Ra chợ trời có chỗ bán lõi quấn biến thế, mua 2 cái loại lưỡi 28 dầy 50mm với tầm 5 lạng dây là ổn :lol: Chơi sang thì 1 cân dây không cần lõi :mrgreen:
Các cụ! Bên biệt thư đang dán thông báo chương trình kỷ niệm lần thứ 123 SN bác Hồ kính yêu. Các cụ rảnh đi đâu thì ghe qua đọc nhoé
Cái môn Cơ lát A này nó hay chỗ ếu nào mà lục tốn thía không biết. Mới sờ đến nguồn đã mệt rồi, mây hôm nữa mò tản nhiệt cho rất dài và rất to lại là cả vấn đề :lol:
he he! đã hiểu ! hế hế. Mấy hôm nay bận quá chưa ghé qua ném cho bộ chống shok được. Chuyển sang trà đá đê... :lol:
Dự án rì đấy. Em có 2 cái tản nhiệt gỡ từ con Yamaha 1500w đây, 2 cái rất dài và rất to này. Pang chủ có rùng không để em cho vào thùng xe chở đi !?
Về nguyên tắc nhà Kenken thì cho thì đừng bao giờ phải hỏi: Có lấy không :lol: :lol: Cứ Âu tô ma tíc mà mần
Quá chuẩn ! em phát hiện ra Hùng Ves có tài làm ảo thuật... :lol: Hôm trước ở nhà cụ Cam.. Hunter tìm mỏi mắt mới thấy cái dậy tín hiệu trong.....túi áo lão Vest. Ặc ặc. Hôm roài thấy lão Vest soi cái đo nhiệt độ của lão Táo, y như rằng hết giờ lão Táo tìm loạn cả lên.. thì cái vỏ nằm ở mông lão Vest... Khi về đến nhà thì cái panh kẹp của lão Táo lại trong..... túi em... hế hế :lol:
Không khảo mà tự xưng :lol: @ pang chủ: Mấy con đèn đóm toàn là vài oát cờ lát a mà sao oánh kinh thế... :twisted:
Mịa, đúng là lão Vê Cu nói chuẩn, từ ngày chết lên chết xuống mấy vụ con tét nên luôn bị cái vụ gên với công suất nó ám ảnh :lol: Anh đang làm 1 em Class A chạy Mosfet cớ 15w/ch và làm stereo, chú xem cái tản nhiệt đó lắp đủ mỗi vế 2 cặp 10N-10P (sò sắt) thì anh xin chỉ cần 1 cái lắp phía đít thôi (không lắp 2 bên)
Con này chạy áp có cao không lão? nếu chạy DC dưới 45V lão qua Cường tháo máy chợ giời kiếm cục UPS, nhìn đầu ra sợi dây to vật vã là cực kỳ bá đạo luôn. Đừng quấn làm gì cho mất công mà không hiệu quả. Class A ăn dòng lớn và treo liên tục nên anh kiếm cục nguồn gấp cỡ 10 lần tổng công suất ra của amp là ngon nhất. Như trên classA 15w/kênh thì lão chơi cục UPS 300w - 400w là ngon, kích thước cũng không lớn lắm.
Thế vụ nguồn quá dễ rồi. Choke cho ss class A? không cần đâu anh cứ phang tụ nguồn tốt + dung lượng lớn là được. Thêm choke vào chưa chắc đã tốt hơn, riêng việc lắp choke vào cũng có 2 trường phái hay hơn và dở hơn. - 1 hay hơn: về lý thuyết mắt lọc Pi CLC là cho dòng điện phẳng nhất, sạch nhất -> âm thanh trong trẻo ngọt ngào - vocal. - 2 dở hơn: do đặc tính của cuộn L có xu hướng chống lại sự biến thiên của dòng điện trong nó -> với những bản nhạc hoành tráng, ăn dòng lớn thì chính cuộn cảm là nguyên nhân gây ra hiện tượng lù đù, bass có đuôi . . lý do được cho là do cuộn cảm nó đáp ứng dòng tức thời thấp. Vì thế cuộn cảm trong amp ss thường dùng dây rất to và trị số nhỏ thôi ( lọc gợn cao ) chứ không dùng trị số lớn. Theo như lão đang thì thầm thì em đoán là là mua lõi sắt về cuốn cuộn cảm cho ss thì em can tốn công mà không hiệu quả, chơi luôn mấy cái cuộn cảm cho loa ( lõi không khí ) là ngon.
Mịa, cứ tường lù đù mà cũng lắm mồm....à nhầm....lắm môn phết nhể. Nói chhung ngoài 4 ọy tai nó cũng nghễnh phần nào nên búng thêm ít chóc cho máo. Lõi đã nhớ ra là có cục của Giáo sữ tặng ngày xưa roài. Dây thì cơ bản trong đống rác cũng đủ, vì thế sẽ chơi kiểu thử nghiệm, Làm cái công tắc. Toạch phát có chóc, toạch phát ko chóc, thằng nào khoái thì fix thằng đấy. Tụ thì đã có: - 2 quả 47.000uF 150v - ROE - 4 quả 6.800uF 100v - Kendel :lol:
15w cờ lát A thì cụ phải cẩn thận, tản nhiệt nó còn ngốn hơn cái THQ 2500 ấy chứ !? Vì đơn giản thôi là cái 2500 các cụ cũng chi chạy ở mức 50w đổ lại, khi đó tiêu tán mất có 50w thôi (lấy hiệu xuất 50%) . Còn con Cờ lát A các cụ lại oánh ở 10w thì nó đã tiêu tán đi 90w rồi (hiệu xuất 10%)... Tèn tén ten vưỡn cứ phải phang 2 cục...
Em biết ngay mà, Kụ đừng dim hàng nhé :lol: Vụ này em cảnh báo trước là sẽ túm áo Kụ vs cụ S1 dài dài đới. Để em vẽ lại cái xê ma phọt lên đây nghe các cụ chỉ giáo. Ngoài ra, để đút lót, đồng thời cho cụ quên hẳn mấy em sò lông thì em có bộ sò huyết NEC B705 và C2588 (lai mất 1 em B784A) kính biếu Kụ, Kụ làm được món gì thì làm (nướng, xào, hấp... :lol: ) Mời cụ xơi sò huyết cho quên hẳn sò lông.