Cũng gần thế bác ạ vì các tấm ảnh đều có nội dung và kiểu mẫu na ná giống nhau ví dụ như ảnh của bác Chim hoang chụp vài năm trước và gần đây cũng có các tên na ná nhau
Bác ơi,tất cả nghệ thuật cuả thế gian này,cũng chỉ nằm trong cái từ khoảnh khắc ấy,chứ chẳng phải riêng nhiếp ảnh. Chỉ có điều,chúng ta nắm bắt nó như thế nào mà thôi.
Vậy tức là theo bác,bất cứ 1 người cầm máy (cứ cho là có kỹ thuật) và chụp lại 1 khoảnh khắc bất kỳ,và đó là nhiếp ảnh? :shock:
Bác nại trêu em à, chụp nhiều hơn thì chắc có chứ ảnh có hồn một chút thì chưa bác chim ạ...hôm nay em cũng đang ăn chay chứ không thì... :lol:
Có thể loại cần cái khoảnh và cái khắc, có những thể loại chả cần 2 cái trên làm gì hehehe cái thể loại khó nhất em mới thấy và hiếm khi thấy xuất hiện bởi vì chả mấy ai xơi nổi cái thể loại ấy hehe đơn giản chỉ có thế. Chụp hoa hử chả cần khoảnh với khắc làm gì cho nó nhọc bác Chim ạ :mrgreen:
Hehe em lan man vài dòng nữa cùng bác, cái khoảnh khắc Tao đàn bác vừa đưa lên hehe thì đúng hẹn nó lại lên ấy mà, cần gì khoảnh với khắc vì cứ đúng thời gian ấy lại có. Khoảnh khắc nó phải mang tính thời sự và bao hàm yếu tố bất ngờ cơ hơ hơ chứ còn ngày cơm 2 bữa thì cần gì khoảnh khắc hơ hơ :mrgreen:
Hồi nhỏ em tắm N lần trên cái con sông quê em hơ hơ. Rất tiếc lâu lắm em chả thấy cái nơi nào ấy, thời nào ấy v.v xuất hiện ở đây, rứa mới chán chứ :mrgreen:
Các cụ tranh nhau ghê quá... ... Em thì vẫn còn tiếc rẻ quá xá vì trễ tí ti ... (phải phóng về nhà móc đồ chơi) chả chộp được lúc bướm đục kén chuôi ra.... chỉ được vầy... hic hic.... hok phải hoa mong các cụ thông cảm... IMGP0424 by Le_Huy, on Flickr
em đưa ảnh cũng chỉ có ý đó thôi... chứ ảnh lạc chuồng... hìhì... thường nhiều người nói hoa nó nằm im chứ có chạy đi đâu mà sợ mất "khoảnh khắc". Cá nhân em vẫn còn bực bội với cái hoa rau trai (một loại cỏ có hoa bé tí màu xanh tím mà trước em và bác Thảo có show lên). Số là lựa mãi mới được 1 túm nụ trên một nách lá mà em hình dung là sẽ cho bố cục rất đẹp. Tối quá chén nên sáng hôm sau gần 11g em mới bò khỏi zường chưa kịp vệ sinh răng miệng đã vác máy lao ra đám cỏ... nhưng hỡi ơi.... ém nó héo mất rồi... thì ra em nó chỉ nở trong khoảng 3 giờ... hôm sau vác máy lao ra sớm thì.......... bà hàng xóm thiêu rụi cả bui mất rồi..... hic...hic.... em cũng xin tiếu táo...