Có cái gì là đỉnh cao nhể? à mấy con "bọ" âm ly chạy ắc quy là cùng chứ rì, cắm mixer vào có hat được không nhể hé hé ..
Thế này thì anh rùa chịu sao nổi, bây giờ vẫn chưa tìm được đường đạt chuẩn để chạy đi thi công cơ :lol:
Ui đa đẹp đới, nhưng chụp ảnh theo chiều này thì em thấy nó giống mấy cặp loa . . jamo ngoài siêu thị quá, chẳng thấy hình dáng loa Ý đâu cả
Xem ai nhiều củi hơn nào . . :lol: Ban đầu em định đặt tên loa là "người đẹp da nâu", sau thấy nó thô thô quá, thôi đặt tên là " Tá điền" cho nó đối trọng với loa "Tiểu thư" của lão syen
Để sơn xong tôi mới lo củ loa,tôi vẫn bảo đảm thông số của vành ngoài loa là 1,7,11 in,còn loa thực sẽ nhỏ hơn một tý để mua sau lắp vào cho dễ
Cái tên cũng không tệ lắm, anh Mõ thì kêu "Cá sấu" anh syen thì kêu "Lacoste" cho nó xoang, vậy em kết hợp thành "L-xấu" vậy nhá :lol:
Góc này thì nhìn hơi giống tiêu âm he he . . Hôm nay đi cưa đục oại quá, loa của em . . à quên cái tủ của em sắp xong rồi