Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Báo cáo hôm qua sau cữ cafe sáng em chở về một bao tải toàn hộp OPT sau khi đã giao xong một mớ cho các bác Bluestar và SSASS. Còn lại phần bác SAA và em, tối nay kiểm hàng xong em sẽ chuyển cho bác SAA.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) báo cáo các bác , mấy cục Fe em nói lúc cafe đã bị hốt :| . Bà Chín dạo này lên giá ghê quá ,lạm phát cũng ảnh hưởng đến ve chai lông vịt :mrgreen: . @bác Bút chì : hôm qua em tìm không ra bác .
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Hê hê....Sao lại phải xem xét???Y lệnh luôn,11h30 bắt đầu nhé :lol: ,Hết beer thì nghỉ thôi nên không có giờ kết thúc nhá :mrgreen: !Đăng ký bắt đầu từ hôm nay nha: 1/vietnguyen 2/Hailua 3/SAA 4/Thomas .... .... .... ??? Total:?,???,??? :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Em xin chấp hành ý kiến chỉ đạo ạh . Cám ơn Bác Oldchip và Bác Hai nhiều nhiều . Vậy là có thêm chuyện "chơi" rồi , mod xong cái "Am" em sẽ quay lại ma ki dê cho toàn bộ đống amply cùi thơm, cùi dừa của em :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Anh SAA ơi, em chạy bộ qua anh HaiLua lấy nha. Chỉ cần cho em 4 hộp cũng được. :mrgreen:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) @Thomas : Hôm trước nói rồi, trong vụ này em là người có quyền lợi liên quan mà :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Dạ cám ơn anh nhiều Anh HaiLua ơi, tối mai khoảng sau 20:30 em qua anh nhận hộp nha. Cám ơn anh.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Còn ghế trống không bác Việt ?. Nếu hết em ngồi ghế súp cũng được ạ. :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) @Oldchip : Bác sàng qua sàng lại làm rơi mất ông TTK của TBG , em mạo muội update lại danh sách
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Em đang du ngoạn xuyên các khu vực sau, bác nào biết gì hay hú e với nhé: HCM - BMT -Pleiku - Qui Nhơn - Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Huế - quay vô ghé Nha Trang- Phú Yên rồi về. Hiện mới đến BMT, vừa làm tí thịt Dê Buôn Mê................sao giờ khó ngủ quá!!!!!!!!!!!
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Giờ này thức dậy chưa bác Bảy?Dọc đường gió bụi,hàng quán nào ngon,vui chơi chỗ nào thích hợp.Nhớ ghi chép lưu truyền trong bí kíp GVTeam nhé :lol: ! Chúc bác đi chơi vui !
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Hihi, vậy em xin chép vào bí kíp GVTEAM các nơi em đi qua ở VN, còn bác phụ trách chép phần oversea nhé: Quảng Châu - Trung Hoa :lol: :lol: :lol: Em nghe nói Shanghai còn ác chiến hơn Quảng Châu đó bác, em có đi qua nhưng về VN rồi mới nghe nói haha
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Theo gợi ý mở cuộc giao lưu pre Naim viewtopic.php?f=19&t=42747&start=700 Hay ta làm một cuộc giao lưu tiền GU các bác nhĩ?
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Tiếp tục hành trình từ Buôn Mê Thuột đến Pleiku, có đoạn đường 2 bên cây cối mát & đẹp như trong phim USA, trên đường đi có gặp 1 ''cánh ém tự thiêu''.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Tối nay em may mắn được ăn con Cá quí hiếm, Cá tiến Vua( hay còn gọi Cá Anh Vũ). Quả thật lúc đầu em không tin là cá tiến Vua vì nghe huyền thoại của nó & phải nói hiện nay rất hiếm ở ngã ba sông (sông Thao, sông Đà, sông Lô) mà lại có ở sông Sê San, GiaLai. Và e cũng không ngờ nó thơm ngon một cách kì lạ( the best of fish) & giá cũng bán ở đây cũng không quá cao so với cái tên mà xưa kia các cụ chỉ dùng để dâng cho Vua. - Xương cá rất lạ & đặc biệt là vảy cá ăn giòn giòn rất ngon. Xương cá:1 đầu có 2 chia & đầu kia có 3 hoặc nhiều chia hơn Ở đây còn nhiều cá sông lạ & nghe chủ nhà hàng nói rất ngon mà em chưa thưởng thức qua: + Cá Shihanuc(Sihanouk): do mang tên trùng với tên nhà Vua hiện hành nên người dân Campuchia bắt được cá này thả ra ko ăn, nên khi ngư dân VN bắt được thường rất to. + Cá sọc dưa: Thịt ăn như thịt gà + Cá chình sông: nhìn cái đầu cá rất ấn tượng + Cá lăng: chắc nhiều bác biết nhưng ở đồng bằng cá nhỏ & giờ nhiều nơi nuôi nên thịt ko ngon, ở đây có lúc gặp con Lăng 20kgs, khủng khiếp. Quán có tên Lộc Vừng, các bác có dịp ghé Pleiku nên thử. Ban đầu em chỉ nghĩ lên núi chỉ ăn mỗi thịt rừng là ngon, chặc chặc.......
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) dân Ban Mê Thuột không uống cafe Trung Nguyên :lol: , bác để ý xem . Bác vào Pleiku ăn thử tô bún bò O...gì đó (O-rớt hay ... chịu khó hỏi dân chúng) :mrgreen: , ngon cực . Nếu có thời gian thì phóng lên KonTum chơi , lên chỗ Đức Mẹ cụt tay(Măng Đen) , linh nghiệm với những người ... ngoại đạo :wink: , cái này do Cha xứ khu đó nói (có cả 1 câu chuyện về bức tượng này ) . Trên KonTum có 1 thứ mà ít người mua được , đó là mật ong Ngọc Linh , rất quý vì đó là mật lấy từ rừng sâm Ngọc Linh . Ngoài ra có Nhà thờ gỗ , Chánh tòa , cổ kính và rất đẹp . Em nhớ có nhiêu đó , bác khám phá gì nữa thì bổ sung để em làm ... chuyến nữa . tuyến đường này đẹp tuyệt , mát rượi , ngồi võng uống trái dừa trên đỉnh núi 20k :lol: , uống xong trả tiền thì mới biết vùng cao lạm phát ghê gớm :lol: . Dưng mà lên vùng cao em lại thèm tô mì gói , hix , trời lạnh mà làm tô mì gói nóng hổi , cắn trái ớt hiểm ... thôi rồi lượm ơi .
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) @ssass: bác báo muộn quá, sáng nay em chạy ngang Kontum rồi chiều đến Đà Nẵng mất rồi. Do đi nhầm đường nên lạc đến ngã 3 Đông Dương: Kontum-Laos-Campuchia: Từ Kontum băng qua Quảng Nam đến Đà Nẵng, gặp 1 đoàn xe máy chở gỗ lậu, chạy xuống đèo dốc mà thấy như xiếc, gặp khúc cua xổ dốc, thanh gỗ sắp chạm xuống đường. Đặc biệt là e chứng kiến 1 chiếc xe ben đi trước che các xe máy đi sau, đi đến trạm kiểm lâm, kiểm lâm viên thấy chặn xe ben lại & các xe máy quay đầu trở lại. Xem hình là thế này như xem thực tế mới thấy lạng lách phê lắm các bác ạ.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) ai chà chà! Hôm nay mới chợ nhởa là em cũng ở Gò Vấp, vậy mà bấy lâu nay than thân trách phận là mình lạc loài.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) @ dungphuong79: Hàng dễ vỡ của cụ em đang cầm đây, vào SG e giao. @ Oldchip: Cụ lên đây nhận hàng nè: Nhưng cụ phải xem hết bí kiếp GVTEAM rồi mới xông vào điện cao thế àh nha.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Hì Hì Thanks cụ Bảy nhiều. Em không nhận hàng trên này đâu, chừng nào cụ về alo em, em sẽ ra quán ..... nhậu nhận hàng. Em ko sợ điện cao thế đâu. Vì khâu đóng điện em nhờ vả bác Bluestar và bác Dungphuong gùi (GU50). Nhờ thêm vụ này nữa chắc cũng OK :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Mời bác sáng chủ nhật hàng tuần đến với GVSE và nhâm nhi .......ly...........cafe...... đã lắm Cafe Hi-end MELOMANE. Đc: 23 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, Q. Gò Vấp
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Em thích nhất lúc đóng điện đó bác, hồi hộp, mong chờ, đủ thứ nằm hết lúc này nên bác tự tay đóng điện mới phê haha. Có mấy bác kia chứng kiến là OK mà.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) ngoài Đà Nẵng có cua cốm , ngon cực , ngon hơn cua cốm miền Nam . Chạy qua hầm Hải Vân 1 tí là tới đầm gì gì :lol: , Ô loan hay Ô long gì , nhầm Lăng cô ăn hải sản cũng ngon , đặc sản là Vẹm và mắm rò . Phong cảnh thì rất đẹp . Nếu còn trong ĐN thì bác lên Bà Nà dạo 1 vòng , đừng ở lại , buổi tối gió nó hú kinh khủng lắm , đồ ăn dở và mắc . Trên đó có bức tượng Phật rất to . Em đi cũng lâu rồi , lúc cầu qua bán đảo Sơn Trà chưa xây xong . Ngoài ra còn phố cổ Hội An , muốn ăn uống thì ra chợ , bán đủ thứ . Đặc biệt chợ này có cái giếng cổ ngay phía trước , các món ăn ngon đều lấy nước từ giếng này nấu :mrgreen: . Bây giờ ngoài đó chắc phát triển ghê lắm . Nếu đi dọc dọc ra Huế - Quảng Trị thì còn nhiều chỗ tham quan có tính chất lịch sử , vd cầu Hiền Lương vẫn còn mấy cặp loa ... kèn nguyên bản :shock: , cứ điểm Khe Sanh - đồi thịt băm ... nói chung chỗ nào cũng ghê ghê .Đẹp nhứt là động Phong Nha-Kẻ Bàng , mùa này chắc nước lớn , trước khi đi phải hỏi thăm tình hình có vô động được ko . Cuối cùng là đừng hỏi mấy ông ngoài đó về chỗ tham quan , chả ông nào biết ngoài quán nhậu :lol: . Mấy cụ thổ địa vào đây bổ sung giùm em :x .
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Tổng thư ký xem xét giúp vụ giao lưu pre Naim sáng CN tuần này. Có cụ garbolino,sass,pencil _tube làm xong - còn em thì chưa