Quên mất có chai rượu tên lửa ở văn phòng, chắt cho lão Tổng 2 chén thì hộ được cho cả bang :mrgreen:
Thời gian lên sàn giờ chỉ còn phụ thuộc vào anh Cảm thôi. Em đã gá lắp cơ bản rồi, từ giờ đến cuối tuần là hót Trạng nhé
Em gá lên cho đẹp, dọa ma là chính thôi GS ơi, nhiệm vụ lần này khó khăn và gian khổ hơn nhiều vì - BA kia không phải của dự án này, dự án này chưa có và đang còn phải phân vân là cho ngồi trên lóc hay là ngồi bên trong, bên trong thì lại chật Thế nên các cụ cứ đá gà trước. Gà nào vô địch thì gặp gà em sau :lol:
Không đoạt cúp vô địch quốc gia thì không có cơ hội đá siêu cúp đâu. Mà đá vô địch quốc gia thì hạng nhất nó đè chết trước :mrgreen: :lol:
Báo cáo các bác là em đang loay hoay đóng thùng cho Nirvana. Các bác có khuyên em gì thì nhanh nhanh ko nhỡ xong mà kêu ko ra gì lại mang tiếng cả bang thì chết! :lol:
Hị hị! Em ngó nhà suốt mà có thấy vụ nào Ọp bia đâu nhỉ? :lol: Cảm bảo đóng thùng Tannoy Cheviot nhưng thấy độ sâu 26cm em ko khoái, đang định đóng Onken, ván MDF 25mm. Các bác khuyên em nhanh lên vì em định tự làm cái logo đồng tên bang đấy! :mrgreen: