Mấy tấm này có vẻ là ảnh thật của Dxxx chứ không phải là ảnh của PS rồi nên nhìn chân chất lại rồi cụ nhỉ! Mà ảnh kiểu này thì nhà Ca họ đang ngồi tủm tỉm cười kìa! :wink:
Bác lại....................... :shock: Củng còn may là ....em mang giày , nếu không thì toi đôi dép ăn cổ nửa rồi đây
Hình như lão đã được phong chức tổng thư ký của hội Pen thì phải vì em thấy ở đâu có bài là ở đó có chém, chém một cách vô cớ :mrgreen: Bác linhmoi chụp đẹp thế mà vẫn bị chém thế mới loạ :mrgreen: Thân,
Trước em với cụ Lính mới có cái giao ước là em mà thấy hình cụ ấy đưa lên thì phải chém! Chém cho chừa cái tội không chịu post hình lên cho em học hỏi! 8) Thôi em hứa từ nay sẽ không giám comment gì ảnh của cụ ThanhVNS và cụ Linh moi nữa! Không thì cụ lại bảo là em comment bừa và comment ẩu! hix hix :mrgreen: PS: để em cũng đưa lên một tấm không lại bị cụ mắng là chỉ biết chụp bằng bán phím ạ!: Tinh khôi... Thân
Nghi gì mà nghi nè cụ! Hừm :evil: Để em giải thích cho cụ cái vụ phía sau đen thui nhé: Tấm này em chụp đảo đầu ống 50/1.7 để làm giả ống macro (tuy hệ số phóng đại chả tăng được bao nhiêu). Giò lan thì em bưng từ trên dàn xuống để ngoài hiên nhà và cho ánh nắng chiếu trực tiếp vào giò lan. Thời điểm chụp gần 11g trưa. Phía đằng sau giò lan là cánh cửa và ô cửa nhà không bị ánh nắng chiếu vào. Em đứng phơi nắng, chụp thuận sáng, lấy nét bằng chân và đo sáng bằng niềm tin! Rồi, vậy là hết nghi ngờ rồi nhé! 8)
Hóa ra anh ca-mơ-run Pentax digital "dở" wé khg hỗ trợ đo sáng với ống MF. :lol: Các cụ thik lọ mọ khg nên mua Pentax làm giề! :wink: Có lẽ đây là sự "sai lầm ...lẫn" của tay Chip :lol:
"Sony"! em quên tks cụ phát :lol: . Chỉ điều chỉnh chút xíu mà nó thay đổi bố cục rõ rệt (em làm Kt nên con mắt nghệ thụt hơi kém ạh!) Để em bắt trước cụ về Crop bản gốc theo mẫu Cụ cho nó đẹp tí ạh! :lol:
Có bột mới gột nên hồ hờ hờ, không khéo sau khi làm xong > mông thì nó lại nằm ở chỗ má rồi thì là má nó lại nằm sau lưng có mà...............ra hoa nhựa à hờ hờ :lol: . Thân,
Đây rồi................cái em cần là như vậy nè...........coi vậy mà chiêu : khích tướng , vẩn có vẻ còn xài dài dài ........... Sáng ra đọc câu : em đứng phơi nắng , lấy nét bằng chân , đo sáng bằng niềm tin ! là khoái lắm rồi Bây giờ em tin rồi nhé cụ
Phù mới đi về! Công nhận cụ này chưa chụp thử bằng ống macro dỏm bảo giờ! Pentax hỗ trợ đo sáng với ống đàng hoàng chứ cái chiêu lật ngược đầu thành đít, đít thành đầu rồi khép khẩu từ 11-22 gì đấy thì có mà đo cái gì! Thôi, riêng cụ thì em chả chấp! :lol: Muốn pháo gì thì mời cụ sang bên kia mình tám tiếp cho nó đỡ loãng nhé! @Chị Bạch: em đính chính xíu là đo sáng bằng niềm tin trước khi nhấn nút chụp! :lol: