Một lời khuyên chân thành nhất dành cho giáo sư đáng kính: Giáo sư hãy tạm dừng cái dự án này lại 24h. Giáo sư liên hệ với chú Veston, và nghe thử con Ampli mà chú ấy vừa cắt băng khánh thành ! Sau đó giáo sư hãy suy nghĩ xem sẽ theo hướng nào là hay nhất! Em đánh giá thế này (vì chú Vest căn chỉnh theo hệ thống loa nhà chú ấy, cho nên em chỉ đánh giá trên hệ thống đó) - Hay nhất mà em đã từng nghe ! - Ngồi cách 4m, ca sĩ cũng đứng cách 4m, giọng hát, tiếng thở, lấy hơi... cũng từ đúng tọa độ đó phát ra, rồi lan tỏa xuống... - Tất nhiên còn một vài khuyết điểm nhỏ, nhưng em nghĩ các cụ nên qua nhà chú Vest 15 phút trước khi đi mua bóng ... hehe :lol:
Thật sự rất hay cụ ạ! Có thể mạch thiết kế đó đã là kinh điển và được cả thế giới thưởng thức.. nhưng cụ Vest đã chăm sóc "em" nó cẩn thận, chu đáo, thuốc thang tầm bổ đầy đủ.., cho nên đây thật sự là bước đột phá của sản phẩm D.I.Y Tube Ampli Intergrated. Nhưng cũng cần phải mang đến loa khác để xem "em" nó có đánh có hay như loa "mẫu" hay không!
Chắc chắn 100% là do cặp Choke của cụ Hachu cho em muơn nên nó mới hay dc như thế cụ ý mà đòi chắc hết kêu...
Anh Pao lồ dạo lày hay ngất trên cành quất hết chỗ lày sang chỗ khác , nên đi BS khám trim ngay :lol:
Cái mạch 2 của bác chạy bóng diiver 5687 em thấy đơn giản và có vẻ hợp hơn. Bác cho xin các phần còn lại như mạch nguồn ...
Chắc tại em yêu nhiều sư phụ ạ! :lol: - Bán dẫn thì T2500. - Đèn thì của chú Vest. Nem, STK,Lm có vẻ đẹp riêng, thơm thơm, nhỏ nhỏ, xinh xinh.. giống như cô gái tuổi trăng tròn. :lol: Nếu ai nói không thích thì mới là mất TR..I...m sư phụ ạ..hế hế Veston: hôm nay chuyển "Loa to" về quê rồi hay sao mà rảnh thế cụ?
Thoi xong, từ giờ đi nghe thẩm định vác con này đi là ghè chết quả ốc si lô của Thợ săn :lol: Nhưng mà chưa có phát tần à?
Ôi chán, em chưa bao giờ đồng nát được cái gì ra hồn. Khi nào đi rủ em đi với, dạo này đang rảnh, thiếu tiền => đi kiếm về buôn cũng đc cụ nhỉ
Cái đo đỏ là món ăn chơi độc quyền của sư phọ nhóe, đừng có tranh giành. Dịch đúng nghĩa từ đó là : Sờ Tự Khoái :mrgreen:
Ờ thì ngồi nhà ôm con rồi chọc cái nọ phá cái kia kô tự kỉ còn giề :mrgreen: pó tay vs mấy kụ , kô ráp xong thì bỉ rùa vs hứa lày lọ , kêu oang oang rồi thì dìm hàng Sờ Tờ Kờ lọ chai ...
30W + 30W loa 6 ohm giở lên thui kụ ui , hum trước ham bắt xác bê wa đánh loa cây BW 4 ohm sém chút nữa kô có lối về :lol: