Hôm qua thiếu mất bác Thái, mình đã chắc mẩm được ôm và hôn mợ Chung trước ai dè bác Swordfish cậy là bang chủ tranh mất phần đẩy mình xuống tận cuối có chết không. Thật tiếc cho Kiemsy phải sang Laos đành theo dõi từ xa vậy em nhỉ. Bác Thái hôm qua họp hành chiến đấu với sếp hay sao mà bỏ rơi anh em, tưởng mấy anh già sẽ được gặp nhau thì thiếu mất bác làm mợ Chung thắc mắc mãi. Cảm ơn bác Công, bác Hà va bác Huy đã cho anh em thưởng thức rượu vừa ngon, vừa xịn. Hôm nào xin phép bác Công đến nghe đôi Sonus Faber đánh với Linn bác nhé. Bác cho mình xin cái số cầm tay của bác để thỉnh thoảng anh em giao lưu nhé. Trung Quốc cố gắng thực hiện được cái dự án với chị ca sĩ ở bển của em và nhớ cập nhật để gia đình Linn còn đón tiếp nhé. Anh thấy TQ nên sắm thêm một bộ Linn nữa đi để chém gió cho khỏe hơn. Chúc cả nhà một weekend vui vẻ.
- Tiếc Hardsteed đi công tác không kịp về chung vui, nhớ mọi lần tụ tập bác Hardsteed đảm nhận phần đặt bàn, đặt chỗ ,chọn thực đơn rất chu đáo. - Bác Yeuvo2 có cách chúc rượu độc đáo, chắc sau tối hôm qua nhiều anh em sẽ học tập bác đấy. @Cutom: đêm qua thời tiết mát mẻ, dzui ngay ấy mà
[/quote] ========= Không thể !!! Em nghĩ: Bác có thể thôn tính được 247 chứ chú KINH nhà em thì làm sao mà bác thôn tính được - phải không chú KINH !
========= Không thể !!! Em nghĩ: Bác có thể thôn tính được 247 chứ chú KINH nhà em thì làm sao mà bác thôn tính được - phải không chú KINH ! [/quote] Lưỡi bò nhà chú Trung Quốc chưa tới được thủ đô Dâu Tằm Tơ được đâu anh àh @yên tâm, em nhận phần và gởi đến tận cửa nhà anh
Hôm nay trên trang báo Linn FC xuất hiện tít " sự thần kỳ của cuộc chiến ". được rất nhiều người đọc và quan tâm. Linn FC đã sở hữu loại vũ khí khủng. Ngày 15 tháng 3 năm 2013, vào lúc 18h30 theo giờ Hà Nội, trong cuộc chiến ác liệt tại cứ điểm Lẩu Sườn Sụn Gà Ác 67 Ngô Thì Nhậm. với sức nóng của các nồi lẩu, cùng với chiến thuật rượu đại bác bắn dọn đường như thường lệ. Không chờ hết tiếng pháo, bộ binh đồng loạt sông lên đánh giáp la cà. Vừa ra nhập biên chế trong Linn FC. Lần đầu tiên đội quân của trưởng Linn - Cá Kiếm đã sử dụng một loại vũ khí có tính hủy diệt khủng khiếp " Chun.. ". Độ sát thương lớn cùng với tính cơ động cao Chun.. đã hạ gục nhanh và tiêu diệt gọn, các mục tiêu quan trọng như xe tăng, xe lội nước và đánh đắm nhiều tầu chiến tàng hình hết sức tối tân. Được thử thách qua nhiều trận đánh, các chiến binh Linn FC với tinh thần chiến đấu mưu trí và dũng cảm, kết hợp với sự chi viện hỏa lực tối đa và kịp thời rượu Tên lửa Tech.., chỉ sau gần 4h giao chiến, đội quân Linn FC đã hoàn toàn làm chủ trận địa. Tiếng dô...dô...dô mừng chiến thắng vang dội cứ điểm Lẩu Sườn Sụn Gà Ác 67 Ngô Thì Nhậm. Những chiến binh Linn FC, mặt dính đầy thuốc súng, hô to vị chỉ huy của mình Cá Kiếm và chính ủy QuangLan, không quên gọi tên những thương binh ( những chiến binh vắng mặt ). Bên cạnh xác xe tăng đang bốc cháy, gần 30 chiến binh đang lần lượt tung bổng vũ khí khủng " Chun..." lên trời. Khúc ca khải hoàn vang lên toàn cứ điểm. Cũng theo giờ Hà Nội, vào lúc 22h, các loa phát thanh đồng loạt tuyên bố: các binh sỹ Linn đã về nơi tập kết an toàn, vũ khí súng và đạn giao nộp đầy đủ. Sau trân chiến ác liệt, Hà Nội về đêm trở nên yên tĩnh và đẹp một cách huyền ảo. " Chun... " vũ khí khủng đã được đưa về cất giữ tại nơi bí mật...và được bảo quản ở chế độ đặc biệt, để chuẩn bị cho những trận chiến còn ác liệt hơn. Thai64.phóng viên chiến trường tại gia. Trong bài viết có sử dụng tư liệu ảnh, do phóng viên ảnh chiến trường kỳ cựu Vietanh2010 gửi về từ mặt trận. @ Đây là một cuộc chiến giả tưởng ( cuộc chiến ảo ), không có đối thủ, không có đổ máu và cuộc chiến không tốn một viên đạn. Cuộc chiến diễn ra tại một địa điểm có thật, trong khoảng thời gian có thật. @ Bài viết mong muốn mọi người nhìn nhận một buổi nhậu theo kiểu hài hước. Bài viết này thay cho lời cảm ơn của Thai64 gửi đến những AE Linn FC đã nhớ đến Thai64 trong cuộc chiến hôm qua.
Đọc xong bài phóng sự của Bác Thái em cảm động ....đúng là một cuộc chiến đầy (máu lửa)--rượu-...em xin đề cử bài:Vết Chân Tròn Trên Cát...vào kollettion 2
Em tặng bác Thai64 tấm ảnh người bác rất hâm mộ (đặc biệt là đôi mắt mơ màng) và cũng là người nhắc đến bác nhiều nhất [/url]
Em up nốt mấy bức ảnh hôm qua còn thiếu, em hi vọng đã hoàn thành nhiệm vụ ghi lại đầy đủ các thành viên có mặt
Sau khi sươn sụn no say, mấy anh em kéo nhau ra hồ Hale ngồi dưới hàng hoa sữa, uống cafe chém gió trong tiết xuân se lạnh. Gửi đến các bác trong diễn đàn chút sương đêm.
Vietanh đúng là phóng viên chiiens sự chuẩn và luôn có mặt ở những điểm nóng nhất, đựoc chọn mặt gửi vàng quả không sai. Đọc bài văn tả cảnh + tường thuật của bác Thái lại thấy trong người hừng hực muốn ra ngay lại lẩu sườn 67.
@vietanh: like mạnh tấm của em, lột tả được ... phần Tởm Hình như còn thiếu tấm xanh xanh thì phải bác nhỉ
Thanks Vietanh đã có phóng sự chi tiết và đầy đủ, diễn tả các nhân vật trên nhiều góc độ, có tâm trạng, nhưng quan trọng nhất là các mẫu đã hợp tác thể hiện tốt các động tác :lol: Buổi găp đầu tiên mà anh em LINN lôi mợ Chung đi khuya quá tới 11h lận, làm mợ ấy không biêt thế nào mà 2 ngày nay, không thấy tăm hơi đâu :lol:
Mợ thấy đấy phóng viên của Linn FC có ở mọi nơi, kiểu như VOV giao thông ấy Hôm nay em đi làm về muộn nên ko gọi cho bác nữa, hẹn bác hôm khác nhé.
Chết dở thế sáng qua ở nhà anh chú lên CT5, khảo sát đóng tiếp địa thật à, chú đi rồi, tối mới nhớ ra mợ ấy đi Thái nguyên mà quên không nhắc chú :lol: