Cóc doạ đc ô Trạng nữa giờ kiếm chỗ Bụt gây chiện hử ? chém đèn đuốc vài chục bận nữa chị Quyên lại nằm dưới rún chú Cảm thì bỏ mợ :lol:
Đấu rề HH các thể loại fake vs clone em vote cho rề chú Cảm nhất đấy , có dám chơi kô hay lại đi mũi né :lol:
Đấu thua thì lại sửa để đấu tiếp, sợ gì. Cái cơ bản là có dám nghĩ là phải vượt qua anh Cảm hay không (thắng hay thua khôgn quan trọng) chứ cứ nhìn thấy anh Cảm là sợ rồi thì còi quá :shock:
Cơ bản là dám nhận thua chú Cảm , người mà cách đây mấy tháng sờ đèn dầu còn dật , tất nhiên là thua trên bản clone HH chứ bản 6h6 hiện tại vẫn là vô đối :mrgreen:
Nhìn 1 vòng đã thấy có 4-5 chú có thể tham gia vụ cọ xát này rồi đấy ạ, vậy em cứ xin cầm đèn chạy trước ô tô hẹn các cụ chủ nhật tuần này nhỉ :mrgreen: Sau cọ xát là bia quán cây si ạ :lol:
Cái quan trọng nhất là sân bãi thì chưa thấy đâu , nhà Casy có đủ đồ KK flagship dưng tay này chuyên ỡm ờ kiểu đong hàng nên cũng khó chốt lịch để chiến :mrgreen:
Các cụ bố trí ngày thường thì hôm nào cũng được. thứ 6 này em phải đi Đà nẵng đến thứ 2 em mới ra nên chơi vào cuối tuần thì khó cho em quá Hay các cụ bố trí luôn ngày mai cho tiện nhỉ
Mai em cũng bựn đi ăn giỗ :mrgreen: đá cuối tuần mấy kụ công chức mới nghỉ chơi đc , dân lao động tự do ngày nào cũng chiến dưng lại hay có mối đột xuất
Tình hinh cu DIY đã lắp xong cho anh cái mạch chưa để anh còn đặt vấn đề xin cậu Tú cái card tạo sin phát nhể. Kích thước Fe cho biến thế quên cmnr nên cu ghé ngang đây thì phọt luôn kích thước ở đây, biết đâu nó lại chả đang nằm gầm giường nhà cụ nào đó :lol:
Ông anh đặt bo kiểu này chắc hết mùa quá, xong rồi nhưng nóng mất điện lại lắp cho khách mất rồi. Phe 38 xếp dày 8cm phang chủ ah. Thú thực em đang online bằng accu 85A nè, mịa nửa đêm đang hàn xì bo mới mà nó lại cúp điện, cúp thì ta chơi kích điện. Không lo mất điện, vừa tiện vừa sang :lol: :lol:
Khổ thân sp. Bóng ma khivang ám ảnh suốt thế này thì còn làm đc việc gì nữa, mời thầy trục vong đi cho lành. Chưa biết chỗ để mềnh giới thiệu cho, xin chầu cafe thôi :mrgreen:
Nói nhảm , vong còn sống sờ sờ đó trục đi éo đâu , mà chả cần trục thì nó vẫn thường nhập vào nick khác pót bài đấy thây :lol:
Có cụ nào nhà mềnh dư cái đống màu xanh ở trên không từ thiện cho em phát, để em chuyển lên Yên Bái @DIY: Làm ăn thế thì chết, tương trên đấy miền núi, nửa đêm mát mẻ cần gì điện @Sư Phọ: Nhầm roài, váy đỏ đấy
Trạng lượn vào đây phán hộ em quả mạch cross này với. Em luận éo ra nó chơi kiểu gì, hay khoai tây nó vẽ đểu nhỉ View attachment 589900
Cái này quá dễ mà BC ơi. Cái nào chạy chung anh cứ nhân đôi lên rồi vẽ lại thành sơ đồ riêng cho từng giải sẽ hiểu nó cắt ra sao. Nhà này nghèo nên dùng chung nhiều linh kiện cho cả 2 đường :lol: Edit: Mời BC phân tích tiếp: