 đời đầu hay các loại về sau chỉ cần có vậy.... E dự nà...đời chot chét cũng vưỡn vậy :mrgreen: - Còn cụ cần quan tân trưuớc S75 thì tham khảo mấy quả Bom bay của Hitne nó dùng có nhõn một tầng đẩy mà đi xa và bay cao phết (Bay từ Phớp qua LOan Dờn - Anh quốc. hik ...hik Kính cụ Brs.