Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Kính thưa toàn thể các cụ (cái này em post giùm cha con rể bà Chiến nên phải long trọng vậy :lol: ) Em chả biết nói gì, có 2 cái hình thôi. (mời các cụ xem chú thích bên dưới) Ông con rể bà Chiến không biết cách post hình, nhờ em post giùm, sau đó ông ấy vào nói tiếp. Kính mời "vua dự án" có đôi lời với bá con
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Hồi hộp quá... không biết chuyện khủng khiếp gì sắp xảy ra đây ta :roll: :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Em cũng đâu có biết, ông ấy cứ úp úp mở mở, mà ông ấy phải ra ngoài tiệm Net để gửi hình cho em, chứ không dám ở trong nhà, thế mới hồi hộp chứ :roll:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) để em mở lời giúp ... e hèm ... số là .... hừm .... xoẹt ..... Hôm nay ... ừm ... em mới "múc" được vài chục quả 12sn7gt hun khói giá rẻ như cho ... rét() ... cũng do cái thân phận con rể bà Chiến mà em mới được quả này . Gắn vào nghe hay tuyệt đỉnh ... hic ... mặc dù em quên quấn cuộn 12v nhưng mà ... kệ nó , miễn có tiếng hát là được rồi :x . Nay em muốn chia sẽ cùng anh em mỗi người một cặp về nghe chơi ... e hèm ...xè xè xè ... 8) . Đến khúc này em nghe loáng thoáng rè rè , rột rột , chắc mưa bão trong lòng dữ quá nên mất sóng . :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Nhắc mới nhớ, chắc tại kỳ họp TBG-GVTeam năm trước có quà là mỗi người 1 bịch bóng bút chì, nên năm nay con rể bà Chiến cũng định nhân kỳ Đại hội tại Gia trang của Lão anh hùng, tặng mỗi người 1 cặp bóng đây mà. Đúng là nét đẹp cần nhân rộng. :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Khi đi bác nhớ mang cho em những gì bác đã hứa, có được không ah :mrgreen:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Thứ nhất: bo delay thì em chưa xin được vì dạo này hơi bận rộn nhưng sẽ có cho bác. Thứ hai: em có nói để em suy nghĩ mà vì nguyên cái power lại gỡ cái đồng hồ ra thì còn gì nên em thấy hơi uổng phí. :cry:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Số là hôm qua em trộm chút thời gian công việc để viếng Đấu gia trang,thấy có mớ 4P1L trắng phau đẹp quá em lấy mấy cây về để dành,chiều về lục ra xem lại thấy lẫn đâu ra thằng quỉ đen nhẽm này,bực mình quá nên em tính lôi nó lên để bà con ném đá nó,nhờ cụ Garbo resize rồi post lên cũng không xong,bực quá em bỏ đi ngủ.Thôi hôm nào em mang nó ra đổi lại vậy.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Dạ hình như vậy bác ah, tại có ông kia cứ làm vài ve vào là ổng hứa tặng em lung tung hết, đến khi tỉnh lại thì ông ấy lại bảo "để tớ suy nghĩ đã" nên em thích xoáy ổng, chứ em cũng đâu có biết lấy cái board này về làm cái gì đâu :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) @Garbolino: Em quên báo cụ là quả bom còn có vài cái nắp gá + bulong siết, hôm nào e đưa nốt cho cụ. @All: Em đã đi tiền trạm & địa chỉ quán Hương Quê kế bên quán Nhà Sàn nhé các Bác.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) @Hailua: Theo đề nghị của chủ nhân câu hò ''đầu hàng bia rượu là hèn nhát'' , đề nghị xóm nhà lá không lai rai tối nay để dưỡng sức cho ngày mai. Bác Hai sáng mai lên thăm các Bà C... nhớ hú em nhá.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Vậy rút lại là mai đi săn bí kíp hay đi đại hội anh hùng vậy mấy cụ, các cụ làm em lăn tăn quá. @ Không biết ngày mai có Lão anh hùng không nhỉ, có mấy cái phi tiêu tẩm thuốc độc với ít ám khí định dâng Lão anh hùng để thỉnh thoảng Lão làm vài đường tà đạo.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) em đoán là buổi sáng thăm bà Chiến , buổi trưa sang quận 4 . Ngày mai mà trời mưa nữa thì ... phải mua sẵn bánh tráng :lol: .
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Lâu rồi không thấy bác Chip làm thơ, cũng nhớ nhớ. Công nhận đọc thơ của bác Chip ......... dễ ngủ thật. Đêm khuya thế này mà bác Chip vào làm vài bài thì phải biết, cứ gọi là ngủ lăn lóc luôn :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Bác Oldchip nhớ kê toa cho Bác Garbo liều cao một chút ( thơ tầm tầm 100 trang được rồi :mrgreen: ).... coi bộ ca mất ngủ này hơi nặng :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Tối qua em, Hailua & conde cho Oldchip té lên té xuống tại Nhà Lá lấy đâu ra sức mà còn làm thơ nữa :lol: :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Em biết ngay mà. Làm thơ kiểu đó thế nào cũng có ngày người ta xô xuống lầu. :lol: :mrgreen:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Oh, tội nghiệp Bùi Giá.... quá, dính chưởng "thí cổ hướng hậu, bình sa lạc nhạn" của đại ca Lệnh Hồ rồi. :lol: Mấy bác sợ hay sao mà lo khởi động sớm quá zdậy :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Vậy thì càng hay chứ sao, người ta thường nói rượu vào lời ra, còn bác Oldchip rượu vào thì văn thơ tuông lai láng , chắc mẫm phen này bác Garbo sẽ được nếm mùi "tửu thi" ( không phải "tử thi" đâu nhé) :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Em mà là lão Chip, em sẽ đi mua bảo hiểm thân thể, mua mệnh giá thật cao, xong nằm một chỗ cũng có kẻ hầu người hạ. :lol: :lol: