Theo chỗ em đc biết thì điều lệ bang chuốt ta là cấm nói chuyện loa đài trong những lúc đàm đạo. Phàm những ai vi phạm thì sẽ bị tọng chuối vào mõm. Chả hay cụ tân bang chủ có ý định thay thế điều cấm kỵ này chăng? Nếu thế thì phải hội thảo thôi các cụ nhể. Hay ta làm bữa bia lạc nhân dịp nghìn năm nhân thể cho nó hoành, tiện thể cũng vốt te cho cái việc bãi bỏ lệnh cấm kia? He he! Thôi em đi hái chuối đây.
Mới cơ cấu lại tổ chức rồi Pác em ợ Em thấy cái vụ DIY này không tiềm năng lắm với mấy anh chuối, mấy tay chuối toàn chuyên ngành lái thần phong với chém gió, khò khò hàn hàn em chửa thấy ông nào. Có lẽ em mạo muội tiến cử luôn cụ chủ tịch kiêm Bang trưởng DIY một em amly cỡ nhớn cho anh em bản bang mở mày mở mặt. Ý các Cụ ra sao ạ ???
Chơi luôn, anh em mỗi người một tay cùng phang chủ làm luôn 1 chú SUMO đê. Mục đích là để bang viên nào nhà thiếu amply thì có cái back-up.
Thôi xin cụ - em can 20 lít , tay thì đầy nhưng để choém là chính.... làm thì chỉ có mỗi ông UP là chuyên thợ hàn thôi
Quán chủ chỉ thông báo để Anh em chuối cùng tham gia hội DIY của BAN GIAM KHẢO , nếu Hội ta ko có tiềm năng về khò hàn, đo đạc ,(chỉ mỗi bác UP thôi ) thì gác chuyện này sang bên, đừng gắng tham gia, ôm giải ko ôm, lại ôm hận !
Em mới xin 1 chân Hộ Núm Sứ Giả cho kỳ Sumo năm nay bên Cực Lạc Giáo, nếu bang ta có tham gia chiến đấu thì cho em xin chân Thẩm Âm Hộ Pháp nhé...
Bác em mon mem xem bên đấy còn chức Thẩm Âm Hộ Pháp dự khuyết hay MK II nào không thì book luôn cho em với nhá. Em thích cái chức danh này lắm đấy
Đút lót đê, đây xin cho, he he... Chuối bang còn khuyết chức Nâng Tụ Sứ Giả, hay bác vào tạm chức đấy nhé :lol:
Theo ý em, Quán Chủ nếu đắm đuối quyết tâm theo nghiệp DIY cứ bám chặt lấy anh Ku UP, cơ mà tay Up dạo này đầu hươu trán khỉ, giang hồ số má lắm. Tuyền theo tay chích phượt phẹo tận Tây Bắc cơ. Quán chủ tìm thấy thì túm chặt hộ bọn em cái nhá.
Thôi thì em trên bác dưới cho nó song kiếm hợp bích, rạng danh bản bang. Cung kính không bằng tuân lệnh. Em xin theo ạ. Cheer. PS/ Sáng hôm 1/10 em chạy qua nhà hát lớn. hơn trăm anh nhạc công kèn của quân đội chơi hoành tráng quá bác ạ. Tự nhiên thấy hay thế, chưa hay thế bao giờ. Em đến tẩu thật , định lon ton vào xui ông nhạc trưởng thử làm quả 1812 nhưng lại thôi.
crystal01S/ Sáng hôm 1/10 em chạy qua nhà hát lớn. hơn trăm anh nhạc công kèn của quân đội chơi hoành tráng quá bác ạ. Tự nhiên thấy hay thế, chưa hay thế bao giờ. Em đến tẩu thật , định lon ton vào xui ông nhạc trưởng thử làm quả 1812 nhưng lại thôi.[/quote] To crystal01: Quán chủ cũng có mặt lúc nhạc công chơi 1/10, hay thế ko biết !
Ơ cái bác này, tinh thần kém thế. Thiếu gì cách. Mỗi quả chuối góp mấy trăm k rồi mua một chú Sumo DIY về, thế là xong. :mrgreen: P/s: Hay là giữ 300B lại? Công suất có đủ không đấy? :wink:
Ông này lắm chuyện quá , dạo này NHỌC có cưỡi được đâu cứ leo lên rồi lại tụt xuống thôi , cái ăn cơm thì bị nhiệt cũng chả làm được gì :lol:
Tạo hóa dạo này hỏng hết rồi, hỏng bét rồi. Xem lại cái vụ nhiệt mồm, có khi lại bị lây đấy :idea: @all: Các cụ réo tên em làm em hắt hơi từ sáng tới rờ. Ai bẩu em hàn được em đem chuối treo trên tầng 30 nhà Keangnam em nhẩy xuống tầng 1 luôn đấy. Hức! Mà cái SUMO này anh em cũng chỉ lại dịp để gặp gỡ, bia bọt chém gió thôi chứ các cụ đua theo bang khác làm léo gì. Anh em mình là làm việc bằng đầu các cụ nhể, hờ hờ!
Câu này hay, mặc dù dễ gây hiềm khích. Hề hề. @cụ Vesna: Trưa nay bác thể hiện sự hào sảng làm em xúc động quá, giờ vẫn thấy ân hận vì những khi nói xấu bác khi bác vắng mặt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (Mà tóm lại tay nào đi vắng nào chả bị thế bác nhể?)
Ợ, anh nhậy cảm quá! Anh em chuối vẫn luôn tự nhận là trí thức, chuyên làm việc bằng đầu, hức, mà cái lúc đấy mà làm việc bằng đầu thì nhọc lắm các cụ ah, có phỏng thế không bác Hải Bánh, hớ hớ!
845 vừa lên đường hôm nay rồi, em phải lo đủ kinh phí cho dự án PP tiếp theo 300B là dự án DIY đầu tay ai lại bán :lol: Ông úp dạo này lười quá ko chịu DIY nữa lại nhiễm bệnh choém của các ... cụ rồi :mrgreen: Sumo su miếc gì .......... giải tán
Thế bao giờ về? Cẩn thận nhá, Điện Biên giờ vượt Quảng Ninh về tỉ lệ rồi đới. Chậc, em lại máu đi Tây Bắc...
Mấy ông chuối lão nào mà chả có cái ăn CƠM phát triển hơn bình thường , các cụ toàn mồm miệng đỡ chân tay thảo nào mồm hay bị nhiệt :lol: