Audio ký sự

Thảo luận trong 'Quán Cafe VNAV' bắt đầu bởi ThanhTruc03, 16/4/08.

  1. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Tham gia ngày:
    4/12/05
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    11
    Anh via hỏi ổng xem có bán nốt cho em không để em lắp cùng với cái LE14 thành L101 cho đủ bộ, hí hí.

    Mà cũng lạ là một nửa số đèn quý đấy không biết ông via này cất ở đâu? Vào nhà chẳng thấy đèn đóm gì ráo, toàn kèn với độc chọi cây đàn ghi-ta. :cry:
     
  2. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Tham gia ngày:
    8/3/06
    Bài viết:
    6.580
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Tây Bắc
    Em hy vọng bác Via cũng thương em một chút như, em chỉ cần một cặp hơi quý thôi để em làm một cái amp dứt điểm ạ :lol:
     
  3. aoanhcuocdoi

    aoanhcuocdoi Advanced Member

    Tham gia ngày:
    22/8/06
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bác này chóng quên quá, mới có 2 năm mà!
    Vậy Dz là bác nào vậy ta? Ảo ảnh tôi thực sự nể phục con người này!
     
  4. ThanhTruc03

    ThanhTruc03 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/05
    Bài viết:
    2.648
    Đã được thích:
    20
    Yesterday dáng người nho nhã, trán cao, mắt sáng, tai to. Tóm lại là trông rất thông minh sáng láng. Nói năng theo phong cách rất ngoại giao và luôn biết lắng nghe. Có lẽ chính vì vậy mà nhiều người trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị audio vốn không ưa gì nhau, do vấn đề cạnh tranh, nhưng vẫn xem ông Yes là người bạn tốt.
    Thâm niên chơi audio có lẽ thua CV ĐS chí ít 10 năm vì theo lời CV ĐS thì ông ta đã chơi audio cách đây chừng 30 năm. Nhưng về kỹ thuật audio thì chắc chắn Yesterday hơn hẳn CV ĐS vì ông Yes vốn phụ trách phần thiết bị âm thanh cho một nhà văn hóa quận cách đây chừng 10 - 15 năm gì đó.
    Cũng vì bước vào cuộc chơi sớm như vậy, nên nhà ông Yes trữ đủ loại linh kiện quý hiếm mua từ thời chưa ai biết. Những thứ quý hiếm mà các bạn đến nhà, được ông Yes đem ra khoe, có lẽ mới là phần nổi của tảng băng chìm ???
    Khác với những người khác, thường DIY theo thiết kế sẵn có, thì ông Yes chơi theo kiểu ngược lại: thiết kế theo linh kiện có sẵn. Và có lẽ chỉ có cách này mới có thể biến những linh kiện quý hiếm trở nên có giá trị thực sự. Đây có lẽ cũng chính là triết lý của giới chơi audio theo lối DIY ở đẳng cấp đỉnh cao.
    Vụ này tả khó quá cho nên nói chuyện kiếm hiệp cho dễ hiểu. Trong tác phẩm "cô gái đồ long". Thanh đồ long đao là vật quý vì trong thanh đao dấu bí kíp Cửu Âm Chân Kinh, nhưng Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn khi đoạt được đao thì tìm đủ mọi phương cách cũng không lấy được bí kíp ra. Thanh đao rất cứng, không thể bẻ để bí kíp ra. Tạ Tốn dùng lửa nung cũng không chảy, và khi nung thì nơm nớp nếu nung chảy ra thì bí kíp trong đao cũng cháy thành tro bụi... Chuyện này cũng giống như có trong tay linh kiện quý hiếm mà chẳng biết làm gì với nó vậy. Do vậy, cao thủ DIY không chỉ biết tìm linh kiện quý hiếm, đồng thời cũng phải biết sử dụng linh kiện bằng cách tự thiết kế... Ngược lại thì cũng giống như người có đồ long đao nhưng không biết võ công...
    Trong chuyện kiếm hiệp, nhiều cao thủ chỉ muốn được một lần chứng kiến võ công tuyệt thế. Và những người được xem là thiên hạ vô địch thì luôn có người tìm đến thách đấu, để chứng kiến võ công - dù chứng kiến xong là toi mạng. Trong chuyện chơi audio, thì nếu biết một linh kiện, thiết bị nào đó hay, mà chưa được nghe thử, là điều đáng tiếc. Thiết bị thì có thể nghe ké, nhưng nếu là linh kiện - nhất là với những linh kiện độc nhất vô nhị - mà không làm được cho nó hát hay thì lại càng đáng tiếc.
    Với đèn điện tử, nhiều người mới chỉ biết võ vẽ xem đặc tuyến cũng cứ thiết kế... đại - cứ phang đại vô vùng đặc tuyến đẹp nhất là được. Dĩ nhiên là nó cũng hát, nhưng nếu hay thì chỉ là ăn may thôi. Vì thật ra không phải cứ phang vô vùng đặc tuyến đẹp là sẽ hay.
    Dĩ nhiên, Yesterday là người biết làm cho linh kiện biết hát, và hát hay. Với Yesterday thì đến hôm nay, nhiều điều ông nói - một số người được xem là cao thủ - vẫn chưa thể hiểu. Ví dụ như hồi ông Yes thiết kế cho tôi cái mạch 845 đầu tiên theo linh kiện sẵn có, ông có nói tới chuyện "bù méo" trong mạch. Lúc đó, nhiều người học kỹ thuật cũng cười cười không hiểu! Hôm nay, những người đó có thể hiểu rồi, nhưng tính toán thế nào để bù méo cho đúng thì... chắc là vẫn phải điện thoại hỏi ông Yesterday...
    Nay ngồi trực cơ quan hơi mệt nên câu chữ lôm côm, lòng vòng mãi vẫn chưa vào được nội dung muốn nói, nhờ bác Aries sửa giúp
     
  5. SixL6

    SixL6 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    10/9/06
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    13
    Nơi ở:
    THỦ ĐỨC GROUP

    Bác ThanhTruc mệt là do không ra caphê Dung uống cà phê đều :D :D :D

    Em spam tý cho bác đỡ mệt và viết tiếp !

    Thân
     
  6. ThanhTruc03

    ThanhTruc03 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/05
    Bài viết:
    2.648
    Đã được thích:
    20
    TÂY THIÊN DŨNG
    Sau khi Yesterday lên đỉnh phù vân ở ẩn, giang hồ không vì vậy mà ngưng nổi sóng. Ngay lập tức xuất hiện quái kiệt mới: Dz tronic. Thấy mọi người hay gọi là Zét Dê nên, lão bèn lấy hiệu là Vạn Lý Truyền Âm. Sau lão gia nhập GVTeam và đổi hiệu thành Cách Không Điềm Chỉ Tây Thiên Dũng, gọi tắt lão Tam.
    Cách Không Điềm Chỉ Tây Thiên Dũng lúc mới xuất hiện mọi người ít để ý bởi thấy lão xuất chiêu cũng không có gì đặc biệt.
    Thực ra là lão đã xuất hiện trước khi Yesterday thoái ẩn, nhưng có lẽ do e ngại giang hồ nhiều uẩn khúc, thâm sâu khó lường lên mỗi khi đụng chuyện phải xuất chiêu, lão chỉ dám tung ra 3 thành công lực. Ngoài ra, dù là một kỳ nhân có "Thiên Cơ chiếu mệnh" nhưng thưở nhỏ lận đận bị Am Pờ Ly Sò Sò Dỏm Anh Ba hành hạ vật vã như có bí kíp mà không có vũ khí thích hợp nên dù luyện đến mấy âm công cũng không thăng tiến bao nhiêu, nên lão đốt bí kíp, lấy vợ sanh con, mỏ hàn nguội lạnh...
    Đến khi tái xuất giang hồ, nhìn các cao thủ dẫn dắt quần hùng nhiều chiêu thức sai trật, thầm thương luyện công như thế... thì... tẩu. Dẫu có trở thành thiên hạ đệ nhất như Âu Dương Phong thì... cũng không giống ai. Lão bèn vỗ bụng cố nhớ khẩu quyết của pho bí kíp "Cách Không Điềm Chỉ Vạn Lý Truyền Âm" ra luyện lại.
    Thời đó, ít ai đủ nội lực làm đối trọng với Tam Chân Hỏa Mai Danh Thuỳ...
     
  7. 208

    208 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    10/12/05
    Bài viết:
    6.273
    Đã được thích:
    15
    Nơi ở:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Bắt đầu có hơi hướng "Liệt Truyện"! :lol:
     
  8. SixL6

    SixL6 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    10/9/06
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    13
    Nơi ở:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em chán cái ông Dztronic này lắm, trước khi ổng xuất hiện em chuẩn bị tâm thế mình chơi cái gì cũng phải ... hi-end. Từ khi ổng xuất hiện truyền khẩu quyết em đâm ra thấy cái gì hi-end là tránh xa ba bước :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
     
  9. BachDuong

    BachDuong Moderator

    Tham gia ngày:
    2/12/05
    Bài viết:
    4.998
    Đã được thích:
    876
    Nơi ở:
    Hanoi
    Kỳ thực thì cách thức ra chiêu của lão Tây vực này cũng kỳ lạ. Nếu đối thủ tiếp chiêu bằng 2 thành công lực thì lão cũng chỉ ra chiêu 2 thành công lực. Đối thủ càng mạnh thì chiêu thức của lão càng phức ảo. Tuy có nội lực cực mạnh, lại học được nhiều chiêu thức từ danh môn chính phái đến bàng môn tà đạo, có thể dễ dàng đè bẹp đối phương từ những chiêu đầu tiên, nhưng lão không bao giờ ra hết chiêu vì sợ đối phương bị thương nặng mà mất nghiệp, hoặc vì thua mà xấu hổ bỏ đi. Kẻ khôn ngoan thức thời có thể nghiên cứu những chiêu thức múa may vô tình hay hữu ý của lão Tây vực này mà luyện thành bí kíp, nhưng không nhiều người có thể lĩnh hội ngay được những chiêu thức của lão, vì phải có những căn cơ nhất định. Chính vì thế mà lão rất thích có bạn đồng môn để truyền tuyệt học, hoặc thích có người tri kỷ để đàm đạo, thậm chí thích có đối thủ để tiện đường múa may :mrgreen:
     
  10. tranman

    tranman Moderator

    Tham gia ngày:
    10/7/06
    Bài viết:
    5.038
    Đã được thích:
    1.711
    Không sai! không sai! :D
     
  11. nhan_nut_bien

    nhan_nut_bien Advanced Member

    Tham gia ngày:
    8/12/05
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    7
    Theo em thì không phải Yesterday giữ lời hứa gì, mà do lão lúc đó lười rồi hấy như thế là đủ, và vào lúc này, các cao thủ đã xuất hiện rất nhiều. Các newbie cũng đã tiến bộ rất nhiều
     
  12. ThanhTruc03

    ThanhTruc03 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/05
    Bài viết:
    2.648
    Đã được thích:
    20
    MÉO MỚI HAY!
    Để có được kết luận này, cộng đồng chơi audio đã phải trải qua mấy cuộc bể dâu. Và dĩ nhiên là kết luận này đến nay vẫn tiếp tục được tranh cãi.
    Có lẽ là "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy", những người mới vào cuộc, và cả những người từng chơi audio lâu năm, cũng mang trong mình rất nhiều quan niệm sai lầm.
    Thời đó phổ biến chuyện:
    Hỏi:
    - Mày thấy bộ dàn đó nghe sao?
    Trả lời:
    - Trung thực lắm!
    Tắt đài, miễn bình luận.
    Nhưng hôm nay, có lẽ chẳng ai dám trả lời kiểu đó. Bởi, không thể có bộ dàn cho âm thanh trung thực. Chỉ có hay, hoặc không hay mà thôi.
    Về chuyện hay, và không hay cũng phức tạp. Thời đó, quan niệm hay đồng nghĩa với trung thực. Có thời, ông Phong cho chơi nhạc sống (piano và violin). Giờ nhạc công giải lao, ông Phong cho bộ dàn chơi piano và violin. Dứt bài, khách vỗ tay ào ào. Lúc đó, có hai tay chơi hi -end ngồi trong quán. Một tay bảo:
    - Mày thấy không? Rõ ràng là nhạc sống luôn nghe hay hơn nhạc nghe qua máy.
    Tay kia trả lời:
    - Mày nói cái gì? Người ta mới vỗ tay là nhạc nghe qua máy.
    - À, à. Chắc là tại mấy cây đàn rẻ tiền. Nhạc máy hay vì người ta ghi âm bằng những cây đàn trị giá cả triệu đô la.
    Câu chuyện âm thanh thật hay không thật, trung thực hay không trung thực không còn quan trọng nữa, mà phải là nghe hay. Chắc là rất ít người thích tiếng trống tức ngực, nhưng tiếng trống tức ngực mới là tiếng trống thực.
    Nhưng thế nào là hay đây? Có lẽ comin up là người đầu tiên post lên TTVNOL một bài dịch thí nghiệm của bọn khoai Tây: Test mù, điều chỉnh mức méo tín hiệu, càng méo thì người ta càng cảm thấy hay hơn. Và đến một mức nào đó, tiếp tục tăng méo lên nữa, thì người ta bảo là dở đi.
    Chuyện này đã dần dần sáng tỏ, đặc biệt là cho đến kỳ thi chim chích: cái amply ít méo nhất không đoạt giải nhất.
    Hay quan niệm là tiếng dày nghe mới hay, hồi đó cho rằng tiếng thế là trung thực. Vì hay đồng nghĩa với trung thực mà. Nhưng hôm nay thì: tiếng dày do méo. Và như thế thì đúng là méo mới hay.
    Ok, méo mới hay! Nhưng méo thế nào mới gọi là hay? Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục...
     
  13. SixL6

    SixL6 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    10/9/06
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    13
    Nơi ở:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác ThanhTruc làm em nhớ đến một câu chuyện về âm thanh trung thực. Thời điểm mà anh em chơi audio hay bàn tán với nhau là bộ dàn hay, đẳng cấp hi-end là bộ dàn chơi phải giống như nhạc sống đang chơi...cũng cái thời mà anh Phong cho chơi nhạc sống ấy, em có dẫn hai người bạn (hai người này không chơi audio ) vào quán Hi-end caphê nghe, mới vào quán chơi được hai bài lúc đó em mới diển giải hi-end là âm thanh phải trung thực khi nghe ta cảm giác như ca sĩ và dàn nhạc chơi không phải phát ra từ đôi loa mà ta cảm giác như ca sĩ và ban nhạc đang đứng trước mặt ta chơi vậy ...

    Lúc đó một cô bạn trong hai người bạn của em mới hỏi lại : ủa chứ không phải người ta đang chơi nhạc sống hả anh !? Vậy mà em cứ tưởng ...

    Mà công nhận là lúc đó ở quán Hi-end nghe cặp loa Tannoy và amply đèn Manley chơi mấy bản nhạc vocal và nghe đĩa " chiếc lá thu phai " nghe giống thực thật !
     
  14. pc_chip

    pc_chip Advanced Member

    Tham gia ngày:
    18/12/05
    Bài viết:
    5.033
    Đã được thích:
    724
    Nơi ở:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Sự thật là giờ khi mà a.Phong thay đổi rất nhiều thứ cho bộ dàn (với chi phí tăng lên rất nhiều), em vẫn cảm thấy nhớ đến âm thanh của cặp Canterbury ghép cùng Manley... Có khi đấy lại là mục tiêu phấn đấu của em trong 10 - 20 năm nữa.....

    Và đấy có thể là cặp loa đầu tiên đã giúp cho rất nhiều anh em DIY Sài gòn được dịp nghe và đánh giá âm thanh của có thể là một trong những amply TACT đầu tiên ở Việt Nam.
     
  15. SixL6

    SixL6 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    10/9/06
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    13
    Nơi ở:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nhân lúc trà dư tửu hậu cùng với bác Macao thì bác Macao cũng có cùng nhận định như bác pc-chip vậy!
     
  16. thanhgamo

    thanhgamo Advanced Member

    Tham gia ngày:
    20/3/07
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    50
    Nơi ở:
    Hanoi
    Em tham gia VNAV muộn nên không được thực tế chứng kiến những dòng lịch sử hào hùng thủa sáng lập mà chỉ biết qua các bài viết của bác Thanh Trúc và Thanh Dương qua topic audio liệt truyện hay audio ký sự , tuy nhiên em thực sự cảm phục sự nhiệt tình của các bác đi trước dành cho đám em út như bọn em. Từ một người mù tịt về điện tử như em cũng lắp được Chipamp rồi Class A rồi pre đèn rồi Amp đèn... toàn những cái mà trước đây chỉ có trong trí tưởng tượng của em.
    Chúc các bác vui và mong anh Thanh Trúc sớm tiếp dòng ký sự, em vẫn chờ để đọc đấy ạ.
     
  17. ThanhTruc03

    ThanhTruc03 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/05
    Bài viết:
    2.648
    Đã được thích:
    20
    "Sáu Hát Sáu Pi" - Thân phận bọt bèo

    Đèn Nga ngố có dỏm hay không thì ngày nay nhiều người đã tự trả lời được.
    Nhưng cái thời TTVNOL, cách đây chừng 5 -6 năm thôi, đâu có mấy ai biết đèn đóm gì, quanh quẩn chỉ có vài cây đèn được nhắc tới như 6SN7, 12AU7, 6L6, 300B... Vì thế cho nên, 6H8C của Nga ngố thì cứ bảo là 6SN7 cũng không sao. Nhưng lần hồi, cao thủ xuất hiện ngày càng đông, ngày càng có nhiều chủng loại đèn được xướng danh. Cho đến khi, một tay chơi ở Sài Gòn đi Thái Lan mua về mấy cặp đèn 6H8C kéo lụa thành 6SN7, thì Nga ngố hoàn Nga ngố. Đến mức, Minhpt, hay người nào đó không nhớ rõ, gửi 6H8C từ Hà Nội vào, mà bảo là gửi 6SN7, thì bị Macao phản ứng: "Đèn dỏm mà bảo là xịn"...
    Các kho đèn lần lượt bị các tay chơi DIY lần đến tận gốc, thậm chí còn mua phá giá khiến giới buôn đèn phải nể, cho nên gần như không còn chuyện mua nhầm đèn kéo lụa từ nước ngoài. Và thân phận Nga ngố ngày càng hẩm hiu. Đèn Nga nằm lăn lóc ngoài chợ, trong xó nhà các tay chơi DIY. "Đèn này nhiều và rẻ mà", cho nên các cây đèn Nga luôn được dùng để thử khi ráp mạch - có bứt cũng không sao, chừng nào máy chạy ổn rồi thì mới cắm đèn Mỹ hoặc châu Âu vô. Cây 6Pi3C - có người còn thử tăng áp, tăng dòng coi tới bao nhiêu thì bứt...
    Đúng lúc đó, bác Ba xuất hiện, và trở thành chỗ dựa cho các fan đèn Nga. Đèn Nga không dỏm như người ta tưởng. Nhược điểm lớn nhất của nó là... rẻ, do lượng tồn kho quá nhiều. Cây 6H30 - DR là một ví dụ, do không rẻ chút nào nên được rất nhiều người hưởng ứng. Tất nhiên là không thể loại trừ những cây đèn rẻ do dỏm.
    Và có nhiều cây đèn rẻ không dỏm nhưng người ta cứ tưởng là rẻ do dỏm. Bác Ba đã cố gắng làm thay đổi cục diện, và được nhiều người ủng hộ hình thành nhóm fan đèn Nga, chẳng hạn như chị Bạch Dương.
    Một ví dụ của nỗ lực này, là đã lâu lắm rồi, cây đèn 6H6Pi lần đầu tiên được bác Ba đưa lên mạng với lời ca ngợi "đặc tuyến đẹp tựa 2A3", và trong so sánh của bác Ba có hàm ý bóng này còn ngon hơn cả ECC99. Ngay lập tức, cây đèn này được một tay chơi "đẽo cày giữa đường" đem về thí nghiệm... Ngày nay, đã có rất nhiều ứng dụng với cây đèn này trong cộng đồng DIY. Nhưng cây đèn 6H6Pi vẫn không thể nào trở nên danh giá, bởi số lượng tồn kho ở Việt Nam nhiều đến nỗi... mua hoài không hết - dù nó đã được mua nhiều đến mức hầu như hôm nay không có tay chơi DIY nào không có vài cặp.
    Bản thân tôi cũng có cái preamply chạy 6H6Pi, có lẽ do thiết kế cho nên cái rề này khi cắm 6H30-DR vô thì nghe không hay bằng 6H6Pi. Nhưng như thế, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ... Cân nhắc tới lui, tôi bèn kiếm về cặp ECC99, cắm đại vô. Vô cùng ngạc nhiên âm thanh êm ái, nịnh tai đến lạ. Tôi chắc mẩm, đúng là Nga ngố không thể bằng Mỹ hoặc châu Âu!
    Tôi bèn mở nắp preamply, chỉnh lại bias cho cây ECC99 chạy đúng chế độ. Nhưng chỉnh tới chỉnh lui, vẫn không thể đưa cây ECC99 chạy đúng data sheet. Cuối cùng tôi bật ngửa, thì ra là do không chỉnh đốt tim, cây ECC99 chạy sai bét nên mới cho ra thứ âm thanh "êm ái, nịnh tai đến lạ".
    Thế là, tôi lại nhổ cây ECC99 ra, cắm 6H6Pi vô lại
     
  18. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/05
    Bài viết:
    3.855
    Đã được thích:
    11
    Nơi ở:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Kết cái chữ ký này à nghen :roll:
     
  19. SixL6

    SixL6 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    10/9/06
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    13
    Nơi ở:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Thông thường anh em chơi audio phê khi thay đổi một thiết bị mới, nghe một thời gian hết thời kỳ "trăng mật" với thiết bị mới thì thấy cũng thường thường chán chán, thậm chí thấy dở hơn thiết bị củ. Sở dĩ có tình trạng này vì thường thay đổi thiết bị mới thì người nghe cố tình nghe, tìm cái hay của thiết bị mới (bỏ ra một đống tiền mà phải hay hơn mới gọi là nâng cấp chứ lị :eek: ).

    Khi thay đổi đèn Nga vào đèn Mỹ, Châu Âu thì ngược lại với những điều ở trên, vì khi đó thường người nghe cố tình tìm cái dỡ của đèn Nga so với đèn Mỹ. Có lẽ điều này không xảy ra với bác ThanhTruc, bác bacuc và các bác là fan của đèn anh Hai ?!
     
  20. nhan_nut_bien

    nhan_nut_bien Advanced Member

    Tham gia ngày:
    8/12/05
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    7
    Có người đã chỉnh chất âm bằng cách này. Thay vì đèn đốt tim 6V3, thì chỉ cấp đốt tim 5V => đèn không đủ hỗ dẫn nên âm thanh trở nên rất chậm rãi, êm ái (do méo). Tất nhiên, về mặt kỹ thuật thì không ai khuyến cáo làm như vậy.
     
  21. SixL6

    SixL6 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    10/9/06
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    13
    Nơi ở:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Song đèn nhanh chóng tèo hơn ? Em nghe đâu đốt tim chỉ được cao, thấp nhau 10% mà ?
     
  22. ThanhTruc03

    ThanhTruc03 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/05
    Bài viết:
    2.648
    Đã được thích:
    20
    GVTeam khuyếch dương quang đại
    Tôi thử search, thì có lẽ Gvteam là nhóm đầu tiên trong số các nhóm, fans, group, bang, hội... được thành lập trên vnav.
    Cho đến tận ngày hôm nay, có lẽ trong cộng đồng chơi audio, vẫn rất ít người có thể trả lời được câu hỏi, trở kháng vào, trở kháng ra của cái preamply, hay power amply là bao nhiêu?
    Đó là chuyện của ngày hôm nay. Còn ngày xưa, cho đến khi chưa có sự thành lập của các bang hội, thì rất phổ biến chuyện... "phán lung tung" mà chẳng có căn cứ nào cả. Cứ thấy cái amply 300B, thì bảo là công suất 8W, EL34 thì bảo là 10W. Còn OPT thì người cấp hàng nói bao nhiêu K thì biết là bấy nhiêu K, mà chẳng biết thực chất là bao nhiêu K...
    Chính vì vậy nên rất phổ biến chuyện luyện âm công "tẩu hỏa nhập ma". Sản phẩm làm xong chẳng biết có đạt yêu cầu hay không. Nghe đang hay rồi thì cũng không biết có thể làm cho hay hơn nữa hay không, cứ sửa tới sửa lui hoài. Có người cả chục lần sửa mạch, cuối cùng quay trở về mạch ban đầu.
    Có chuyện kỳ quặc là nhiều người DIY xong, hôm nay bảo hay, ngày mai bảo dở, ngày mốt lại bảo hay, không biết đâu mà lần. Tình trạng đó được anh em bảo là... "tẩu". Gần đây, bác NOBG đã phán một câu rất chí lý: "Chất âm thuộc phạm trù... tâm thần". Dĩ nhiên là khi đã "tẩu hỏa nhập ma" thì phải tâm thần thôi.
    Trong tác phẩm "Anh hùng xạ điêu" của Kim Dung, Tây Độc Âu Dương Phong luyện "Cửu Âm Chân Kinh" giả, tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch chạy ngược, điên, và nhờ vậy trở thành vô địch võ lâm - cả Bắc Cái Hồng Thất Công và Đông Tà Hoàng Dược Sư hiệp sức cũng đánh không lại.
    Chuyện này có thể cũng đúng với giới chơi audio, chỉ có khác "Anh hùng xạ điêu", là trong giới chơi audio có nhiều người luyện nhầm bí kíp hơn, do vậy cũng có nhiều nhà vô địch hơn.
    Trong bối cảnh đó, thiên hạ xuất hiện một kỳ nhân, với cái tên đầy vẻ chán chường "Càn Khôn Vô Kỳ Sự", dịch nôm là "chẳng có gì mới", phạn: "Nonew". Không rõ trong bối cảnh nào, lão trở thành Lão Đại Gvteam ngay khi nhóm này thành lập.
    Lão Đại tính tình khiêm tốn, ai hỏi gì cũng bảo là "không biết", nhưng khi uống hết 2 -3 két (bia) hoặc 2 - 3 chai (rượu) thì chuyện gì lão cũng biết - xứng danh Càn Khôn Vô Kỳ Sự. Trong Gvteam, lão Tam Vạn Lý Truyền Âm – Dztronic sợ lão Đại một phép. Số tử vi Lão Tam có Thiên Cơ chiếu mệnh, nên rất giỏi tính toán, tài dùng không hết. Thường ngày, lão Tam múa may gì lão Đại cũng mặc, nhưng một hôm xui xui sao đó, lãi Đại mới quất 2 chai… Từ đó, lão Tam cứ thấy lão Đại là chạy dài: “May mà lão mới uống có 2 chai, nếu 3 chai thì…”
    Lão Đại vác máy đo đại náo giang hồ, chữa chứng “tẩu”. Có trường hợp sau khi mod mạch, nghe thấy hay hơn, nhưng khi đưa máy đo vào thì thấy thông số đo kém hơn mạch cũ. Và sau khi biết kết quả đo, tự nhiên nghe lại cảm thấy sản phẩm kém đi. Lại mod tiếp.
    Chỉ có người cãi đo kém nhưng vẫn nghe hay chứ không thấy ai mod cho thông số đo kém đi để nghe hay hơn.
    Sau những vụ đo đạc này, tay chơi “đẽo cày giữa đường” Viagraless lập tức sắm máy đo. Một số cao thủ khác cũng sắm máy đo. Đến khi có sự xuất hiện của DIY lover và Trần Hiển Nguyên của Tân Bình group với sự hỗ trợ của máy móc, thì cuộc chơi đã trở nên pờ rồ hơn trước rất nhiều.
    Từ đó, ít thấy tình trạng… “phán lung tung” về sản phẩm như trước. Kể cả một số người chuyên làm sản phẩm để bán cũng trở nên dè chừng, và buộc phải làm một cách cẩn thận, chuyên nghiệp hơn, vì không khéo sẽ bị phát hiện cái 845 mà công suất chỉ bằng 300B.
    Tuy GVTEAM toàn những quái kiệt nội công thâm hậu, nhưng trải qua mấy cuộc bể dâu, vì nhiều lý do, những nỗ lực của Gvteam cũng chỉ như ánh lửa bạo phát bạo tàn, bùng lên rồi chợt tắt... Buồn ngủ quá, để mai viết tiếp.
     
  23. SixL6

    SixL6 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    10/9/06
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    13
    Nơi ở:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nói về Lão Đại có một cao thủ sứ Bắc kỳ, thường online nhưng rất ít viết bài lúc ngà ngà say có nói: "Lão Đại là từ điển sống về kỹ thuật, rất khiêm tốn, anh rất nể những con người như vậy !" ( thường những lúc ngà ngà say người ta nói rất thật) !

    @ Bác ThanhTruc: sao anh không nói về Lão Nhị :lol: , bài sau anh nói rõ về Lão Nhị nhá, lão này khó diển tả thành văn lắm ! Và nói thêm về việc luyện sóng ngắn sóng dài gì gì đó của Lão Đại nữa nhá, nghe đâu có nhiều điều thú vị lắm !

    Thân
     
  24. ThanhTruc03

    ThanhTruc03 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/05
    Bài viết:
    2.648
    Đã được thích:
    20
    À, vụ này là chuyện lão Đại có biệt tài làm... tắt đài mọi cái máy hát trong phạm vi bán kích ít nhất vài trăm mét, cá dưới nước tự động nhảy khỏi hồ nuôi. Nhưng kể ra không tiện về mặt ngoại giao nên thôi
     
  25. ThanhTruc03

    ThanhTruc03 Advanced Member

    Tham gia ngày:
    5/12/05
    Bài viết:
    2.648
    Đã được thích:
    20
    Định mệnh Stereo
    Hệ thống âm thanh Stereo ra đời từ năm 19xx thay thế hệ thống mono và tồn tại phát triển rực rỡ suốt nhiều thập kỷ. Đỉnh cao của sự phổ biến hệ thống âm thanh này được đánh dấu từ năm 1980 khi ra đời đĩa CD, về kỹ thuật phải kể đến đĩa SACD, nhưng SACD có lẽ đã và sẽ không còn cơ hội để phổ biến rộng thay thế chuẩn CD, trước khi hệ thống âm thanh stereo lụi tàn.
    Chu Vĩnh đại sư, mãi đến đầu thập niên 90 vẫn tuyên bố "giới chơi hi - end chỉ chơi 2 loa". Nhưng cách đây 2 năm, ông cho biết: "May quá, tôi đã bán sạch hệ thống strereo và chuyển sang chơi SACD 5.1". Ông dự báo: "Chỉ trong 6 tháng tới, người ta sẽ đổ xô bán thiết bị stereo chuyển sang chơi những bộ dàn 5.1 hoặc 7.1..." Lúc đó, riêng cặp Tannoy Wesminter không rõ lý do gì, được ông dùng làm loa rear.
    Hành động của Chu Vĩnh đại sư ngay lập tức bị giới audiofile phản ứng, đặc biệt là các fans Tannoy. Có người bảo rằng ông "tẩu". Có câu chuyện lan truyền (chưa kiểm chứng) rằng, Chu Vĩnh ĐS mời một người bạn đến nhà nghe và nói: "Đã nghe SACD 5.1 rồi thì không thể thụt lùi nghe lại stereo được nữa". Người này trả lời: "Nếu vậy thì tôi không dám đến nghe..."
    Dự báo của CVĐS (trong 6 tháng) đã không đến nhanh... nhưng ngày nay, các nhóm chơi HD ngày càng lớn mạnh, hoành tráng nhanh chóng.
    Hôm qua, cà phê với lão Đại Gvteam - một người chơi "nghệ thuật vị kỹ thuật". Lão phát biểu: "Chuẩn âm thanh CD quá lỗi thời..."
     

Chia sẻ trang này

Đang tải...