Dạ vâng em chúc mừng bác vì cảm thấy yêu mến em nó. bác chán lại báo em ...tự nhiên giờ thấy nhớ nhớ...
Nghe nhạc đau chân à Lâm ui :lol: @ngocdiennhan nếu qua trước buổi gặp mặt thì lấy cd về còn không nhắc anh trứoc hôm 28/12 nhé.
Vui tý ti. Biết tin Cá Kiếm nghe nhạc Gia đình thế nào mà đến nỗi đau cuộc sống ( cột sống ). Và vội bát cơm qua nhà hắn xem thực hư thế nào. Ra mở cửa vẫn cái dáng dong dỏng, đi uốn lượn như khi đang bơi. Lạ thật cái thứ âm thanh phát ra từ mấy cục đen, đen, có những cái đèn xanh như mắt mèo, các nhạc cụ biểu diễn rõ ràng, có lớp, có vị trí.. như dẫn ca sỹ sát gần với người nghe, âm thanh lan tỏa ngôi nhà như một thính phòng. Hắn nhắc, anh cứ ngồi dựa hẳn vào con thú nhồi cho sướng, quả đúng mình cũng thấy gai, gai cột sống rồi đây. Mấy khi anh đến, nó chiêu đãi cái thứ nhạc uống rựu, ngậm đá của ban nhạc Modern Talking, BoneyM…tiếng trống, phách chắc nịch, tiếng chân dậm dịch, như thế này mà không đau lưng cũng lạ. Thôi tôi về ông Cá, kẻo đau tai, đau lưng không về được. Mắt cười, hắn lại còn nói với, tối nay gặp bác gái kiêng đi cho nó lành… Các bạn trong hội Linn cứ đến nhà hắn mà xem…âm nhạc ..gia đình…cuộc sống thật đẹp. Cảm ơn Cá Kiếm.
Dạ không dám dấu bác đêm rồi em nằm mơ rước được em chân loa của linn mà giá 21 triệu của teachlan về nhà cho đôi katan,sáng mở mắt dậy hí hửng định xuống giường xem thực hư ra sao thì vì vội quá nhắm chượt cái chân thế là rạn xương bàn chân.
@ bác caothelam: chân 212 không hợp với katan đâu, LINN thiết kế riêng biệt chân cho từng mẫu loa, chân katan bác phải tìm mua trên ebay thôi.
:lol: Dạ bác nói hoàn toàn đúng,nhưng vì là giấc mơ nên mới có vậy chứ em tiền đâu mà mua cặp chân loa 21mil hả bác . :cry: nghiền quá em cũng chỉ dám chơi cặp chân diy theo mẫu katan của shop vanasa thôi ạ.
@caothelam: chân cẳng đau sao rồi. Chắc 2 chân dưới thôi đúng không. Chứ thấy tay vẫn nhoay nhoáy oánh cờ caro với vợ ở quán
Tại bác đớ, đang nghe guitar thì bác nhắc chuyện hồi thanh niên thích nghe nhạc đập đá, mới mở cd chiều bác đấy. Mơ thì mơ cả chân cả loa luôn, ai lại mơ mỗi cái chân, chắc mơ chân vì chân đau :mrgreen: "Thủa trước" LINN hay làm chân đẹp thì loa xấu, loa tạm đẹp thì chân rất đẹp :lol:. Giờ thì có duy nhất 1 cái chân xấu còn lại cả loa và chân đều đẹp :lol:. Chạy thôi, có cậu nó bỏ bom. Nói nhỏ: hôm trước, kiếm sỹ nhìn cái chân x.. rất hững hờ ở Dealer LINN.
:lol: đợt này em phải kiểm tra coi nhà có bị lắp máy quay theo dõi hay không mà nhất cử nhất động không qua mắt được bác king. Em đùa chứ bác king quan tâm đến em vậy thành thử xúc động quá . đánh cờ với vợ chán chết bác à,mình toàn phải giả vờ thua...
Bác cá quả thực là đi guốc trong bụng em rồi còn gì . À khả năng đợt tới em chịu khó ăn nhiều đồ ngọt và kiêng đánh răng chắc chắn sẽ mơ được cả loa và chân có phỏng không ạ.... :lol:
Lâm à, bị đau chân thật hả em? Chắc cuối tuần này anh đi khênh Kairn về quá Lâm ạ. Đành sẽ chia tay Forte 40 vậy. Em đã kiếm được CDP vừa ý chưa?
Dạ vâng thật bác à. Mà bác cảm nhanh với linn thế sau này tẩu bác đừng trách em nha... PS: Em đang đợi bạn qua đưa đi rước em nó về ạ.
tối nay em có cdp mới rồi mà bác việt anh,hẹn thằng bạn 3h chiều qua đón đi rước em nó về mà đến giờ này chưa thấy mặt mũi nó đâu . Em đang tính đi xe ôm nè. :mrgreen: Hay bác qua đi với em,chân em đau không đi được 1 mình.kaka
Chết em...em tính sơ tiền ship của bác cũng ngót 2 triệu rồi ! sang đây đi chơi với em đê...tiền ship thì không có nhưng mà tiền cafe cà pháo thì rất nhiều . Quan trọng là rất tình cảm dùng không hết :mrgreen:
Nếu như ngày mai là ngày tận thế thì có lẽ tất cả chúng ta ở đây sẽ không còn được nghe Linn nữa...và nếu như được nói ở đây một điều gì đó trước ngày tận thế...thì em sẽ ngắn gọn thôi: CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, CÁC VỊ TIỀN BỐI VÀ TOÀN THỂ ANH CHỊ EM TRONG FAN CLUB...NHỮNG NGƯỜI ĐÃ THẮP SÁNG, NUÔI DƯỠNG VÀ DUY TRÌ TÌNH YÊU, NIỀM ĐAM MÊ ÂM NHẠC NÓI CHUNG VÀ LINN NÓI RIÊNG...EM XIN HẾT...HEHEHE...
Bác Học Trò nói thế kia làm em chột dạ, thôi thì có nhõn cặp linn kan MkII với cọng linn black em cũng xin chòi 1 chân vào hội Linn với. Hehehe thấy sang bắt quàng làm họ là chính
Sáng nay bé nhân viên em nó ăn mặc tươm lắm, nó bẩu hôm nay nó đi gặp thằng người iu làm những gì mà chưa kịp làm vào ngày tận thế, giờ đã qua ngày mới roài, cả biết còn đang dang dở không nữa
Nó nói thế tức là nó bảo có đi không... King mà không hiểu lòng dân rồi :mrgreen: Không biết 21/12 tính theo giờ địa phương nào các bác nhẩy. Cả tối qua nằm im nín thở, sau khi đọc bài của Học trò. :mrgreen:
Tình hình là cụ Cá nghe 212 xong về nhà nghe thấy katan hay quá, gần bằng 212 roài. Kêu mình sang nhà nghe Rock và giao hưởng. Chết dở thật, không biết 212 aktiv đặt ở nhà cụ thì thế nào nhỉ.
Loa LINN mà đánh active thì coi như thêm tiền thay loa mới, chặc 212 mà active thì chỉ rung đùi, hút thuốc, pha trà chứ biết làm gì hơn :lol:
Không biết các bác thế nào nhưng em thấy những loa bookshelf mới của LINN như 109, 212 có dải cao và dải trung rất hay nhưng dải trầm thì... chưa thấy đâu. Là người sở hữu 109, em nghe 109 hồi mới mua thì trầm gần như không có, sau chạy rà rồi đánh bi-amp dùng LK140 đánh loa trung trầm thấy có cải thiện nhưng so với trầm aktiv nhà bác Cá thì không có cửa. Thêm một lần nữa là hôm nọ nghe 212 ở Techland thấy dải trầm non và hơi ù. Trên forum LINN UK em thấy các bác lão làng đều thừa nhận 212 là đôi loa hay nhưng cũng là một trong những đôi loa khó trị của LINN, để đầu tư rất chi là lục tốn. Rất mong trong thời gian tới Techland có thể setup một cấu hình đủ mạnh, ít nhất là 2 Akurate 4200 aktiv, để anh em có thể thưởng thức 212 cất tiếng hát. P.S: một phần bass nhà bác Cá hay vì bác ấy dùng sub nghe nhạc hô hô hô