Wellcom bác, rất hiếm các bác ở sì gòn tham gia về LINN, có dịp vào Sì gòn sẽ xin qua bác nghe và giao lưu :lol: Người chơi LINN cũng tương đối nhưng không đông đảo như các Fan khác. LINN cũng nhiều thông tin về thiết bị như các hãng khác, tìm hiểu kỹ thì dễ dàng hơn đối với việc cho ra âm nhạc như mong muốn. Do vậy mấy anh em ở đây có chút ít đồ linn gọi là, nên vào đây í ới nhau, chia sẻ thông tin về thông tin thiết bị đang dùng cho xôm. Sub của bác Hai lúa là Sizmik 12.45 nhìn phê quá. Cái amp 5.1 là hiệu gì thế bác, bác cho vài lời nhận xét hệ thống của bác, chia sẻ cùng anh em nhé. @ADN Chết dở bị khen là già quá rồi. :mrgreen: Nhìn Avata của ADN thì lại mơ đến cô gái trẻ quyến rũ :mrgreen:
Hehe, bác ADN tưởng anh mới 25-27 vì tay vẫn ôm chặt con cá to bằng cái dép, hóa ra không phải, tuổi nào cũng ôm cái dép k rời
Em thấy đa số dân Hi-Fi là người ..... có tuổi. Ngày trẻ thì mải mê ong bướm, nghe nhac thì cứ kêu to là khoái rồi, hay thế nào không cần biết. Như em ngày trước đi mua cứ tìm con nào công suất to mới mua. Bâyh thì suy nghĩ khác đi 1 tí hì hì...
Em nói anh lớn tuổi chứ em có nói anh già đâu nhỉ ??? Chiều nay em vừa ngồi với đồng đội Linn "huyền" của anh ở Giảng Võ.
:mrgreen:[/quote] Dza cái Amp Denon A1VX bác a , em chi ghét nhất hãng Linn là mấy cái tên khó kêu quá ....trẹo cả mồm , e thích nhất cái Sub và cặp Cà Tàn trong bé xiu xíu mà hay quá .....vì e chỉ xem film thôi còn nghe nhạc thì bà cả nhà e thi thoảng mới nghe .....nên e mới gia nhập hội để học hỏi thêm các bác trên này a
Dear các bác, Em đang dùng ProAC Studio 1 MKII. Em tìm amp mãi mà chả thấy cái nào nghe hay cả. Hôm nọ, em mượn một cái Classik về thì thấy sao mà hay thế. Nhưng rồi cũng phải trả. . Vì vậy, các bác giúp xem có ai bán Linn Classik thì thông báo giúp em nhé. Em ở Hà Nội nhé. Một vài dòng về Classik dưới mắt em: nhỏ gọn, đỡ phải dây nhợ lòng thòng. Loa em lại nhỏ, hợp với nó. Em từng nghe loa này ghép với Aura, NAD, đèn EL34 (+ CDP Sony 333) và đèn 6550PP (+CDP Arcam 8se), nhưng chưa thấy cái nào hợp với nó như Classik cả. . Tiếng rõ ràng, âm thanh trong trẻo, bass nhẹ nhàng.
Hic hic, lâu ngày không vào mà bang chủ spam kinh quá lên đến 78 trang rùi. @To bác X-ray: Bác ơi Classik bác cứ audiogon thẳng tiến cho nhanh, ở VN thì bác đợi đến sang năm chưa chắc đã có hàng. @Bác Hai-lua: Bộ xem phim của bác nhìn mê quá. Em cũng đang phấn đấu như thế từ đầu năm nay mà giờ cũng mới chỉ có được cặp "Cà tàng" đen trũi
Câu hỏi này khó trả lời quá vì ở VN có thấy ai bán đâu. Bác tìm trên AudiogoN thử xem. Giá mới năm 2008 khỏang 3k Ơ rô. Giá Secondhand thì tùy theo tình trạng Loa, giao động từ 700 đến 900 Ơ rô. Nói nhỏ vởi bác: Thằng em của 12,45 là 10.25 chơi không bằng thằng anh nhưng cũng khá lắm, hạt dẻ hơn. :lol: (Giá chỉ để tham khảo, không có bảo đảm. Nhỡ đâu bác mua được của người chán giá bèo, bác lại bảo em chém gió.)
Bác muốn tìm chất âm Linn thì có âmly Majik, hạt rẻ hơn Classik.[/quote] Bác mua majik rẻ hơn nhưng lại phải mua thêm Cd nữa thì cũng không rẻ hơn đâu!Tốt nhất Bác cứ lên Đoàn Nhữ Hài đặt Bác Tuấn vài hôm là có.
Thế sao trong Ava tà anh bê to thế nhỉ ??? khi nào Nam tiến a ghé e chơi giao luu nhe ! [/quote] Bác hai lua ở Sì gòn thật không đấy .[/quote] Đã 2 lúa........ thì làm sao ở Thủ Đô được hả bác ??? :lol:
@Hai-lua: Bác Hai lúa có nhận xét tinh tế thật, đúng là anh em trong hội LINN tính đi tính lại có chưa đến hai mươi mạng, mỗi người đến với LINN trong một hoàn cảnh nhưng đều như rơi vào cái hố vôi, không thoát ra được. Bác mua cả bộ loa ở đâu mà đẹp thế? Tiện đây, các bác cho em hỏi vì lí do gì mà các bác chơi đồ LINN? Em xin báo cáo trước: Hồi trước, mới bước vào chơi audio, em có đôi ProAc 1SC mà chưa có đồ đánh, đang đợi xem bác nào chán Naim Super Nait hoặc Nait XS để xúc thì tìm được cặp CD/amp LINN, từ đấy vừa nghe vừa giao lưu với các bác ở đây, và giờ không mua chuyển sang đồ hãng khác nữa, không Naim, không ProAc gì nữa, mà chỉ rình để lên đồ LINN cao hơn Hôm nay nghe nhạc hay quá, đổi chữ ký cái :mrgreen:
Có em mạng thứ 21 đây bác kiemsy:lol: Trèo ra khỏi hố Naim (oliver) lại rơi vào hố Linn, chân tay dính toàn Linn với Naim. Em chơi Linn vì...... Một buổi tối nọ, không gian yên tĩnh. Chắc là cũng khuya lắm rồi. Sau khi làm gần hết chai Red-wine (em vẫn quen bú chai như hồi bé, chả cốc kiếc gì cả :lol: ) thấy mình nhẹ như Thánh Gióng, chân đi không chạm đất. Lướt nhẹ bàn tay búp chuối của em vào nút Play, một giọng ca luồn qua khe cửa hé mở, trườn vào phòng. Giọng cô ca sĩ, mặt như Angelina Jolie, người như Lý Đức, ngực như....Rambo, lúc thì vuốt ve mơn trớn, lúc thì thủ thỉ nhẹ nhàng rót những lời ca ngọt như đường hoá học vào tai em. Cô thoắt ẩn thoắt hiện, khi thì nấp sau cánh cửa, khi thì lộ cả toà thiên nhiên trước mặt em..... Có đi ngủ không thì bảo. Khuya khoắt rồi mà vẫn còn NINN với chả NIẾC. Chết, vợ em vào phòng lúc nào không biết. Tính em hay chiều vợ, em đi ngủ đây. Mời các bác thưởng thức cùng em bài hát của Lana Del Rey - Video Games (nhớ là phải có tí cay cay thì nó mới hay :mrgreen: ) http://www.youtube.com/watch?v=HO1OV5B_JDw
Tửu lượng khá quá hết chai red 1 lít mà vẫn nghe được tiếng vợ gọi :lol:. Lý do chơi Linn thì nhiều, mỗi bác mỗi vẻ khó giống nhau. Đầu tiên được nghe thử ở Dealer, rồi Xuân diệu nhưng túi chẳng đủ mua 1 cặp silver, đành bấm bụng mua dần trong thời gian dài 2 năm săn tìm đồ cũ, mới trên ebay hoặc tự tay xách về. Ban đầu có mỗi majik I thêm mimik rồi cứ tuần tự theo tư vấn của các bác LINN Forum và tham khảo anh em ở đây thế là thành 1 bộ LK, công nghệ thế kỷ trước. Đang lo một ngày nào đó phải đổi đồ LINN cao hơn thì không biết làm thế nào, ngại đăng bán và tiếc công mua, mà không bán thì không có tiền để nâng cấp, chẳng lẽ cứ giữ nguyên thế để nghe, hay là cùng lắm lại làm 1/2 chai giống bác 2 fi, rồi quên ý định nâng cấp các bác nhờ. :mrgreen:
Chai 1L nhưng mấy hôm trước uống mất 2/3 rồi ạ :lol: Bác Thiet-fe cho em mượn cái xe gạch của bác để em xếp ở cổng nhà bác Cá Kiếm :mrgreen: Rình Bang Chủ lên Klimax để nghe nhờ mà Bang Chủ lại nói thế thì bọn em buồn rồi. Thôi, từ mai em bỏ Rượu, không uống nữa. Cứ nước lọc trong veo từ gạo mà uống :mrgreen: Em vừa mua mấy mét dây K400. Trông hình thì cũng bt, về nhà giở ra lgiật cả mình - to dễ sợ.
Đang lo một ngày nào đó phải đổi đồ LINN cao hơn thì không biết làm thế nào, ngại đăng bán và tiếc công mua, mà không bán thì không có tiền để nâng cấp, chẳng lẽ cứ giữ nguyên thế để nghe, hay là cùng lắm lại làm 1/2 chai giống bác 2 fi, rồi quên ý định nâng cấp các bác nhờ. :mrgreen:[/quote] Bác Cá Kiếm lúc nào nâng cấp thì aloo cho em em khênh về làm thành viên thứ 22 nhé!tks...Bác trước
Trước khi chơi LINN Katan thì có đôi BS Castle cũng Anh quốc nghe nhẹ nhàng êm ái, tiếng đẹp từ thắt lưng trở lên, xuống dưới thì nhẹ bẫng, mỗi lần muốn thêm bass thì dậm chân xuống sàn. :lol: K400 đẹp quá, mịn màng nhớ lắp đúng theo chiều mũi tên ( đỉnh tam giác - Biểu tượng LINN ấy). hàn giắc xong, làm nốt 1/3 chai red để nghe và rè viu k400 so với dây cũ có gì khác không. :mrgreen: Nhớ đấy, lúc gọi đừng bảo em có bộ size AV rồi nhé.:mrgreen: