Muốn đến lắm nhưng hôm nay bị vần vò cả ngày. Hôm qua đã thắt rồi mà hôm nay vẫn không được tha, mai vẫn tiếp tục
Sumo Kenken vừa chơi bài Besame Mucho - Silva Droste trong Cd Tas 2004 hay vãi hồn Đoạn solo Saxophone nghe đã có mùi Hiend
Báo cáo anh Tổng tình hình thế này: Dùng nốt chiêu cuối trước khi chốt sổ. Trở HT 15k gain còn 60 lần điện áp max trên tải 8.9R là 28vrms (không tính đến méo) Nghe không khác khi trở HT 22K. Nên em lại để trở HT 22K khi đó gain 70 lần điện áp max trên tải 8.9R là 34vrms (không tính đến méo) em thấy vị trí này nhiều ưu điểm hơn nên chọn
Em vẫn nghĩ tìm cách nâng cao áp ít nhất lên 600v, ko quá khó mà hiệu quả chắc chắn hơn thay mấy con trở
Đời phải phấn đấu cao hơn nữa chứ, nhà có điều kiện mà chỉ dám lên 600 thôi hả, lên hẳn 800 cho nó máu luôn đi, 1 phát em làm được ngay
CRT tới mười mấy in chờ mà bảo không có thì nhảm quá SP nhể :mrgreen: P/s: Có khi cũng cùng lứa LG 15 in chờ CRT nhà iem :lol:
Em Pre KK Ldt dự kiến cặp đôi với Pow Sumo KK tự dưng lăn quay táng ra. Phần nguồn Sala mất ổn áp. Đang nhờ Sư phụ chạy chữa tích cực Nói dại nó nghẻo từ bây giời còn xoay kịp chứ thử kêu đốt tịt là hỏng hết bánh kẹo :lol: Anh Tổng xem lại luôn con Fet ổn áp B++ sức chịu đựng thế nào ???
Động Lực Sumo thúc đẩy mọi việc đều khẩn trương Sư phụ đã xử lý xong phần nguồn cho em Pre KK Ltd phục vụ thi đấu. Lắp lên chạy ngon lành Lần nào SP tham gia là điều lành báo trước. Lần này cũng thế