Xem tấm ảnh cuối cùng này thì có vẻ cụ Thaozingali cũng đã chuyển sang phe nhà Ca chơi cùng cụ Chim rồi! Chúc mừng cả 2 cụ! :wink:
Bác chim ăn chay mà sao nói điêu thế :mrgreen: :lol: Hình như là hoa sò đo đỏ ven đường lộ phải không bác. # hoa Hỏa hoàng (China)
Bác tiễn hết đồ Cà đi, qua kia nhập hội với em chứ chụp choẹt kiểu này anh em cười cho lại khổ nữa :mrgreen: Mang tiếng là nhiếp anh gia kỳ cựu rồi là phóng viên chiến trừơng của VNAV mà thế này thì nguy to hơ hơ
Chúc toàn thể hội các bác yêu hoa lá chim muông một năm nhiều may mắn và thêm thật nhiều hình đẹp! Tặng riêng bác Chim một chú chim sâu thật dễ thương(giống như bác)để bác thêm động lực "khẩu chiến"với bác ThanhVNS!
Úi xời, em với ông Choang Him có mà khẩu chiến đến lúc xuống lỗ mới thôi :mrgreen: Chém kiểu "Sáo mòn" như lão Tai còn chẳng ăn thua hehehe huống gì bác Chim :mrgreen:. Audio em chán rồi, bây giờ chỉ còn món này hehe sức còn khoẻ lắm nên tha hồ chém .
Giàng ơi, cái hoa to vật thế kia mà phải xài Flash đánh đến nỗi cái bóng nó in lù lù đằng sau, hic to vật mà oánh cứ out tè le hơ hơ màu thì bê bết tùm lum > rõ chán :mrgreen:
Đúng là cụ VNS bắt bệnh nhầm.... kiểu teo tim mà thành teo ch....m!!! :wink: Có điều cụ Chim chọn thời điểm chộp cũng thế cũng ........ đáng ! Thôi em không nói nữa không lại bị mắng là không có hình thì không được nói!
Nghe hai ông Chim mới lại VNS chém nhau chán quá, may mà có bông hoa rõ yêu của bác Thảo. Thanks bác Thảo nhiều.
Bác thích thì em afternoon thôi, hehe giờ em chỉ thích chơi bờ kè mới lại màu và khối thôi, quên cái bố với cục cho nó nhẹ đầu hờ hờ Cứ ống Fix còi em phang chứ chả cần mác cô với ma cô chi cho nó nhọc xác :mrgreen: cứ hoa dại, cỏ dại em phang cho nó analog hờ hờ