Xét về mặt lợi lộc, ăn hút, em xin rón rén giơ 1 tay ủng hộ bác vesna tiếp tục chưởng quản Chuối Bang ạ :lol:
Được sự động viên của bác loving em tự tin tiếp tục xin đảm nhận chức chủ tịch chuối bang , em sẽ cố nâng đỡ bác một chân trong ban lãnh đạo bang . Bác cố gắng góp thêm một số vật tư nữa cho bang để lấy điểm , em sẽ vận động anh em bỏ phiếu cho bác . Quan điểm của em bác cứ phải là phó bang thường trực , để thay mặt em điều hành bang những lúc em đi phượt xa như bác hoa vừa rồi . KỲ đại hội sắp tới xét bác Hoa đã có thời gian làm lãnh đạo bang , em định bổ nhiệm bác Hoa làm tổ trưởng tổ thông tin bác phó bang thấy có được k ah . Em là em cứ dân chủ đưa ý kiến ra tham khảo trong bang
Nếu được làm Phó bang chủ thường trực kiêm nhiệm Trưởng ban ẩm thực và vui chơi, em xin góp riêng cho bang chủ 1 cặp đĩa rock vào loại sếu đầu đỏ ạ. Bang chủ dùng chán chê rồi em sẽ ra phôi F1 để chia cho anh em trong bang sau, gọi là có chút công đức. Còn vụ bầu bác Hoa vào làm Tổ trưởng thông tin em hết sức ủng hộ.
Xét về sự đóng góp của Bác vesna, thật xứng đáng là chủ tịch chuối bang, trong kỳ Đại hội tới. Taiquanhoa đồng ý đề xuất của bác loving .
Xã hội bây giờ nó thế cụ ah , cụ có bon chen chức gì không góp con điều hòa tầu cho bang lãnh đạo bọn em sẽ để ý
[/quote] Nếu được làm Phó bang chủ thường trực kiêm nhiệm Trưởng ban ẩm thực và vui chơi, em xin góp riêng cho bang chủ 1 cặp đĩa rock vào loại sếu đầu đỏ ạ. Bang chủ dùng chán chê rồi em sẽ ra phôi F1 để chia cho anh em trong bang sau, gọi là có chút công đức. Còn vụ bầu bác Hoa vào làm Tổ trưởng thông tin em hết sức ủng hộ.[/quote] Quí quá mong các lão trong bang không dị nghị , em xin hứa sẽ cóp cho mỗi lão 01 bản F1 bằng phôi misu cho nó đàng hoàng . Lần sau bác và anh em trong bang có định biếu gì em thì pm cho nó kín đáo nhé , thế này nhiều người biết em ngượng chết
Đạo ảnh không được rồi , bác Hoa tại sao lại làm thế ? bác đem trả ngay cho HAGL không có họ kiện bản quyền thì chết bang .
@ A Vét: Khi xưa em có nghe giang hồ đồn thổi là anh từng làm giám đốc to lắm, hét ra lửa một vùng từ bờ bắc Sông Hồng lên đến tận địa đầu Móng Cái. Ấy thế mà rồi anh lại về ngồi bệt với chúng em bao lâu nay, thật là vinh dự cho lũ chúng em đầu xanh này lắm. Nhưng than ôi, cái máu quyền lực, cái tham quyền cố vị, cái chất cửa quyền như đã thấm đẫm trong huyết quản của anh cho dù đã biết bao nhiêu bia dùng để rửa, riệu dùng để tẩy, bao nhiêu bánh đa xi lí đỏ để vò mà anh vẫn chưa rửa sạch đc bụi quyền lực đến thế sao. Thế là từ nay anh thôi ko ngồi bệt với chúng em nữa, anh lại đứng lên mong đội đá vá trời như ngày nào. Bóng anh sẽ lại vằng vặc in lên bầu trời vần vũ mưa bão trong những tia nắng vàng ệch còn xót lại của mùa thu Hà Nội. Thôi em xin từ biệt anh như anh đã từ biệt chúng em từ sáng nay, để lại đc gặp anh ngày mai tại quán nướng thịt đùi mong lại đc thấy bóng anh trong cốc riệu sủi tăm vì giờ đây anh chói sáng quá đếch nhìn thẳng đc, quáng chết. @loving: Những ngày đầu em đã ngờ ngợ, không ngờ ngày hôm nay, đc nhìn thấy anh chân thật như anh vốn thế, hức hức, buồn quá anh ơi. Sống ở đời đâu cần phải che gió đến thế cơ chứ, hức hức. @all: Trưa mai lại chém gió tiếp nhá. Nhưng cấm nói chuyện Sumo, nói là phải uống đấy. P.S: Cái rổ bóng với cái mẹt bóng đấy chả làm đc cái léo gì đâu, để đẹp thôi. hehe.
Cậu lại đố kỵ rồi , cậu cứ thử làm lãnh đạo mà xem tươm phết . Hôm nay cofe và cơm trưa có mất tiền đâu toàn cấp dưới thanh toán
Có cái ngày nào cũng moi ra móc vào mà cũng có dùng được đâu để bày cũng chả đẹp , có điều tiếc thì cứ giữ thôi .
Trưa nay các bác ko ra ăn dồi lợn, em phải ăn một mình, giờ này vẫn còn ợ ra mùi rau răm, hức. Ngồi đến tận 2h mới về đi ngủ, hehe. Công nhận lâu lâu ko xơi món nướng đấy phê thật. Nhắc đến giờ vẫn còn sướng. :wink:
Trường lục quân sơn tây chuyển về Đồ Sơn và hải quân vùng 1 lại chuyển về Sơn tây rồi bác ơi , đảo phỏm mà bác
Để bác Hoa không hiểu nhầm , e xin thông báo với bác như sau : Được sự đồng ý của anh em thì hiện tại em và loving sẽ điều hành CHUỐI BANG cho đến kỳ đại hội cuối năm . Chức bang chủ của bác không còn nữa ah , từ giờ đến cuối năm các ứng cử viên cho chức bang chủ đều phải tự vận động tranh cử cũng khá tốn tiền đấy ah vì hội chuối này vừa chuối lại vừa thích ăn nhậu , bác cố chuẩn bị khả năng tài chính nhé và bác phải chờ đến khi trúng cử chính thức mới có quyền điều hành phân công việc cho anh em chuối . Hiện tại bác không có quyền đồng ý hoặc phân việc cho ai đâu nhé . Thay mặt hội đồng bang thông báo quyết định tới chuối viên HOA (bác giờ là thảo dân rồi nhé chức tổ trưởng thông tin còn phải chờ hội đồng bang họp đã ) . Đã ký : chủ tịch bang
Thôi, cụ Ves cứ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ II đi, nếu không lão Cai lên làm bang chủ thì có khi em ra đấy xôm lắm cũng chỉ được đãi 1 bát phở Thìn là cùng :mrgreen: :lol: PS: Em vẫn là chuối thành viên đấy nhé hehehehehe :wink: Thân,
Ôi, các bác ăn thịt chim trĩ cơ à. Đúng là bang chủ Vét na có khác, hoành quá. Chẳng bù cho lần trước ở quán nướng, em thấy trĩ nội, trĩ ngoại mà vẫn phang ầm ầm :mrgreen: