Re: CHUỐI BANG MKII - Một cụ rùa đã lên sàn, còn 1 cụ... Em quyết định trưa thứ 7 này CB làm bữa ếch hoặc dê. Em mời, ông nào từ chối đừng trách Caithang tâm địa tàn bạo thủ đoạn độc ác :x
Re: CHUỐI BANG MKII - Một cụ rùa đã lên sàn, còn 1 cụ... Bang chủ thật hào sảng, bang chủ thiên tuế, thiên thiên tuế. :lol:
Re: CHUỐI BANG MKII - Một cụ rùa đã lên sàn, còn 1 cụ... Vậy chốt time rồi các bác chuối nhá. Bác quân sư cho thêm tí thông tin nhể, địa điểm rồi thì đóng góp như nào. Biết là bác mời nhưng em cứ hỏi lại cho chắc chắn, kẻo lại ăn một quả trả cục vàng thì cũng chết.
Re: CHUỐI BANG MKII - Một cụ rùa đã lên sàn, còn 1 cụ... Thứ này quê mình đầy, lo gi` anh, chơi tới bến đê :lol:
Re: CHUỐI BANG MKII - Một cụ rùa đã lên sàn, còn 1 cụ... Bang chủ nào? Tung hô vớ vẩn, chả đúng người đúng việc gì cả. Bang chủ nay duyệt đề nghị của quân sư caithang, đề nghị bang chúng thu xếp có mặt vào buổi trưa thứ 7 cho xôm tụ.
Re: CHUỐI BANG MKII - Một cụ rùa đã lên sàn, còn 1 cụ... Tỉnh rồi hả cụ máy chém ? @Up: chú đổi cái "bộ mặt avatar" làm anh tưởng tay nào? Trưa mai đi ăn cơm ngõ dài đê, lâu quá rồi không được chén với chú.
Re: CHUỐI BANG MKII - Thứ 7 chuối đậu xịt rùa, quân sư mời... lên cái danh sách cho nó máu lửa nhỉ :lol: gavn caithang meoptt taitrau loving crystal01 chichbongoi king ------- tởm blubloa cum ming úp MLTD dungexd taiquanhoa ....... các cụ thêm tên vào giúp em nhé ... các cụ mai 10h sáng tập trung tại 50 Hàng Chuối cafe xong ta hành quân ăn chơi phè phỡn nhá
Re: CHUỐI BANG MKII - Thứ 7 chuối đậu xịt rùa, quân sư mời... Mai em đi công tác rồi Sang cuối tuần sau cho em mời bia nhé, hy vọng các cụ rỗi :mrgreen:
Re: CHUỐI BANG MKII - Thứ 7 chuối đậu xịt rùa, quân sư mời... Hôm đó e vác cái ổ cứng lên a nhá :wink:
Re: CHUỐI BANG MKII - Thứ 7 chuối đậu xịt rùa, quân sư mời... Cụ Cai mời em định xin ké 1 suất, cơ mà sáng T7 em vẫn phải đi cày kiếm xiền mua sữa cho cháu nó, chẹp.. chẹp.. tiếc nhỉ. :cry:
Re: CHUỐI BANG MKII - Thứ 7 chuối đậu xịt rùa, quân sư mời... Ít cơm phơm nhể. Dạo này chuối nẫu hết rồi
Re: CHUỐI BANG MKII - Thứ 7 chuối đậu xịt rùa, quân sư mời... Lâu lâu ko thấy bác ves pót bài nhỉ ? :roll: Bác cai cho em đi mấy
Re: CHUỐI BANG MKII - Thứ 7 chuối đậu xịt rùa, quân sư mời... Sợ đếch gì, cứ đi đi cụ. Nghỉ 1 sáng thứ 7 trừ 1/2 ngày lương, cỡ độ hơn chai. Trừ hay không trừ thì đằng nào ta có được ký nhận đếch đâu mà lo. Thiếu một chai, ngày mai chén bù hơn chai, hóa ra lại lãi ! @ thày Cai: em con phơm nhé, thày yên tâm :wink: @ lão GHÀ: lại phim trư đây !
Re: CHUỐI BANG MKII - Thứ 7 chuối đậu xịt rùa, quân sư mời... Các cụ off mà chả thấy rì pọt gì cả là sao?
Re: CHUỐI BANG MKII - Thứ 7 chuối đậu xịt rùa, quân sư mời... Giờ vào đây mới thấy chú nói zư lày. Thân anh nó vậy chú bêu zếu làm giề. Chú làm anh buồn quá.
Re: CHUỐI BANG MKII - Lại bận đi bắt nốt rùa về chén... BỐ HÃY ĐỌC CÁI NÀY. This is serious Bố ơi, Nếu bố đang cảm thấy buồn hay bất cứ cảm xúc mãi nào bố sẽ phủ nhận, thì bố ơi đừng buồn. Vì nếu con là bố, con cũng sẽ cảm thấy hơi tổn thương và một phần xấu hổ trong tim một phần người lớn cũng giống trẻ con: cùng muốn có những thứ hay ho và được ngang bằng và không thua kém người khác và khi mong ước đó không thành nó sẽ buồn. Có thể người lớn không như vậy nhưng hơn con trẻ họ có niềm kiêu hãnh, danh dự và lòng tự trọng, nỗi buồn của người lớn có lẽ là khi lòng tự hào của họ bị thương tổn chứ không phải vì không được món đồ. Nhưng bố ơi, bố không cần phải ngang bằng với người khác vì bố có gia đình - 1 gia đình mà nhiều người không có. Có lẽ bố đã nhận ra rồi. Vậy tại sao bố vẫn để lỡ nó? Con thương mum rất nhiều, vì lâu nay mum chịu nhiều sự bất bình vì sự ích kỉ của bố. Phải chăng sẽ tốt hơn nếu mình không là gia đình? Thường có lẽ con sẽ muốn thế, vì nó sẽ đơn giản thôi. Nhưng 1 lần bố và mum cùng trêu, bịa là bố mẹ sắp ly dị với con, con mới nhận ra đó là một sự thật đáng sợ, không đời nào con muốn thế. Và con biết em bé cũng vậy. Con thương nó, cũng thương mum vì mum phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Tại sao lại là phụ nữ phải chăm đẻ con? Vì đàn ông không thể chịu sự đau đớn, vất vả đó. Con xin bố. Hãy lắng nghe mẹ - vì mẹ là người bố thương yêu và phải gắn cả cuộc đời với bố. Đừng để mẹ nghĩ đó là lựa chọn sai lầm. Hãy lắng nghe bà - vì bà cũng vất vả nhiều như mum. Bà nội hiểu mẹ rất nhiều. Bố đừng buồn vì không mua được cái loa, mum cũng đúng đấy. Bố hãy nhìn lại, bố có rất nhiều. Gia đình này là niềm hạnh phúc của bố, là cái mà tổng thống Mỹ cũng không mua được từ bố, là tiếng nhạc ngân hay hơn cả những bản giao hưởng nhiều. P/s: Con biết bố hiểu những điều trên, thỉnh thoảng có thể bố quên nhưng bố cần nhớ mãi nó. Vì chúa có thể tước đoạt nó đi của bố nhanh hơn cả bố tưởng tượng nhiều. http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/17304/ ... s----.html Không biết cái này là do cô con gái riệu nào viết cho ông bố chuối nhà mình đấy? :lol:
Re: CHUỐI BANG MKII - Lại bận đi bắt nốt rùa về chén... Con gái, nhà nhiều đồ chỉ có mỗi cu và cụ Cai thôi :lol:
Re: CHUỐI BANG MKII - Lại bận đi bắt nốt rùa về chén... Con gái, nhà nhiều đồ chỉ có mỗi cu và cụ Cai thôi :lol:[/quote] Siêu âm chưa mà mạnh mồm thía
Re: CHUỐI BANG MKII - Lại bận đi bắt nốt rùa về chén... Tình hình thế nào rồi? Cháu nó đc mấy tháng rồi? Làm gì có chuyện om. Nhanh ko nó vỡ thì lại giả vờ bảo là lúa non. Hic.
Re: CHUỐI BANG MKII - Lại bận đi bắt nốt rùa về chén... Chú với thày Cai kết nạp em nó vô hội đi là vừa. Hôm nào làm bữa tươm ra cái mắt !