Kụ í chém thế thôi chứ có cái băng đek nào để mà nghe đâu , may mà các kụ chơi LP dí cho con mâm cũng tạm kô thì giờ này vưỡn kêu LP "ngô rang" đấy :lol:
- Nếu bây giờ em trưng ra khoảng hơn 100 cuốn băng thì kụ mất gì với em ? - Đến bây giờ em vẫn coi LP là rang ngô và nghe đết hay bằng CD cùng tầm tiền đấy, kụ có ý kiến gì không ? - Dù LP em xếp xó nhưng vẫn hơn ô đêk có mà vẫn chém như đúng rồi :mrgreen:
- Băng rão , mốc xếp kho kô tính nhé - Kụ có mua đĩa éo đâu mà chả phải chịu cảnh rang ngô - Xếp xó hay cố ôm cái cơ còi như nhau cả thôi , đừng bẩu em cơ hịn kiểu camry 3.0 éo bốc = morning 1.0 nhoé :mrgreen:
Ok, trừ bọn rão mốc ra thì cũng phải cỡ 40 cuốn, kụ chơi rì với em nào ? Không thích nghe thì mua làm gì ? Loanh quanh thì vẫn là éo có để chơi, nhòm người ta xếp xó mà a cay :mrgreen:
A nhô!mời cụ VQ và phidiep mai tầm 1h nên HH cafe chém gió!nhân tiện cụ Điêp giả nhợ cháu nhé! :lol: ý kiến luôn và ngay!
Mún kụ VQ có mặt lúc 1h chiều thì phải a nhô cho kụ ấy từ lúc 9h sáng nhóe và cứ 15 phút phải replay 1 lần
Gà đen luôn và ngay! @ thế ông nghenhins1 chỉ cho nghe và nhìn thôi à. Túm ổng nốt cho trọn ổ luôn cho rồi!
Vâng trừ bọn rão mốc và cộng tất cả những lần giải tán em có cỡ 400 cuốn đấy :lol: băng ngoài việc để nghe còn để ... ngắm đấy ! kụ chả nghe lẫn ngắm thì vào đây sâu cái gì ? @ Cacaolatre : mai tớ có cái hẹn đi ọp từ 2h chiều rồi
Tính cả những lần đã giải tán như kụ thì em có cả ngàn cuốn. Đúng là lói chiện kiểu VQ :mrgreen: @ Caocaolatre : Nghe thấy HH là tim đập chân run rồi, có mà dám đến :lol:
Lão Vê-cu bận thây kệ lão mai ta cứ ọp, cụ nào rảnh thì ra ọp ẹp đỡ buồn. Mai em có mấy việc nên tiện thể ọp luôn chứ chả mấy khi ọp ẹp được... Nghề Cu-li nên vất vả lém!
vâng!mai cháu sẽ nhên chỗ đó,có gì các cụ a nhô rồi ta cùng chém! Cụ Diep nhớ vác theo hàng nhé!tối thiểu là 5 em còn tối đa thì cháu để tùy ý cụ! :lol:
Mai em cũng có vụ ọp kim cần, test xem kim Koetsu Onyx xem có hay hơn Ortofon Red 2M không :lol: Buổi nào đó xin một chân dự thính nghe các cụ giảng giải thêm cho mảng cát xét.
LN 90 xài rồi thì em có dăm cuốn dưng mún tìm hàng nguyên seal ạ cái soli kia thì lấy vỏ kô cũng đc ạ , vì hồi 90' mua của anh hàng xóm đi Nhật về 2 cuốn sau cho đi , lâu lắm rồi chưa thấy lại
_ Âu yếm nhất có lẽ là cụ VQ và cụ nghenhinS1, trước đây có bác nói hai cụ yêu chung một bà ......khà khà e đếch tin :lol: nhưng bây giờ e nghĩ lại có khi vì cái bà kia nên các cụ ấy lạ không rời nhau ra được :mrgreen:
Kụ ấy theo đạo tu thân tề gia bình thiên hạ nên rất chi là coi thường cái sự luyến ái nam nữ. Các kụ lói thế là xúc phạm đến ný tưởng cao cả của kụ ấy đới :mrgreen:
ôi zời, lâu khg vào cái này, thiên hạ chém kinh :shock: Cái đi ha vi na chỉ nghe hòn gạch mono là hay thôi chứ nghe đầuu câm tử tế tý thì một vế +10dB, môlt vế -6dB rồi chỉnh ba lăng trên âm li cho ló đều 2 loa nhá
Thía mà chả cho em cái lào là nàm thao. Mấy em Maxell xanh LN một thời Sanyo 9935K ,QT 88, 700Z, 800Z... phê tung người... em vẫn nhớ :cry:
Chém là nghề của chàng mà... :mrgreen: Em đã được chiêm bái dàn thu băng kiểu này rồi ạ, máy của Tiệp, cả dãy dài mấy chục cái cơ nhỏ như cassette viên gạch, bấm bằng cơm chứ ko phải phím sờ phím lần gì đâu. Nhét một loạt mấy chục cuốn băng trắng vào rồi bật cái đầu master, thu tốc độ nhanh sau độ 10-15 phút gì đó xong 1 mẻ.... :lol:
Adua kô tốt nhé , băng cassette châu Âu & Hồng công (Dihavina & HG audio xài) có cái miếng dạ ép băng rất chi là thô thiển , 1 là quá to hay quá cứng nên khả năng dây băng ép sát đầu kô cao , nhất là khi đầu từ mòn ở mức độ nhất định thì khả năng ép băng còn kém nữa gây lệch vế thu bên to/nhỏ :wink: thợ thu băng chợ giời , HB hay QT có sáng kiến rất "thuần Việt" là móc cái nhíp đàn hồi gắn miếng dạ ép băng ưỡn cong lồi hẳn lên để ép dây băng cho chặt hơn , kể cả băng mới thu lần đầu , gần đây vẫn còn thấy có kụ chơi theo kiểu này :lol: