Khoảng những năm 86-88 nhà em rất nhiều băng này. Giờ (không còn một cuộn nào) nhớ băng này quá tiếng rất dầy. Nhưng đúng là nếu bảo quản không tốt, lâu không dùng thì đài cát xét không khỏe kéo không nổi.
Vâng, em cũng để lại mấy cuốn metal làm kỉ niệm, không thu nữa. Nhỡ đâu sau này tuyệt chủng còn có cái mà ngắm bác nhỉ.
Em nghèo nàn chỉ có mấy cuốn băng trắng tiếc chả dám thu chụp hình bằng Ip post lên mời các bác cho ý kiến ạ :
Em mua mấy cuốn TDK (Vỏ nilon bọc băng có ghi sợi băng là sản xuất tại Hàn quốc còn lại lắp tại Thái)và Maxell UR (China) ở chợ trời về thu. Thì thấy băng maxell UR nghe chi tiết hơn có phần dầy hơn TDK. TDK nghe tối, rối. Nguồn thu và nguồn phát 2 cuốn băng trên cùng 1 cấu hình. Nên em nghĩ băng Maxell UR dùng chắc ok :mrgreen: Bác nào đã so sánh 2 loại này chưa ạ?
Nghe bảo bác Minh con cạnh chợ Giời cũng có băng xịn đấy nhưng đắt. Em xin được của ông anh đấy chứ hehe :lol:
bác ơi bác nhiều thế cho em xin cuốn , em trả có cuốn nào nghe cả , nói tí cho vui thôi bác nhé . chứ giờ mua băng tốt cũng khó qúa , hay tại ít người chơi nên cũng ít người bán vậy các bác nhỉ ?
Rõ khổ , hôm chủ nhật em có qua nhà ông bạn già chơi chợt nhìn thấy mấy băng casette mới hỏi anh cũng chơi cái này à,... Ừ nhưng lâu rồi không dùng.. Mày thích thì cầm về Em tìm mãi mới được có 30 cuốn maxel ud ii metal Chẹp ... Rõ khổ
Chúc mừng bác có ông anh thảo quá. :lol: Minh con khác với Minh thoi hả bác. em thấy anh em hay gọi là nhà minh thôi ' :mrgreen:
Thật không bác, để mai em ra kiếm dăm cuốn về dắt đầu giường phòng hờ sau này tuyệt chủng có cái mà ngắm :lol: mà nhà đó địa chỉ chỗ nào bác chỉ em với. Đắt sắt ra miếng. chứ cái TDK chán lắm...
Quá mù ra mưa rồi các bác bàn tán nhiều về cái này để ông Minh con biết được chuyển qua buôn băng ! chỉ có người có vấn đề về tâm thần mới đi mua băng UDII đấy giá 150k/ cuốn Quảng cáo bán hàng !
Nhiều người thừa tiền vẫn mua bác ạ, bây giờ thiên hạ khó ngờ lắm. Cái Spacy đi cả chục năm vẫn muốn bán với giá 300 triệu cơ mà :lol: :mrgreen:
Dear, bác Hai cái này của bác thu thường thôi . Làm kỷ niệm thì hay Cáo SONY HF này , năm 1989 ,em dung để thu " Bảo Yến " , xì nưng lúc đó thế là được rồi CÁi UD II Oval Window của bác thu đều từ Bass đến Treble, có thể Boots Bass lên +6dB mà không sợ vỡ Cái Metal UD của bác giống Metal Saphia em có , cá nhân em không vừa lòng với tiếng Bass của nó Cái EF 90 của bác , em có 02 cuốn , vét được ngoài chợ Trời , nhưng của em là EF 60, thu Test rất chì , vì độ dầy của băng (60 mà chiếm diếntich như 90) Maxel LN 90 thì hay bền phải biết , xưa em em chỉ chơi CRO2 và Metal , nên có rất ít băng này . Giống này thu tốc độ cao , hay không kém gì Metal CDs Em thoáng thấy bác nào đó có TDK SA90 . Băng này và băng AKAI GX-90 , thiên nhiều về Treble , Voval cân bằng ( Em để Vocal của Hương Liên lên +8dB , không chiu méo ,tốc độ 9.5cm/s) , để thu các ca khúc Việt Nam do các ca sỹ cội gạo như Quốc Hương , Thúy Vy , Kim Liên . . . (Trước hay phát trên ĐTNVN, không phải Re_mixed lại ) rất hợp , vì hệ thống thu thanh lúc đó , chưa hiểu sao , tiếng Bass rất ít . Lúc thu test tren Cassette, tốc độ 30cm/s , tiếng cao cực kỳ đẹp ,mảnh , nét , rõ, Bass tăng theo , gần như không thay đổi so với Source , nhưng mất cân bằng so với Treble trên cùng một nguồn , cùng mức REC Level . Để chỉnh Trebe , phải căn thiệp vào REC LEVEL bên trong máy hoặc chỉnh mức Bias trong máy thấp đi . Chốt lại , thiển ý em thấy , không có gì bằng Maxel UD II Oval Window và Maxel XL-II Oval Window, thứ nhì mới là Metal CDs xanh .Các dòng SONY SR cũng hay nhưng chỉ có 12 cuốn , nên em ít nghịch
Bác tai hồi trước cũng nghe rock ác chiến nhể, nghe nhiều quá nên dẫn đến cái nick bây giờ chăng :lol:
Câu này hiểm thế, may mà mính ít nghe rock. Trước hồi còn choai choai em hay nghe chế linh mới lại duy quang, nên tai cũng thành trâu luôn. Cơ sự nó là thế. :mrgreen:
Mr Taitrau:anh có tape Gun'n rose hay thía nhỉ! Hôm nào mát dời,hà nội tháng mười em kính bác cafe quán cóc Hồ Gươm ,bác chép tặng em 1 bản tape có ca khúc "mưa tháng mười" nhá.thank
Cái này em tin , ngửi văn là biết :mrgreen: hồi sv em cũng từng bị "thuốc" heavy metal nhưng kô ngấm ...
Kụ râu toét này cạnh khóe gì em thế, để lúc nào em post ít đầu và băng các để các kụ bình loạn nhé :lol:
Vâng, cơ mà bác khoái October Rain hay November Rain nhể? Gì chứ cà phê sao lại phải đợi đến tận tháng 10? Hay bác mê phim của bác Đặng Nhật Minh?. @VêQ: Hê hê.
Dạ, không chỉ là cái sự gọi thôi mà, thấy anh em hay gọi nên em nhớ thế nào nói thế ý mà bác. Có gì mạo phạm bác bỏ quá cho e nhé. Bác Show lên cho anh em thưởng lãm với ạ.