Hình như hôm nhà Minh phố huế còn mấy cái, chém hơn 200k một băng, có đáng vậy ko hả phong trào cát xét
Nhà này đến 5 năm nay em ko thèm nhìn đến. Hồi đó đầu CD Sony 750 giá chợ khoảng 600K, đẹp 650K. Hôm vào nhà nó thấy 1 cái còn kha khá, hỏi bao nhiêu nó hét 1tr2 :shock: :evil: . Chắc trông em giống người rừng hoặc Việt kiều yêu nước hay sao ý :lol:
Chắc có người bao tiêu hết rồi nên nó hét giá chơi kụ người rừng ạ :mrgreen: 200k mua 1 cái băng để ngắm kô sao chứ để ghi dài dài em kiếm loại 1-2-3 chục k thui !
Giá bây giờ nó thế đấy bác ạ. mình chót chơi rồi nên phải theo dẫu biết rằng chơi cassette thời điểm này là ko kinh tế chút nào.
Thực ra , người chơi trách người buôn là chuyện không thể và không bao giờ tránh khỏi đâu các bác ạ , nếu bác nào định mua băng với giá cao , ai can được . E đã tìm ra một cách chơi khá hay , phù hợp trong hoàn cảnh lày , có dịp , sẽ mời các bác thử
Các cụ nói chuyện mà cứ "khơi khơi "thế này thì phong trào cassette chỉ có" đi lên" mãi thôi ... Do vậy các cụ chỉ nên bàn luận về kỹ thuật ở đây thôi,còn các mục khác... các cụ nên hỏi và PM cho nhau , Riêng tôi thì cũng đã kịp gom được khá đủ tape để chơi rồi nên lại càng thấy không còn "mặn mà" gì với mấy cái tape nguyên seal nữa. :?
Em ship cả đống về, mở ra thâu mõn cái... rồi cũng vứt đấy... nhìn thì đẹp thôi cũng chả có value lắm :mrgreen:
anh thư ngâm cứu cái bộ đôi này xem sao nhá? :mrgreen: em vừa thu ra tape nghe hay lắm!nếu duyệt em mang tặng 2 cái CD F3 nhá :wink:
Thì ối nhà sx băng trắng chạy theo thị hiếu đương thời ghi vào vỏ nhãn băng dòng FOR CD cho nó xịn :lol:
Dân chơi hồi đó chắc phải có mấy cái đĩa CD mới là thứ thiệt bác nhỉ. Bây giờ con CD của em gấp 7 lần tiền so với con LP cỏ... sao mà nghe LP nó vẫn hay hơn :mrgreen:
Em cũng thấy bác lói giống em nghĩ Nhưng nếu thu từ CD ra Tape , Trung (ý em là giọng ca ) bao giờ cũng bị trội lên nhiều hơn là từ LP ra Tape , nhất là giọng Nam hay Nữ cao Thu từ LP ra , bác nào có hộp Phono box tốt , có thể Set RIAA theo ý , dễ điều trị bệnh này hơn Phải cái LP ít chương trình hay quá (Xác suất tìm ra ) , CD thì quả là nhiều
Em chưa thử thâu từ LP qua Tape bao giờ, nhưng LP cỏ tầm 2T, CD tầm hơn 10T vẫn một album thì em thấy CD không lại được, hơn được khoản tiện lợi thôi :mrgreen:
Nhà bác ở đâu vậy , hôm nào em bê CD của em qua bác đọ ?, CD của em chỉ có 950 K thôi, lấy mỗi phần Tran, đèn hóa hết rồi .E chắc phần nào là bác thua rồi :wink: (Có bác đã bán cả CDP Phillip 5 Zé đi đó . hy vọng là "trùng") Em cũng công nhận chuyện tiếng LP nghe "hay hơn" CD cũng Album, cùng Amply , cùng loa , cùng Audio Cable , cùng Speaker Cable . Cái cảm giác "hay" ở đây là bộ dây kéo kiểu Violon , tiếng trầm hùng Bass dây , thanh mọng của Piano , tiếng Cingban gõ mạnh của LP nghe chát chúa nhưng không lạnh (lùng) và chói như của CD .Chỉ tội , thu từ LP ra Tape , đoạn Blank Tape nghe thấy ồn ơn do , kiểu gì Stylus vẫn trượt trên một mặt phảng ma sát , nên vẫn có " ồn " Các bác cứ tưởng tượng , ngày nào đó , LP là đĩa bản to như LP bây giờ , nhưng bề mặt lại đúc phủ "như" CD , Stylus đọc bằng tia Lazer như CD , chắc là không có ồn nữa , lúc đó chắc là thu , đọc thích lắm nhỉ
Chà! giá băng cassette lên cao quá nhỉ? Thế mà mình chỉ để lại cho anh em chơi với giá gốc, hoặc thậm chí tặng. Hôm nào bày cái mẹt cạnh nhà tay Minh con này để bán phá giá băng cassette mới được, may ra mới kéo giá băng xuống.
Cuối tuần bác rảnh qua em làm ấm trà nhá, em ở q. Cầu Giấy mới vào món LP này thôi nên sẽ có nhiều câu hỏi để hỏi bác
Nhà bác có nằm trên trục Phạm Hùng , Cầu Giấy , Thủ lệ không ạ ? Nhà em xa lắm ,nhiều hôm về nhà 18h30 mất rùi
Cái đĩa đó chính là lazer disc, cũng to bằng lp, cũng đọc được 2 mặt, cũng tráng nhôm bay hơi như cd, ... Cái stylus đọc bằng tia lazer cho cái đĩa to kia thì chính là LDP rồi. Vậy thì chơi LD thôi. Còn cái máy hybrid này thì đã có gần 30 năm trước rồi, do mấy ông Nhật Bổn làm.
Dear bác LD em chơi mãi rồi , nhưng nó vưỡn là số (Digital) cho Main Audio Track , còn phần Addtional Track cho Karaoke , nó dùng điều chế FM Digital , hình như điều chế cầu , dẫu sao phần này vưỡn có chút Anal , nên lúc bác chuyển sang Track phụ , cùng bài đó , cảm giác có khác đi (không phải do thiếu Vocal đâu ) , chú tâm vào các chi tiết trước khi chuyển ấy Ý em là cái LP , nhưng đúc bằng công nghệ giống CD , các track được ghi Analog thuần như kiểu ghi quang trong kỹ thuật phim nhựa ý , sau dó , Stylus phóng tia Lazer xuống các Track này , 01 Photo diode đặt phía trên để bắt lấy tia phản xạ ( Kiểu trùyên, dẫn trong đánh Bom Lazer) , tín hiệu lấy ra trên Photo này hoàn toàn là Analo, không cần có điều chế , gì cả , chỉ chuyển đỏi quang điện là có tín hiệu khuyếch đại , sẽ rất sạch (Bác xem phim "Ván bài lật ngửa " trên màn ảnh rộng ngày xưa , loa nén Mono của TQ Mao , Amply rất còi của Đức hay Tiệp , nhưng bản nhạc chơi trong phim do nhạc sỹ Thanh Tùng phối nghe cực hay , Bass ra bass dây , Cingban mộc rõ tiếng đông (Cu), organ đúng là organ nhiều tầng loại to , cổ lổ , không fải Organ điện tử , Violon nghe thong thả , du dương , tiếng Mandolyn nghe rõ cả móng Mica vê trên mặt dây . . . ,) Thật ra , trong chương trình khám phá cá nền văn minh ngoài trái dất của NASA , năm 1986,NASA đã phóng 01 vũ trụ , trong đó , có 02 đĩa LP làm bằng kém , mạ vàng , các Tracks ghi là CT của E.Presley, giọng nói của một sô tổng thống Mỹ , được xem là vĩ đại . . . Em thấy tạp chí "Một cửa sổ nhìn ra thế giới " , xuất bản năm 1994 , có nói về hãng Columbia đã lưu giữ rất nhiều các bản thành công dưới dạng như vậy (Golden Records) Bác thuyết minh một chút về con máy ấy đi