Ấy, cái giàn compact bác đừng so sánh nó với loa vi toán làm em nó tủi thân buồn lắm ah. Khác nhau nhiều lắm đới. Cụ cứ mở lòng ra mà đi nghe thử một lần rồi sẽ rất ngạc nhiên đấy. Cái loa Onkyo nhà bác quạ già ngày xưa oánh với bộ Naim là cũng tháo từ dàn compact ra đấy, nên cụ đừng vội chê. Hic hic! Em mới nghe mà cũng phải giật cả mình. :roll:
Đâu cóa, đấy là từ dạo em sắm được con xe ... PHÂN KHỐI NHỚN nên mới lẽo đẽo đuổi theo được Bác đấy chứ. Mí lị: BÁC LÀ NGƯỜI LỚN TRONG LÀNG, còn em chỉ là TRẺ LANG trong xóm :lol: :lol: .... còn XIN THA á, QUÊN ĐI :mrgreen:
Em đang dùng cái Onkyo V5, xài loa của Onkyo V7. Nếu bác thích thì có cái Kenwood RE7 có cả nút classA, mà là classA xịn luôn. Lấy cái này lắp vào loa book self hãng khác cũng không đến nỗi tệ. HIc hic! Mấy món loa này giờ em nghe còn nhiều hơn cả dàn ngày xưa vì bật dàn rất đơn giản, lúc nào bật cũng đc, nghe cũng đc mà ko nghe cũng đc. Lại còn đặt giờ báo thức, thu FM, tắt đài tự động ... Ôi giời thích phết ợ. THật ra, bác đừng mong nó đc bằng một phần ngày trước nhưng nó cũng thỏa mãn đc phần nào cái sở hụi ah.
Ra chợ Rời làm 1 quả CD cassette bom về nghe tạm k lại loanh quanh rồi 3 tháng sau phượt xa hơn trước :wink:
@ Up : Kenwood SE hoặc SA, lấy đâu ra RA thế, classA được 7w thôi @ Diatone : sang đây lấy Sc1, kiếm cái Naim nữa là ổn nè
Qua rằm rồi, mai đội chuối có làm tí tỉ thí không các bác nhể? Lâu ko có gì nâng lên đặt xuống cũng thấy tọp tẹp cái mồm. :roll:
@all: Bác nào mới có bằng B2 mà muốn có xe đi để tập dượt dần cho quen thì gọi em nhé. Đang có cái Fiat Siena HLX 1.6 đi đc hơn 10 vạn, giá rất hạt rẻ là 160T. Chất lượng xe thì đc bác Mèo Bửn Verified rồi. Chả hiểu các bác chê fiat ở chỗ nào chứ trong hội fiat có tay Vịt Vân ĐÌnh đi một vòng HN-Đà Nẵng-Kontum-HN tổng cộng là 2800km bằng cái xe Siena 1.3 đời đầu, đi cỡ khoảng 50 vạn rồi mà cả chuyến đi không có vấn đề gì cả. P.S: Mờ xe kô phải xe của em nhé. Rủ rê thêm các bác vào hội cho vui. :lol:
Em tưởng bác cho bọn em mượn phượt 1 chuyến chứ bác lại nói "giá rất hạt rẻ là 160T" em thấy tủi thân quá. Đang buổi cơ nhỡ thế này bác lại rủ mua ô tô...
Vâng, nói chung thời buổi này mà có 2 cái chung cư như bác thì cũng cơ nhỡ thật 8) Tại hôm nọ em thấy có bác chuối zin cả nhà trên quả attila nên đánh động cho ông đấy biết chứ 4 cái mũ bảo hiểm mà lên cái yên attila thì chật lắm.
Không được tung tin gây dư luận xấu nhá. Nhà bán giả nợ hết rồi. Bác có ngành nghề chuyên môn nào phù hợp với sức vóc của em thì giới thiệu đi. Mà trưa nay kô biết mấy lão chuối ở đâu nhỉ?
Sức vóc của bác mà làm các nghề tay chân thì không ổn. Em thấy có món pilot có vẻ hợp với bác, bác thấy thế nào? Nếu ok thì em sẽ giúp bác cái đầu vào, he he.
Có mấy tay pilot già đây , tuy già nhưng có nhiều giờ bay , dạo này đang thất nghiệp . Cậu có kiếm được đủ việc thì cho đội pilot già này kiếm tý , có cắt phế cho người giới thiệu
Cụ bây giờ làm việc bằng đầu thôi nên cũng khó! Để em check list xong rồi có gì em báo lại. Chỗ anh em anh đừng nói chuyện phế liệu ở đây. :wink: