Em lớp 1 qua được vòng khởi động rồi chuẩn bị cho tăng tốc Hôm nay mới được biết một số thông tin kỹ thuật để hiểu tại sao Lớp 1 đánh gần như TL 2500 Đang gạ bác Tổng đưa nó về như Pow dự thi Chim Ưng để nó mang tố chất của Fet và mềm mại như Tube
Loa của em đã độ lên tầm cao mới, suốt từ khi cặp loa của em lên hình và gắn drive vào thì đến bây giờ em mới thấy nó thực sự hát he he . . :mrgreen:
Nhờ tổ tư vấn bằng...dìu chiều qua phải không đấy anh Rùa :lol: Đánh 10Hz tưng bừng là thế éo lào nhể :twisted:
Thế trc đây là hét à :lol: Tưởng là lâu chứ thực tế không phải con nhà nòi mà huấn luyện được thành ca sỹ là thành công rồi. Đây con nhà gần nòi, luyện bao năm mà còn ngọng đây này :lol:
Hê hê, hên xui quá :lol: Thuốc cảm: 10hz vẫn nghe được chứng tỏ loa tốt, tai cũng tốt Nói chung những cặp loa độ tầm 30 củ không phải đối :lol:
Báo cáo các cụ, chiều tối qua em mới bị xòe, giờ phải gõ phím 1 tay. Nhà cụ nào thừa đường, sữa xin viện trợ cho em nhé
Hôm qua lúc ở thanh xuân về à? Vưỡn gõ được bàn phím là ngon rồi . . hê hê Dạo này không hên thì đi đứng cẩn thận tí Thuốc ạ.
Vâng, hôm qua không những hư người mà còn hư cả xe và đặc biệt là hư cả con AE N kia nữa. Chán quá cơ ! Chỉ tại cái tội...éo nhìn thấy thằng đi ngược sang đường, xe nó lại éo bật đèn... :evil:
Hôm qua bị lúc nào đấy? Sáng qua ngồi chém gió cafe sữa thôi mà cũng phê ah? Biết thế bảo giáo sư cho luôn chai lá chuối có khi lại ko bị. Lần sau cẩn thận nhé, như lão Tởm nói đó " Đang trong thời kỳ binladen"
Sang nhà cụ là tranh thủ, mục đích phụ thứ 2 là lấy con AE ở Thanh Xuân về để phẫu thuật thêm. Và mục đích chính là qua chú Cynep lấy cái vỏ về làm con amp cho ông anh TC. Cú xòe là dính trên trặng đường cuối - qua nhà chú Cynep - Giá như chiều qua không ham hố thì đâu đến nỗi
Vâng, tuần này em sẽ đóng cửa ở nhà, các cụ rảnh thì qua chơi cho em đỡ buồn. Cụ nào có sữa không đường, cụ nào có đường không sữa mang đến em xin hết. Hay có cân chè Thái ngon cũng ...quá tuyệt ạ ! :mrgreen:
Anh Thuốc cảm tăng lực cho con AE của em liều đặc trị hay sao mà bass đánh kinh quá. Bác nào hệ thống thiếu dải trầm liên hệ Cảm cúm nhé :lol:
Anh thì không có chè Thái nhưng có đặc sản Tuyên Quang thì có mang đến nhà cho chú dùng được không :wink:
Gì cũng nhận, nhà em đang nghèo nên không có gì gọi là cá trê trong nhà cả (cơ mà nếu em nó có tên Nợ thi fcungx phải xem xét) :lol:
Thế này khéo em cũng xin gia nhập bang kenken và tự xòe phát để còn nhận đặc sản tuyên quang của cụ chủ tịch mất :mrgreen: