Tầm cụ Phú Quang không akay đâu,em nghĩ vậy. Báo chí nhiều khi có thể thêm thắt tí thôi. Lạ là BCD thiết tha gì cái NSUT của nhà mình nhỉ? Hay cũng là báo chí nốt?
Phú Quang là một trong số các nhạc sỹ lớn của âm nhạc VN - điều này không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên em đồng ý với ý kiến về cảm nhận "nhàm" trong một số bài nhạc Phú Quang. Lần vừa rồi đi xem show của PQ o Nhà hát lớn, mặc dù có một số bài mới nhưng em thấy hầu như chẳng khác gì show PQ em xem cách đây 5 năm. Hay thì không mới, mới thì không hay. Một thất vọng nữa của em với PQ là trong show đấy PQ chọn ĐVH làm tiết mục đinh của show...
Em không được xem lai sâu này nhưng quả thật là nếu PQ chọn ĐVH thì buồn thật, em không thể ưa được tay này hát nhạc TCS với PQ
Nhạc sĩ, nghệ sĩ tài năng như Phú Quang hay Bùi Công Duy cũng là một con người như chúng ta thôi mà. Tất nhiên là báo chí cũng thêm gia vị nhiều, nhưng đã nộp hồ sơ, tức là đã có nhu cầu ghi nhận công lao, đóng góp của mình với nền âm nhạc nước nhà. Bị loại cũng bực chứ, nếu không sao lại lôi Ái Vân ra để so sánh :mrgreen:
Em đọc lại bài viết bên VNexpress.Em nghĩ rằng,bác PQ bức xúc không phải cho bản thân mình ,mà là bức xúc cho cái sự vô lý và kệch cỡm của cái gọi là bình chọn của hội đồng kia thôi. Cái này thì tồn tại ở xã hội mình hơi nhiều. Tức là ở đây không phải là sự đố kỵ hẹp hòi,mà là cái đau đớn và buồn bực cho những gì gọi là sự băng hoại của xã hội.Tất nhiên có là con người thì mới bức xúc vậy chứ! :mrgreen:
Mình cũng đồng tình với ý kiến của bạn, đã là con người thì ai cũng có cảm xúc buồn vui. Khi mà xã hội không công bằng thì bực tức là điều đương nhiên các bác nhỉ!
nhờ nhạc phú quang mà em yêu hà nội mặc dù em chưa một lần ra hà nội,gần đây có cd [trở lại phố xưa] nhạc phú quang do các ca sĩ hải ngoại hát em thấy rất hay.
Nhạc Phú Quang mà được kiểu Thúy Nga Paris, hoặc các hãng nước ngoài làm chắc sẽ hay hơn nhiều. Em nghe mấy đĩa trong nước làm chất nhạc ko chê vào đâu được nhưng hòa âm phối khí chưa ổn tý nào. Em có đủ tất cả các đĩa của PQ, nhưng ít khi nghe trọn được 1 đĩa (Kể cả DVD). Hôm trước tự nhiên nghe Bằng Kiều hát Em ơi, Hà Nội phố thực sự thấy hay. Thấy được cái hay từ 1 người con xa xứ khắc khoải về quê hương. Các bác nghe thử: http://www.youtube.com/watch?v=Nueo3Ob8nwM Năm nay kinh tế đìu hiu quá, lâu rồi chẳng có gì mới, cũng ít thấy các bác khoe đồ mới, vào đây chém mấy câu cho vui.
Đúng vậy, gì chứ quả hòa âm phối khí thì không thể chịu được. Trước em cũng thích bác này, sau thì thấy bác xuất hiện nhiều quá, làm live show nhiều quá nên chán. Giờ thì e thấy đậm chất thương mại
Thêm tin vui nữa dành cho người yêu nhạc Phú Quang . Đã xuất hiện album mới của Phú Quang...đắt lòi...nhưng...cũng chất & hiếm lòi... Mới Thôi...Mà Đã 1 Đời chính là tiêu đề album tuyệt đỉnh này của Phú Quang . Đỉnh của đỉnh , hiếm của hiếm nằm ở chỗ đây chính là tuyển chọn 14 bản thu âm hay nhất , chất nhất do chính Phú Quang biên tập & lựa chọn . Thấm thoắt đi hết 60 năm cuộc đời , có lẽ tất cả những gì tinh túy nhất về nhạc Phú Quang đều được cô đọng , dàn trải qua 14 bản thu âm đã từng ghi dấu đậm nét nhất trong lòng người nghe . Có những bản thu xưa như trái đất từ cách nay hơn 20 năm như Giọt Thu Buồn ( Bảo Yến - 1987 ) , Muộn ( Nhã Phương - 1987 ) , Nỗi Nhớ ( Thanh Lam - 1987 ) , Thế Rồi ( Thanh Long Bass - 1987 )...hoặc dù có gần hơn nữa cũng cách nay...hơn chục năm đều là những ca khúc thân quen với khán thính giả qua các tiếng hát Ngọc Anh , Quang Lý , Mỹ Linh , Lê Dung , Hồng Nhung , Thu Hà.... Tất cả trong số họ hầu như đã từng cất giọng hát của mình để đưa nhạc Phú Quang lên 1 tầm cao nhất , từng dành trọn niềm tin yêu của khán giả thông qua những nhạc phẩm của Phú Quang . Với người yêu nhạc Phú Quang thì có lẽ đây chính là Album đáng để sưu tầm , hoặc chí ít với mỗi người từng yêu mến các ca sỹ trong album này đều có thể...lắng nghe những cảm xúc xa xưa dạt dào nhất... Mới Thôi...Mà Đã 1 Đời . 1/ Cho Em và Cũng Là Cho Anh ( Phú Quang ) Quang Lý ( 2007 ) 2/ Đâu Phải Bởi Mùa Thu ( Thơ Giáng Vân ) - Mỹ Linh ( 1990 ) 3/ Mơ Về Nơi Xa Lắm ( Thơ Thái Thăng Long ) - Ngọc Anh ( 1990 ) 4/ Thế Rồi ( Thơ Chu Hoạch ) - Thanh Long Bass ( 1987 ) 5/ Em Ơi , Hà Nội Phố ( Thơ Phan Vũ ) - Hồng Nhung ( 1990 ) 6/ Khúc Mùa Thu ( Thơ Hồng Thanh Quang ) - Lê Dung ( 1992 ) 7/ Nỗi Nhớ ( Thơ Phạm Dũng ) - Thanh Lam ( 1987 ) 8/ Muộn ( Thơ Thái Thăng Long ) - Nhã Phương ( 1987 ) 9/ Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội ( Thơ Tạ Quốc Trương ) - Thu Hà ( 1992 ) 10/ Nỗi Nhớ Mùa Đông ( Thơ Thảo Phương ) - Lê Dung ( 1993 ) 11/ Giọt Thu Buồn ( Thơ Lê Hoàng Anh ) - Bảo Yến ( 1987 ) 12/ Tình Khúc 24 ( Thơ Dương Tường ) - Hồng Nhung ( 1992 ) 13/ Phố Cũ Của Tôi ( Phú Quang ) - Tấn Minh ( 2007 ) 14/ Trong Giấc Mơ Xưa ( Thơ Giáng Vân ) - Ngọc Anh ( 2007 )
Bác Baohun00 cho hỏi là album đắt lòi trên giá bao nhiêu? Và theo em biết là những bài hát có năm ghi bên cạnh là năm sáng tác ca khúc đó chứ kô phải là năm ca sỹ thu âm. Vì năm 1990 thì Ngọc Anh và Mỹ Linh mới có 15 tuổi, và bài Em Ơi Hà Nội Phố được sáng tác vào năm 1990. Tiên thể bác cho em biết cái bài Chiều Đông Mát Xờ Cơ Va của Ngọc Anh hát trong đĩa nào và giờ còn kô, giá luôn nhé và bán ở đâu. Tks bác nhiều lắm.
Bác cứ mua về nghe thử giọng của Mỹ Linh , Ngọc Anh xem có giống với tuổi 15 khi ấy không nhé Mà em nhớ loáng thoáng Ngọc Anh lớn hơn Mỹ Linh vài tuổi thì phải ạ . Em nghe thì rõ ràng giọng Mỹ Linh trong album này rất rất khác so với thời....Tóc Ngắn . Nếu là năm sáng tác chẳng lẽ những ca khúc : Trong Giấc Mơ Xưa , Phố Cũ Của Tôi , Cho Em và Cũng Là Cho Anh sáng tác năm 2007 ??? Hay là có sự nhầm lẫn nào ở đây chăng bác Mike : Được biết, cũng trong tháng 2/2012, nhạc sĩ sẽ ra mắt CD Mới thôi… mà đã một đời. Cái tên này nghe đầy tiếc nuối… - Đúng là tiếc thật. CD tập hợp 14 ca khúc của những ca sĩ đã từng hát đỉnh cao bài hát mà tôi đã viết. Đó là cố NSND Lê Dung với bản thu Nỗi nhớ mùa Đông năm 1990, Tình khúc 24, Hồng Nhung thu năm 1992, Đâu phải bởi mùa Thu, Mỹ Linh thu năm 1990 , hay Nỗi nhớ do Thanh Lam thể hiện năm 1987… Giọng hát lúc đó của họ có vẻ đẹp riêng. Tôi ví von nó như cơm, như rau, như canh. Trong khi hiện tại, nó trở thành đồ hộp mất rồi. http://thethaovanhoa.vn/printer-20120110073725144.htm Giá cho Album này chỉ ngang với 1 cái đĩa xịn thôi bác Mike ơi...hehehe...Chát bác nhỉ...nhưng em tin là xứng đáng . Nhất là nghe cố nghệ sỹ ND Lê Dung ca 2 bài tuyệt đỉnh cách nay 20 năm là : Khúc Mùa Thu ( 1992 ) & Nỗi Nhớ Mùa Đông ( 1993 ) Chiều Đông Matcova là ca khúc nằm trong Album Gửi Một Tình Yêu của Ngọc Anh hát nhạc Phú Quang phát hành cuối năm 2003 . Đây là 1 trong 3 album nhạc Phú Quang được Ngọc Anh thể hiện khá thành công . Đĩa hiện còn bán tràn lan ngoài nhà sách với giá...khoảng 50k ( Em không nhớ chính xác ) P/S : Nếu bác có vô tình thấy còn cái album Ngọc Anh 69:59 ( Tình khúc Phú Quang ) ở bất cứ nhà sách hay tiệm đĩa nào thì làm ơn....giấu ngay giúp em nhé... Thanks Guy.
Thấy Bác nhắc mới lấy ra nghe hết đĩa. Khoái nhất bài này. "...Người yêu ơi dù mai này cách xa Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta Và ta biết một điều thật giản dị Càng xa em ta càng thấy yêu em..."
Em cũng thích và sưu tầm được khá nhiều CD của nhạc sỹ Phú Quang. Tuy nhiên sao tìm hoài không thấy CD Mới thôi mà đã một đời. Các bác cho e hỏi ở SG tìm mua CD này chỗ nào ? Thanks
Nhà em lúc nào cũng có vài đĩa của Phú Quang,nhạc của ông mang nhiều nỗi niềm tâm tư tình cảm sâu lắng và da diết, ở hà nội em hay ra nghe nhìn Thăng Long mua đĩa nhạc Việt.
Mới Thôi Mà Đã Một Đời là album đáng sưu tầm , đây là album cũng được Phú Quang Music sản xuất với số lượng giới hạn tuy nhiên em nghĩ thời điểm này vẫn có thể kiếm được bác ạ . Bác liên hệ thử với Audio Space trên diễn đàn xem sao hoặc ghé Bến Thành Audio trên đường Lý Tự Trọng nhé .