Hôm nọ bác Taiquanhoa đáo Báng Chuôi, hẻo quá đãi khách có chai Ken + muối vừng. Anh em cứ áy náy mãi
Ở đời có nhiều chị em đau khổ phết cụ vét nhể: http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Ta ... /3BA1DA99/ Anh nghiên cứu xem giúp đỡ cái.
Ôi dào, có bà cũng kinh lắm cơ, cứ hùng hục như trâu húc mả,còn đòi" đêm 7 ngày 3 vào ra ko kể", làm ông chồng phát hãi, phải đi trốn. Em có biết 1 ông ở cơ quan, đi làm về ko về nhà luôn, chờ cho khuya vợ ngủ rồi mới lén chui vào trong màn, nó mà thức thì nó vặt...nát chuối !
Cậu xem cứ có cháu nào gặp phải thằng chồng như thế , giới thiệu ngay lên Thăng Long shop để nhận ngay sự giúp đỡ kip thời :lol:
Thông báo tìm đồ vật E muốn tìm 01 cái bật lửa vintage bằng bạc , bật xăng đá ... hàng limited se MKii có chữ ký Bật lửa của e bị thất lạc cách đây khoảng 01 tháng ... trong 1 bữa cafe cùng anh e . E về trước , sau khi quay lại quán cafe thì thấy cô chủ quán có feedback lại là có 1 anh dáng người mập mạp , đi 1 con Dylan mầu đỏ chói (trông rất giống bác chủ lò gạch ) Vậy e xin thông báo để cụ chuối nào thấy , mà rủ lòng thương báo với em 1 tiếng ạ E xin cảm ơn và hậu hậu hậu tạ ạ !
Hải bếu cứ mạnh dạn ra cafe với anh em đi, có cái bật lửa thì anh em nói đỡ với GaVN bỏ qua. Chứ vì cái bật lửa mà bỏ anh bỏ em thế thì ...
Em tưởng sau khi nhận được feedback của cô chủ quán với nội dung như trên thì bác cũng biết kết cục như nào rồi chứ. Bác quả là người lạc quan tếu :lol:
Hải bếu có biết là cứ sáng sớm có ngay một quả thần cơ thời thế chiến mặc quần "soóc vén" tới ngồi trước cửa quán hút thuốc lá vặt thì cảm giác nó thế nào hở :lol: :mrgreen:
Khiếp quá ! mưa 1 trận mà em với lão pháp sư lòng vòng 1 hồi để lên kiếm bát bánh đa cá mà khó quá, đành phải lộn lại bùng binh làm bat phở gà 25K no lặc lè :mrgreen: chỉ sướng mỗi ông Cối có con oto mới chả ngại gời mưa
25k là tươm quá rồi, em chỉ còn đủ tiền mua 1 suất khoai tây chiên 10k thôi. Ra điều "ta no rồi", ngồi chơi cảnh quất thôi, kệ ....ịa cái tay phục vụ nó lườm. Dạo này các cụ lên đời ghê quá, thanh liêm như bác cối cũng vặn vặn vô lăng rồi thì còn lâu ta mới lên...xhcn được. Chậc chậc.
Tại em chả ăn sáng bao giờ ở ngoài toàn ăn ở nhà bác tai ah. Nhưng theo em ăn sáng tiết kiệm như bác có vẻ không đầy đủ dinh dưỡng lắm. Vì khoai tây chỉ là tinh bột thôi ợ, thiếu nhiều thứ lắm ah. Với 10k em nghĩ bác làm 2 quả trứng vịt lộn vẫn còn thừa 2k, làm thêm một ít cơm nắm nữa thì mới gọi là chuẩn ah. He he!