Cụ khen tay Point quá như khen phò mã tốt áo. Hồi THPT hắn bên chuyên lý, đã từng đi thi HS giỏi Thủ đô với đề án cho bóng đèn Rạng Đông lập loè theo nhạc thể dục buổi sáng. Hết bài thể dục 15' mà không cái nào bị cháy. Thế mới siêu. Lên ĐH, mặc dù theo ngành đào hào, đục lỗ, giăng cột, hắn vẫn tiếp tục chuyên sâu nghiên cứu môn đèn sợi đốt. Ra trường, đi làm, tay này chuyển sang nghiên cứu về máy đo và mỏ hàn. Nói chung là cứ cái gì liên quan đến đong đưa và nhảy múa thì hắn là bậc chuyên gia đầu ngành. Cụ cứ yên tâm tra cứu.
Em đang tính DIY 1 cái cối xay, chắc cũng cần dùng đến nó Cuối cùng là cái giá 6 củ thì xơi dc không nhỉ
Hà Lan hay Brazil !? Mời các cụ ạ. Em thì yêu Bra hơn là Hà Lan (mấy giải gần đây thấy Hà Lan giỏi ăn vạ, tiểu xảo để "triệt hạ đối thủ" còn ghê tởm hơn hơn cả giải Seri A => ghét), tuy vậy cửa cho Bra có vẻ hơi bé so với Ha Lan
Mấy mùa rồi mới được mùa này thứ anh ạ, thôi cố, mùa sau không thức xem nữa đâu :lol: P/s: Mới thế đã 2 quả rồi, dự là 7 quả thì khó chứ tầm 4-5 quả chắc khó...đỡ !
GS đào mộ được cái này ở đâu đấy? Món này tuỳ đợt, tuỳ duyên chứ giờ đi tìm thì vừa hiếm vừa đắt, lúc nào cần dùng đồ chơi của tuninh là ngon rồi. Anh bang chủ KK định dùng cái chức năng tinh cơ beo của con pre này thay thế mạch riaa của phono box ah? Nhìn lại cái yêu cầu đáp tuyến thì tinh được vài dB thôi, còn xa lắm, chồng ba cái tinh lên nhau mới đủ :wink:
Anh Point sắp về HN chưa, cho em gặp để xin lỗi anh. Hôm nọ em trêu anh quá đà quá. Nếu anh vẫn ở SG thì mang hộ anh Syen cục Quad 34, hình như giá shop tầm 3 củ, có bao ship
Đang mải up rề 6h6 , thứ 3 chắc giao nguồn đc , phen này chỉ e mấy kụ kia chạy hết còn nhõn em solo vs HH :mrgreen:
He he, cụ cứ tẩm bổ thật lực vào nhé :lol: Lần tới giao lưu em đề nghị chơi bài 'rolly poly' - nỗi kinh hãi của của 6h6 vs HH :mrgreen:
Em xin ké một chân giờ ko chơi thuốc độc nữa làm liều doping trước khi đi thi là ngon kịnh nhiệm rồi.