Em về quê ăn tết ở Phú Thọ, nhân thấy trong vườn bố mẹ trồng ít hoa nên chụp tặng các bác. Chúc các bác một tết thật vui và ấm áp. Đây là địa lan...
Còn quê em gọi hoa này là Thu Hải Đường, kô biết quê các bác gọi là hoa gì. Nhà em trồng từ khi em còn bé tí tị tì ti.
DOF mỏng, chủ đề bé nhìn nhức mắt quá :lol: Mới tậu được 1.4 hay sao thế? Ra tết chọn ngày nắng đẹp rủ lão Bạch đi sáng tác đê, chủ đề Chim Bướm Hoa Lá nhá, :lol:
Chụp gì mà đèn đuốc sáng trưng lên thế cụ :wink: @tai_trau + Comingup: Đi đâu, làm gì ới em với nhé! Em test cái L góc rộng
He, he, mấy tấm này màu sắc thì được đấy nhưng macro thì chưa được vì mới tới ngưỡng pre macro thui. :twisted: :lol: Bác chờ vài hôm nữa sang mùng em sẽ phọt ít ảnh macro cho bác xem Thân
Hehehe, em chụp bằng 28-75 TAMRON bèo mà bác :mrgreen: @Tungh: Tấm này chụp mộc trong nhà này, chả đèn đóm gì sất, cũng chỉ dùng 28-75 TAMRON nốt, đào năm nay thất thu nên bé tí tẹo bằng cái đầu đũa chụp trong nhà làm sao lại với lan to tổ chảng của bác choang him chụp ngoài Tao Đàn :lol: Nếu chụp ngoài trời thì 2 lão chết với em :lol: Thân,
Tạm ngưng đấu súng với 2 tay máy của Canonians, em giải nhiệt bằng cái này đã, chờ cơ hội đấu tiếp :mrgreen: Chả bù cho lão Tungh Hà Nội lạnh quá sun hết súng ống chả đấu được phát nào Hehehe :mrgreen: :lol: Thân,
Coke gì vỏ xanh gớm vậy cụ :lol: Cụ cứ đợi đấy, mây bữa nữa em trả bài chỉ sợ cụ chạy mất tiêu thôi :mrgreen: