Thấy bác ấy nói chuẩn quá, nên em lại sợ, thế là em không chơi Sony nữa, chuyển qua người thừa 1 mắt bác ạ, dù sao thì bây giờ cũng là thời bình, ko cần bắn súng nhiều lắm nên 2 mắt lái xe chuẩn hơn bác ạ, he he.
Cafe thật không ? Em bạo gan thử xem sao hòng kiếm chác ly cafe nhé - Sony cho chất lượng âm thanh nét như Sony - Sony cho chất lượng âm hình sống động , nét như Sony - Sony đem cả thế giới đến cho bạn. It's Sony ! Cafe nhé...
Thế thì nói làm gì. ''Va" mạnh và nghiêm túc xem nào! "Từ miền Khu chiến trông ánh sao mà nhớ...tà áo màu xanh năm ấy em vẫn chờ.." -Tà áo đêm Noel-
Chí lý, bác nói câu này quá chuẩn. Nếu đã là chuẩn, xin hai bác miêu tả chất của CDP Sony như một người bị chột xem nó ra sao nào? :roll: Miêu tả đúng sẽ có Cafe. 8 ---> Lại mang cái nhà trồng được ra làm giải thưởng, thường quá ---> It's not SONY !!!
Khổ cái giờ người ta chơi theo phong trào, nghe bằng tai người khác nên MR và PL mới lên ngôi. Em nghe MR 63se, 63mkII KI sign, MR-5001, MR-7300 nhưng đều thấy cũng "phình phường" thôi so với SONY 333ESA cũng chẳng hơn gì, nhưng giá thì... Nhận xét thì phán câu xanh rờn, CDP SONY tiếng thiên sáng, thậm chí sáng, choé... Bó tay.
Phidiep quoted: Khổ cái giờ người ta chơi theo phong trào, nghe bằng tai người khác nên MR và PL mới lên ngôi. Em nghe MR 63se, 63mkII KI sign, MR-5001, MR-7300 nhưng đều thấy cũng "phình phường" thôi so với SONY 333ESA cũng chẳng hơn gì, nhưng giá thì... Nhận xét thì phán câu xanh rờn, CDP SONY tiếng thiên sáng, thậm chí sáng, choé... Bó tay.[/quote] Em cám ơn bác đã lên tiếng. Teac 10 SE, Marantz 16 chả có con nào ăn được mấy con Sony đời 5 chứ chưa nói đến đời khác, mà giá như em đã nói (có lẽ đắt nhât TG dù đồ rất cỏ). Thôi, em kô khen Sony nhiều đâu rồi lại bị nói là marketing cho hãng cdp rất hay này thì chít em. :lol:
Alo alo, Thông báo với các bác có 1 tay chơi bên NÂM GIA CHANG vừa tậu được 1 chú 777ESJ vừa mới vớt lên bờ, vẫn còn nguyên mùi "tư bản", khênh về từ chiều, đã cho hót, sao đến giờ này vẫn chưa KHOE hàng nhỉ ???
A nô bác "Vương", có tin tức gì nhớ "dì viu" cho iem với nhé, nghe nói con trên cũng thuộc hàng gấu đóa. :lol:
---> Em đang bực vụ này bên trang này quá viewtopic.php?f=26&t=33898&p=810439#p810439 Bác liên hệ ngay với chính cái tay bác gả cho hắn chú arcam ấy. Nhanh lên nhé, hắn đang vênh mặt lên, hít hít khà khà mùi tư bản (tồn tại trong máy được vài ngày !), mắt lim dim, tai vểnh lên lắng nghe âm thanh cuộc sống !!!
Ặc Ặc Ặc Bác King này thính thế, bác làm cho bên Thông tấn Xã ah :lol: Em chỉ mới kịp cắm điện vào nghe thử CD đầu tiên thôi, cảm giác là mấy cái CDs cỏ nhà em nó lòi hết lỗi ra chẳng biết mần răng nữa
Sướng nhá bác freeman1, bác thử mấy cái XRCD mua mắc tiền xem lỗi có lòi ra kô nhé? :lol:. Chúc mừng chú cd gấu!
Chuyện nhỏ, Cô em dâu em làm ở đó mà, toàn chỗ người quen hông :lol: Cảm ơn Bác Mike đã động viên em, Cũng bê về cho nó hi-end tí bác ạ :lol:. Em sẽ luộc hết đống CDs nhà em trong đêm nay :lol:.
---> 1 track khoảng 4 phút, CDs khoảng 10 track, tổng 1 đĩa hết 40 phút, từ giờ đến lúc hắn nhập tịch hội hắc long để chích hút khoảng 10 tiếng nữa, vị chi hắn được nghe 15 đĩa ---> Kết luận, nâng cấp phần mềm ngay, nâng cấp ngay. Cả tài sản mới có 15 cái CD, gọi ngay cho bác Mike, khi nào thanh lý, đặt gạch từ bây giờ luôn. Vì bác này toàn đĩa "sịn", mà khi nhận được có kẻ lại nhìn "cái vỏ thích hơn ruột" mới chết chứ, chắc tại toàn hộp nhựa tặng luôn cho gấu mẹ để thức ăn trong tủ lạnh. Chả trách, sao hớn hở thế. Em logic vấn đề bác nhỉ ???? :lol:
Tay Mike còn khoe rằng tiền đi rút ngân hàng còn có thể cũ nhưng đĩa của lão ấy còn mới hơn cả tiền mới của ngân hàng :lol: Chúc mừng bác Freeman đã ngồi chung xuồng với bác Thép
---> Đấy đấy, Free đâu, đặt gạch luôn từ đây đi, anh em chứng dám cho. Yên tâm có đĩa xịn nghe, vợ lại có thêm âu nhựa đựng đồ !! và bác Mike đĩa lại mới hơn tiền bank :lol:
Hôm Hà Lan thua TBN trận CK WC, em có ký tặng bác baohun00 1 đĩa quý em trân trọng bấy lâu, giá trị vật chất dù nhỏ thôi nhưng bác chủ giật mình bảo: "Ơ, sao đĩa của bác mới thế nhỉ?", em bảo "Ơ quả mơ có hột", chả hiểu sao cho đĩa vào cdp ở nhà, gài SID vô lúc tặng đĩa 2nd mới hơn cả bóc tem. Em chịu. :lol:
Tks bác. Mà xuồng sắp chìm rồi bác ạ :lol: Em quăng luôn 3 cục gạch cho máu. Cụ chứng Ngỗng cho em nhé :lol: Thức trọn đêm nay để nhớ thương ai....... :lol: @ Mike: Bác còn cái hộp nào thì giũ lại cho em nhé, đợi khi nào Bác nâng cấp là đóng luôn và gửi ra HN cho em. Cụ King đang soi đấy ạ :lol:
Em cám ơn bác đã lên tiếng. Teac 10 SE, Marantz 16 chả có con nào ăn được mấy con Sony đời 5 chứ chưa nói đến đời khác, mà giá như em đã nói (có lẽ đắt nhât TG dù đồ rất cỏ). Thôi, em kô khen Sony nhiều đâu rồi lại bị nói là marketing cho hãng cdp rất hay này thì chít em. :lol:[/quote] Ối giời, được đọc đoạn này của Bác em sướng quá. Sáng nay, sau một hồi test đi test lại, em đã bê em Xa50es thay vì LHH500. Em đang nghe, lúc nào vỡ ra cái gì em xin báo cáo. Xin các Bác cho em gia nhập Sony Club!
Ối giời, được đọc đoạn này của Bác em sướng quá. Sáng nay, sau một hồi test đi test lại, em đã bê em Xa50es thay vì LHH500. Em[/quote] Chúc mừng bác đã đi đúng con đường sướng, mà trả ít tiền hơn nhiều mấy con to nặng giá cao kia. :lol:
Chúc mừng bác đã đi đúng con đường sướng, mà trả ít tiền hơn nhiều mấy con to nặng giá cao kia. :lol:[/quote] Hihi!Kỳ này trên thị trường TEAC 10SE và MARANTZ 16 chắc chắn sẽ xuống giá ầm ầm và CD SONY sẽ lên ngôi há các bác. Và nói như bác Mike nếu Teac 10Se và Marantz 16 ko bằng CD Sony đầu 5 thì Sony đầu 7 chắc phải ngang hoặc hơn Teac 20XS/50 và Marantz 15 nữa
Các bác cho em tham gia hội Sony nhé, em có cái con CD cỏ 337ESD, lại đang lăn tăn muốn lên con X7ESD (bên shop bác Trung). hehehe
Báo cáo Bác là, nếu tháo hai cái hồi gang thì chưa chắc em LHH500 đã nặng bằng XA50es nhá! Chúc mừng bác đã đi đúng con đường sướng, mà trả ít tiền hơn nhiều mấy con to nặng giá cao kia. :lol:[/quote]