He he câu chuyện của GS rất là hay, tuy nhiên cái gì cũng có 2 mặt của vấn đề hết . . em tỉ dụ như mai này thành công, trên đỉnh của vinh quang rồi nhìn lại có khi nào lại nghĩ rằng "may quá, ngày đó có kẻ khích bác mình, nói xấu mình, đố kị mình mà giờ đây mình mới được thế này, nếu không nhờ nó, đè minh nó chèn ép mình, nó xỏ xiên mình thì liệu mình có quyết tâm, mình chiến đấu hết mình, làm sao mình có sự cố gắng, làm sao mình có sự phấn đấu để được như ngày hôm nay nhi?" " nếu không có những người như thế, cuộc sống có lẽ cữ lặng lẽ mà trôi đi có khi chẳng biết mai này về đâu . . Lại nói các bậc đế vương khi xưa nếu chỉ nghe những lời tung hô vạn tuế thì sớm muộn gì cũng thất bại. Xưa nay nói thẳng nói thật bao giờ cũng khó nghe hơn những lời êm tai, giống như các cụ nghe nhạc hầu hết thích nhẹ nhàng bông có mấy ai thích nghe nhạc khô như ngói ở phòng thu đâu. Nhưng khổ cái nghe ở phòng thu nó mới thật . . :mrgreen:
Các cụ có xem bộ phim "Tiếu ngạo giang hồ" không? Em xem bộ phim này vài lần rồi, xem đi xem lại, em rất thích nhạc phim của bản "Tiếu ngạo giang hồ" bản cũ do chú em Lý Á Bằng vai Lệnh Hồ Xung. Vừa hay hôm nay VTV2 cũng vừa kết thúc bộ "Tiếu ngạo giang hồ" các cụ ạ
Hôm nay nghỉ không đi làm. Không có tiền nhưng lại có lộc. Một người bạn mới tặng cho bộ này. Người nông dân phải làm gì ?
Mang sang rao vặt :lol: Cuối cùng bác đã quyết pre 818 rồi đấy. Lại phải tổ chức mổ nhau thôi :mrgreen:
Có một gã tuyên bố pre 818 của hắn thiên hạ vô đối. Không biết bang chủ đã được thưởng lãm chưa ? :mrgreen:
818 thì em được nghe cung kha khá phiên bản. Bản thân em cũng còn một bộ chưa lắp nhưng giờ thất lạc hết rồi. Tuy nhiên thiên hạ vô đối thì em chưa có cơ hội. Còn ù ỳ vô đối thì em có nghe qua :mrgreen: @Cụ Ca sỹ: định làm 818 thì qua em còn 2 quả biến áp ngày xưa em mua định làm 818 nhưng giờ không dùng nữa nhé, qua mà khênh
Nhất trí là sáng nay sẽ đi Cafe', 1 EB đổi 1 DR luôn cho nó máu. Em nhận vụ này giúp cụ Quangdzung nhé. Sáng cụ giậy muộn hơn em thì chịu khó hẹn giờ vơi cụ Bò nhé, giờ em đi ngủ ca mới đây :lol:
Anh hiểu nhầm em rồi anh ơi, em không tự kỷ đâu ạ, nhưng chẳng lẽ không cụ nào thấy đôi lúc mình cũng như vậy . Vụ loa Em ngại khâu vận chuyển lém, xe em không chở được.