Bác mượn bác nào có về đánh thử xem, nhưng em chắc Naim series 500 đánh Katan thì bùi tai roài, miễn bác đừng chơi rock, còn jazz, classic thì tuyệt
Nếu đúng như vậy thì trứng vịt :lol: ông chủ của hãng willson yêu cầu về nghe ngóng cũng đơn giản mà bác Swordfish ơi :lol:
Các bác chạy đua vũ trang quá,em mà có đôi katan mà phải vất vả thế có mà em .... Đập mịa nó ra .... Rồi mua cái tai nghe cho nó lành Xăng 22 h hôm nay lên thêm 2000 đ rồi kìa, có khi ở mịa nó nhà ngồi nghe nhạc đỡ phải đi lại cho nó tốn nhỉ
Xăng tăng giá rầu hết cả người, có mấy ngày tăng gần 6 ngàn/lít. Nằm nhà ăn đồ bình ổn giá, nghe nhạc thôi bác ạ @nhimcon: khẩu hiệu của em để nhắc mình cố gắng không sa lầy vào con đường của các fan cứng của LINN: aktiv, tốn tiền bạc và thời gian, mà từ sau thì chỉ nghe được mỗi một bộ dàn của mình là hay, tẩu bác ạ
Ui đừng đập, trước khi bác đập bác cứ ới anh em mang tai nghe đến để bác nghe nhạc, còn đôi loa bán rao vặt lấy xiền rượu thịt chó hoặc mua xảng tích trữ vẫn cầm cự đi lại được 1 thời gian. phải thêm 1 đoạn nữa : rồi lại muốn đi kiếm các bộ dàn khác rồi lại tẩu. Chớ đi nhanh quá hết xăng :mrgreen: Đổi khẩu hiệu đi ông em, viết lại à thế này: hôm nay điện thừong ngày mai dynamic. :mrgreen: nghe vậy thì biết vậy chứ đã được nghe thật đâu, cứ phải được nghe ở nhà mình thì mới thấy hay chưa thấy.
Bác manh đừng đập để em mang cái tai nghe biếu bác. Katan về với e, e nghe. Bao giờ bác chán tai nghe em mang katan sang trả :mrgreen: . Vấn đề đến với nhau đôi khi đâu có phải vì nghe nhạc đâu. còn vì câu chuyện nói với nhau nữa chớ bác. Đi thì vẫn phải đi thôi việc xăng tăng thì tăng "trước em cũng hay phát giồ lên vì nghĩ đến giá xăng-sau thấy chẳng giải quyết vấn đề gì mình là dân nói ai nghe "
Bác D đang chơi đồ đánh như thế, giờ quay lại chơi đồ bán dẫn kêu là đúng òi, đèn đóm cho đi rồi thế giờ đánh = con Sô 7 hay con khác òi? nhà em lấy cái bộ rack của bác đấy, em về tháo ra bắt lại chặt chẽ giờ khỏe hơn tý
Hà Nội chỉ có duy nhất một cặp Ninka thôi, hiện nay rơi vào tay bác Haivan9880 Bác ấy vẫn đang loay hoay kiếm thuốc điều trị :mrgreen:
Báo cáo các bác, hôm nay anh Alberto đã giúp em nâng cấp bộ nguồn của Majik I thành nguồn dynamik. Hai bộ nguồn có kích thước và hàng họ gần giống nhau nhưng thay dynamik vào chất tiếng của Majik I nghe khác hẳn, đàng hoàng, đĩnh đạc hơn, dải trên không gắt gỏng như trước. Chất lượng âm thanh tăng lên theo em là tương đương với nâng từ dây đen lên dây bạc.
Ặc ặc, hàng sắp về rồi bác ah, em đang đợi người ta gọi là đi lấy thôi, bác Cá cũng có phần trong đó đấy. Beer em chẳng uống đâu chán lắm :lol: . Lại Hoa Viên bác nhỉ :?:
Fanclub... :roll: Nhạc nhẽo, thưởng thức gì đâu...toàn ăn uống. :roll: Trưa nay em cũng vừa ăn uống xong. :lol:
Hội họp, ý bác hỏi là ăn uống xong rồi có hội họp gì không ý hở? :roll: Hội họp gì đâu... :roll: Xong là chúng em về...lắp mà.. :roll: ...lắp thật chặt dây K400 vào loa Sony G7 đó bác. :shock: Chơi Coupé mà hoá ra nói ngọng... :lol:
không biết dây anten naim ra sao, ghép linn có hợp không, mình cũng có 1 đôi dây naim mà ngại cắm rút nên vẫn cất trong tủ, bữa nào phải lôi ra thử mới được. Nếu hợp thì thay cho nhẹ, chứ cái anh k400 nặng quá lúc nào cũng chực kéo đổ loa BS. Dynamic nguồn tốt thật, coi như thay hẳn 1 amply khác, tiếng trong rõ và nghe thấy rất thoải mái, những phần gắt ở dải cao trước đây của Majik đã biến mất, giờ êm ái và chi tiết hơn do không còn bị tạp âm. Chúc mừng kiemsy, cậu đã có thể yêu bộ dàn của mình hàng giờ và thư giãn cùng cds. :mrgreen: Hơn chục ngày nữa freeman1 có đủ 1 hệ thống (klout biamp) thì phải ăn mừng to rồi, các bác toàn chơi khủng quá, điện sạch, amp khỏe, lẩu ếch các bác nhé. :lol: Riêng sonylinn có k400 phải chiêu đãi mấy bác này mấy cd nhạc vàng mà chú cứ hay nhắn ca từ vào phone mọi người, để mấy bác đó thử đồ luôn hì hì. :lol:
Nhất định là lẩu ếch roài, để chơi được hàng ngon, biết bao lần vồ trượt :mrgreen: Klout là hàng nóng bác freeman ơi, hôm nào hàng về ra mắt ngay nhá. Dynamik đúng là không phải ca ngợi nó nhưng đúng như tên gọi, thay bộ nguồn cấp điện này vào cải thiện rõ ràng nhất là độ động, giờ chơi nhạc ở volume nhỏ vẫn thấy sống động chứ không xìu và đuội như trước. Chơi lớn hơn một chút sân khấu sâu và rộng thấy rõ, nhiều lớp âm hơn trong khi nền rất tĩnh và sạch, hihi. Âm nhạc sống động và tự nhiên.
Khoe gì đâu ạ... :roll: Dưng mà K400 vừa vặn với Sony quá cơ. Nên giờ ..."Ước hẹn rồi nay trả với trăng sao..anh ơi non mòn, biển cạn gì đâu " - Một chuyến xe hoa - Giao Linh.