Hơ các bác, người đàn ông miễn phí tự đi mua độc dược về uống đó - bò đi nghe thử Linn Majik DS! Bác hội trưởng chả ngăn lại còn khuyến khích!
Nhà bác cửa sổ mở hút gió mát lạnh mà sao em vẫn ướt hết áo thế nhỉ :?: về nhà gấu cứ hỏi anh đi tập về hả :lol: Nghe DS rồi vật vã từ hôm qua, Tks bác cá đã tiếp đón em nhiệt thành.
non medicine to resolved without the MDS Vụ Earthing của mợ là phải theo lộ trình, chứ chạy tiến độ quá ko đảm bảo chất lượng. Em thề em hứa em đảm bảo.....
Ui đang nghe ds guitar Flamenco bài Smoke và bài horse, chà chà phê phê thật có cả làn khói mỏng manh, mờ mờ, ảo ảo ngây ngất và rồi chú ngựa kia đang chạy nước kiệu, gõ nhịp nhịp xuống thảm cỏ xanh bỗng dưng phi nước đại, bờm hất ngược bay với gió, tiếng lục lạc và vó ngựa kình kịch kình kịch. .....Oài giờ mà Freeman có ở đây thì chắc không giữ nổi DS mất. :lol:
Tiếp địa là tiếp đất cả chị ơi. Đất là âm, trời là dương. Tiếp đất là tiếp âm, là tiếp xúc với âm...Thế thì chị cứ lấy cái dây dẫn, chỗ nào ...có ...âm....thì chị dí nó vào....đơn giản gọn nhẹ đỡ tốn kém
@mchung: Đúng là hội Linn có mợ Chung như cân bằng +- chẳng mấy mà đến 200 tr. Mong mợ sức khỏe tham gia hào hứng. Khi nào mợ thấy yếu, hay bí như bị nhưng lão Trung Quốc xui như xui trẻ em ...ấy thì em biểu cô chơi đồ all in one tham gia cùng cho có chị có em nhé. @Ơ thế bác Cá có Ds từ bao giờ thế, tưởng là mượn :roll: Hôm nào chuyển khoản sizmik cho em nhé. Quên, báo cáo các bác dây K400 phát huy tác dụng rất tốt không những ở vị trí dây loa mà còn rất rất tốt ở vị trí dây ... điện nguồn. Mặc dù chỉ có 10m, chưa đủ chạy từ công tơ. Hy vọng bán được nhiều, bác Hà tech land lại có giá tốt cho anh em
Nhân dịp mự (à quên Mợ) Chung bị chìm đắm trong LINN, em xin tặng bài hát. Bài này nghe qua LINN thì nhất http://www.youtube.com/watch?v=KIUyKpFYbi8
Trung Quốc hát tốt nhỉ, bài nào anh cũng thấy em cháy hết mình. Rât hoang sơ, mộc mạc và tự nhiên, đậm chất Acoustic. Tặng em hai câu thơ vui lục bát: "Bài ca đậm chất trữ tình Giọng ca giang khúc như hình con long"
@học trò: ặc, thơ của bác Hán Lôm lẫn lộn ác thật, em xin họa thêm câu thơ nữa: Cảnh đêm đậm chất trữ tình Gió đêm thơm mát như lòng con heo @ cụ cá: về dồi, về dồi ạ
anh chỉnh lại mỗi cái vần ình cho đơn thuần là lục bát nhé: Cảnh đêm đậm chất trữ tình Gió đêm thơm mát như hình con heo
@ cụ cá: Oài, bác học trò biện là "hình con long" thì em mới họa là "lòng con heo", mất chữ lòng thì sao họa được chữ long, ặc ặc
Linn DS hay căn nhà số, niềm mơ ước của tương lai Căn nhà thông minh, số hóa toàn bộ các thiết bị dùng điện trong nhà.
Trung Quốc hát giọng khàn khàn của anh Vitduc, rất ấn tượng. Địa chỉ cái quán ấy ở đâu đấy hả em? Trung Quốc xui dại chi Chung thế nhỡ điện nó giật thì sao? Lẽ ra em phải nói mọ Chung gắn vào một cái cọc nào đó chứ, thế mới an toàn cho người sử dụng. Kiemsy đang ở Laos hay về rồi em?, nhớ ăn nếp Lào với cá sông Mekong nướng nhé.
Hí hí, bác cứ gọi em thế ngại chết :mrgreen: MDS chơi 109 là ngon bổ rẻ đấy bác nhỉ! Bê MDS và em 109 của nhà bác kiemsy nữa là xong phim