Em đồng ý vói bác khuê, băng của em là băng ship từ ebay (từ mỹ là chính) chắc không phải những băng của eu phát hành nên chắc cũng chỉ tạm ổn thôi.
Băng gốc của nước ngoài thì chất lượng tốt, còn băng gốc trong nước của mấy hãng: Hồ Gươm audio, Dihavina,... thời bao cấp thì thôi rồi, bột từ nó bám đầy ra đầu từ, trời nồm như kiểu mấy hôm rồi nghe cứ nửa bài đã thấy nó tối om rồi lại phải lau đầu từ. Cái giống băng cassette này kỵ nhất trời nồm. Ngày xưa em còn nhớ kể cả băng Maxell LN trời nồm cũng bị dính sợi, cho vào nhiều khi deck yếu không play được cơ các bác ạ.
Châu âu phổ biến thì có băng của AGFA , BASF hay Philips thôi , cứ băng sợi xám xám đen đen mà quất thường là loại CrO2 :mrgreen:
Đây là điển hình một cái băng cassette gốc (F1) của hãng PolyGram Mỹ (made in USA) dây băng chả biết của hãng nào sản xuất khả năng nó là băng Crom, mấy cái băng F1 của hãng khác nhìn máu sắc cũng giống như em này
Em nghĩ Tây cũng như ta, có loại băng thị trường và băng phục vụ cho audio phile, không phải cái nào của Tây cũng tốt cả.
Theo em, băng của hãng phát hành ra cho nguời dùng thì gọi là băng gốc, vì đứng trên hệ quy chiếu của nguời dùng thì cách gọi này là hợp lý, và để phân biệt với băng được sao chép lại bởi các dịch vụ hay của người chơi. Đương nhiên băng phát hành bán đại trà thì không thể là băng thâu trực tiếp từ phòng thâu khi ca sĩ hay ban nhạc chơi được, vì như vậy phải cần đến 1 hệ thống máy thâu băng khổng lồ phải thâu 1 lúc từ vài chục ngàn đến hàng triệu cuốn băng 1 lúc được, nên mới có chuyện phải dùng đến băng master. Thực tế băng thâu tại studio là băng multi-track (master1), sau đó băng này sẽ được hòa âm và điều chỉnh lại một lần nữa, mix lại và thâu vào băng 2 track (master2), sau đó cuốn băng 2 track này lại được thâu sang hàng loạt các băng 2 track khác tiếp nữa (master3), chính những cuốn master3 này sẽ là băng dùng để phát và thâu ra băng phát hành đại trà. Đây là quy trình phổ thông, có thể có những phòng thâu họ chỉ làm đến công đoạn băng master2, và dùng băng master2 này để thâu băng đại trà. Băng master1 dùng để lưu trữ, nếu album này nổi tiếng và quý hiếm thì có thể sau đó đem ra remaster lại. Băng master2 cũng dùng để lưu trữ và bán bản quyền cho các hãng phát hành khác. Băng master3 sau một số lượng lần phát để thâu, sẽ hao mòn và hư, sẽ được thay thế bằng các băng master3 mới được thâu từ băng master2. Như vậy, băng thâu từ phòng thâu đến công đoạn băng thâu để bán đại trà trải qua nhiều công đoạn chứ không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ đâu ạh.
--------------------------------------------------------------------------------------- Không biết các băng Master nhạc vàng ngày xưa có hãng thu âm nào còn giữ không các bác nhỉ? Nguồn này mà khai quật được thì quá tuyệt!
Theo em biết thì nguồn nhạc của miền Nam trước '75 hầu như bây giờ chỉ còn vài cuốn master thôi, nằm trong bộ sưu tập của vài tay chơi có liên quan đến việc thâu và sản xuất băng nhạc thời trước '75. Em có anh bạn, gia đình ngày xưa có một phòng thu và phát hành băng nhạc nổi tiếng SG, sau 30/4 khoảng 1 tuần, có 2 chiếc xe tải đến phòng thâu nhà anh ấy, đưa ra giấy quyết định trưng dụng, thế là toàn bộ máy móc và băng của phòng thâu được đưa hết lên xe, và những thiết bị và nguồn băng nhạc quý giá đó đã vĩnh viễn không bao giờ gặp lại chủ nhân của nó nữa. Và chắc chắn rằng tất cả những cuốn băng của phòng thâu kia sẽ bị xóa để thâu lại những chương trình ca nhạc có sứ mạng lịch sử lúc bấy giờ. Thời kỳ đó và kéo dài đến 1/4 thế kỷ sau, nguồn nhạc này được khoác cho cái tên nghe rất là bi ai, và bị cấm sử dụng và tuyên truyền, nên hầu hết những ai sở hữu những cuốn băng nhạc này đều phải cắt bỏ, đem đi đốt, đem chôn, ai can đảm hơn thì đem giấu ở những nơi như trên mái nhà, la phông, chuồng heo, chuồng gà, nhà vệ sinh, ... mấy chục năm sau lấy ra thì hầu như băng đã bị hư hết! Cho nên điều bác panguyen nói là không thể, vì nó có còn đâu để mà khai quật!
------------------------------------------ Lưu ý bác panguyen cách dùng từ và nội dung bài viết liên quan đến chính trị. Virgo
Đời thật là tréo ngoe, xưa băng rẻ bèo đầy nhan nhản thì deck đắt lòi ra, hoặc nhà giàu hoặc phòng sang băng mới có vài cái. Giờ phổ cập lại deck thì kiếm băng lé mắt luôn. Bữa ông nào rao UD II 250k 1 cuốn, chắc ở hang Sơn Đòong lâu quá mới chui ra. :lol: Cũng vui, em có nhiều bạn thiếu thời cùng chung sở thích sang băng chọn, lâu lắm rồi, nhớ đâu những năm 94-95 1 cuốn UD II tầm 10-12k, tiền sang 1 bài 1k, 1 cuốn xong full list in phun màu (hoặc laser đen) thì tầm 30k, tính ra là đắt lắm vào cái thời mà ăn sáng bố mẹ chỉ cho 2000đ. Băng về bỏ vào mấy máy casset 1-2 hộc như các cụ rao bán đầy phố mua bán bây giờ, nghe đã thấy hay lắm rồi, nhưng mãi sau này em mới biết nó cũng chỉ dừng ở mức có bass có treble là ổn. Em bê về mấy cái deck cũ hỏng đồng nát (may mắn nó chỉ rất dơ chứ tháo rửa mặt tiền với nước rửa chén là lại sáng choang sạch sẽ long lanh), mời mấy ông bạn cũ đến nghe. Bọn nó cười, băng cát-set hả, tao với mày lạ "éo" gì, 1 thời chung tiền nhau thu 1 cuốn làm "master" mà. Em bảo "nhầm rồi ku", nghe thử đi... thế rồi ngồi nghe 1 lèo mấy tiếng đồng hồ, hết tua đầu tự tắt k biết bao lần. Nó bảo sao nghe hay vậy ta, tình cảm mộc mạc dày dặn hơn cd nữa. Em mới nói, kí ức cát-set của mày vẫn chết theo mấy cái máy 1-2 hộc băng kia, hay Walkman đình đám 1 thời. Có bao giờ đc nghe loại "gấu" này đâu, thời đó nó chỉ nằm trong phòng thu thôi vì k ai dám mua. "Xem này, mày thích bản nào, nó nhảy đúng cho xem", em biểu diễn vài chiêu nhảy chọn bài, nó cứ há hốc mồm ra, sao mà nó biết, sao ngày xưa máy catset nhà tao gấu lắm mà k làm được v.v... 2 thằng ngồi với nhau qua buổi quên cả ăn trưa. Trong đó có 2 cuốn, 1 LP Lặng lẽ tiếng dương cầm bác Zorro thu tặng, 1 LP Ngàn Thu Áo tím bác Rey01 thu giúp, chỉ biết nói là phê ! Vui nhất là LP NTAT bác Rey01 thu, có lẽ do bác ấy đang thu realtime từ mâm sang băng thì có điện thoại hay bận việc gì đó nên bỏ đi đâu mất, làm kim than đã hết bài ra tới vùng ngoài tiếng sật sật phật phật mất mấy phút, đã hiện nguyên hình trong băng. Ngồi nghe nó thật đến nỗi em tưởng tượng được kim nó bồng bềnh theo nhịp nhạc, hay tiếng lạo xạo vốn có của nó, rồi đến đoạn sật sật em biết tỏng bác ấy lại đi đâu mất rồi... Vài dòng ôn kỉ niệm cùng các bác... giờ em nghe nó k phải vì nó hay, nó mộc mạc dày dặn, đậm analog mà ở đó khi nhìn đèn tia nhảy, nhìn guồng băng xoay xoay, kỉ niệm và kí ức trở về. Nhất là nghe lại những cuốn băng - may mắn em đã giữ lại đc - tự tay mình thu qua dàn thớt dính khối (gọi là dàn đại bây giờ) ở nhà 1 người bạn khá giả. Tất cả là kỉ niệm, giờ mới có được cái công cụ để gọi kỉ niệm trở về, các bác ạ ! :wink:
cách đây khoảng 4 năm thấy có 1 bạn bán 1 hộp 10 băng UDII nguyên túi, chưa bóc luôn với giá 50K cho 10 cuốn UDII màu trắng đó. em nhanh tay lấy luôn. chính người bán cũng ko biết nó là cái gì cơ bác nhắc đến đèn tia nháy trên đầu cassette deck em cũng thích nó lắm, và sau gần 20 năm em đã làm được cái đèn nháy với 16 led/kênh. Bác coi có giống như trên cassette deck ko nhé https://youtu.be/ldNuyMalw8E Em cũng dùng qua LM3915 cũng như AN6884 nhưng tất cả ko đạt yêu cầu em mong muốn . nhưng bộ nháy này em hoàn toàn ưng ý
Bác lụm đc 10 quả UD thơm thế... Đèn tia của bác em có coi qua, nó nháy hơi nhanh, đâm mất độ "truyền cảm". Tia trên deck nhảy chậm rãi, có lưu đỉnh (peak hold) cũng chầm chậm, nó k cần đáp ứng quá chính xác theo tone nhạc, chỉ cần phụ họa theo bản cho vui mắt. Chưa kể tia deck dùng đèn huỳnh quang huyền thoại, nên cái chất của nó khó cãi. 6884 xưa chuyên nhảy cho mấy amp tự chế, nhưng nói chung là không phê. Độ nhanh chậm có thể gia giảm bằng tụ, còn của bác xài pic thì chỉ có thể sửa lại trong chương trình thôi.
Hồi những năm tám mấy, đầu chín mấy thế kỷ trước là em hay mua băng thâu lại, nhưng gốc ngon, từ cửa hàng bác Dũng ở 49 Quang Trung, Hà nội. Cứ có dịp lên tỉnh là lại cố gắng rẽ qua chỗ đó.
Đúng vay cac bac ạ. ôn lại kỉ niệm là chính. chứ chạy đua làm cái quái gì cho mệt (bản than em cung rat thíchcatstxet deck)
Các bác cho em hỏi chút ạ, Em mới bập vào món này, em đang tìm băng mà được thu từ băng cối hoặc LP , chương trình là nhạc pre 75. Bác nào biết chỗ tin cậy giới thiệu cho em ạ, ở Hà Nội là tốt nhất, không bí quá thì ở chỗ nào cũng được Cám ơn các bác
Nge các bác bình về cassette deck làm em tò mò quá, nay em cũng đang tìm một em để xem ra sao, khổ cái em không biết gì về nó, bác nào nâng cấp hay sẵn lòng san sẻ thì để lại cho em một chú, em chỉ cần phát tốt, cơ ngon thôi, không cần thu, budget mới đầu thì khoảng 1,5 triệu trở lại, sau thấy ưng cái bụng sẽ nâng cấp. Cám on các bác.
Bác thả bom rải thảm kinh quá! Theo em, bác chưa nghe cassette bao giờ, nếu bây giờ kiếm đầu deck với ngân sách như vậy thì chắc chắn bác nghe sẽ chán ngay, sẽ không có đến giai đoạn nâng cấp đâu ạh. Bác nên đến nhà anh em chơi cassette trên này, nghe thử ở những đầu deck tốt tốt một chút, nếu cảm thất thích thì hẵng bắt đầu chơi. Chơi món này thì nguồn băng chất lượng tốt mới khó, chứ máy phát tốt thì mua lúc nào cũng có.
Dạ, báo cáo bác cũng là mót quá ấy mà, băng cassette em đã order ebay 3 lô khoảng 100 chiếc, về 1 lô rồi, còn 2 lô nữa cũng sắp về ấy vậy mà dẹck chưa có, tức là đã đi chợ mua thức ăn rồi mà nhà lại chưa có xoong nồi để nấu ạ. Thực ra em muốn đi từ loại thấp như vậy cũng là muốn trải nghiệm, người ta biết món này ngon khi trước đó đã ăn những món dở, bác là sư phụ bác cho em xin tư vấn loại nào trong tầm tiền ấy ạ
Đã mất công bid băng từ ebay em nghĩ bác nên cố thêm tí làm chú deck ổn ổn. Em đề cử Tascam 112 ( hoặc thêm chữ...MKII) để bắt đầu cái sự nhọc nhằn :mrgreen: . Chắc tầm khoảng dưới 3 triệu.
Dear bác Zorro và bác tai-chau, Em rất cám ơn bác đã có nhời, Thực ra em cũng đi nge cassette ở một vài chỗ anh em, nơi chung là đáng để quan tâm, Việc em khoong đầu tư loại gấu là vì em sẽ mod lại, giống như bác Zo và bác giahuy đã làm, em đã có người nhận làm giúp, lấy tín hiệu trực tiếp từ đầu từ ăn thẳng ra bộ khuyếch đại mod, vì thế em chỉ cần deck nào có đầu từ ngon, còn mới, có dải tần rộng và bộ cơ còn tốt là ok. Nếu em không có ý định mod deck thì em lấy deck tầm 4-5 tr, Vài suy nghĩ của người bập bẹ, mong các bác tận tình góp ý chỉ bảo ạ P/s: băng của em ship ebay, liệu chất lượng băng vậy có ổn không, còn nhạc việt pre 75 thì phải kiếm trong nước thôi ạ.