Cụ hachu cố thủ lại ít obama còn phục kích 416 đới nhé. Không e nó xuất hiện lại bay hết rồi thì lại tiếc như đêm 27 đấy ạ . Kế hoạch 2014 A7 của cụ thì cụ cứ chinh phục trước cặp thùng đi. Lắp tạm Driver 15 cua hãng khác chơi tạm cũng được, kiếm 416 vô thùng sau. Các cụ KEN KEN năm nay tổ chức Festival loa toàn dải 20cm đi để e tham gia một cặp. Chứ năm trước thi loa DIY nhiều loại quá khó đánh giá lắm.
Saba chả radio thì là cái rì hôm tất niên tay thợ săn chém tí nữa toác quả Saba may có mềnh đỡ hộ phang chẩu :lol:
Đang luyện công tự nhiên hắt xì mấy cái, bấm độn thấy bạn mình đang gặp khốn nên vội vàng hạ sơn cứu nạn. :mrgreen: Quy ơi ta bẩu quy nài Quy về quy bắt chuồn chuồn với ta Sự đời phức tạp khó lường Quy mà cứ đú có ngày vào xoong :mrgreen:
Lâu lắm bác mới lại hạ sơn Bác làm phát đi cả cụm thế này à?! Quy = Rùa = Vê Quy :lol: Loáng thoáng em thấy bác đang tả xung hữu đột bên giao lưu nhạc số mà
Vâng, năm mới nên cũng cố gắng làm mới bản thân một tý bác ạ Tả xung hữu đột gì đâu, lâu lâu ko đc làm người tử tế nên ngứa ngáy mồm miệng tý ấy mà bác :lol:
Hôm nay đi làm về, em nhận được một gói quà to đùng gửi từ Đức về: Mừng khấp khởi và hổi hộp mở ra, ôi toàn giấy lộn :lol: Bới một hồi thì thấy có cái gói giấy xốp xinh xinh Bóc tiếp mấy lượt thì hóa ra được cái bé tý tẹo :lol: :lol: Kính nể mấy ông khoai Tây quá cẩn thận. Quả này mà tính ship theo kiểu quy thể tích ra cân nặng thì vỡ mồm :mrgreen:
đóng gói như thế kia thì tính tiền cước Airfreight theo volume thì vỡ mồm chứ chẳng chơi khoai bé mà bao gói to thế!
Rút kinh nghiệm mấy lần trước lần này em phải làm sớm thoai, không sáng mai thi tối nay vưỡn hàn thì thế nào cũng về nhứt từ dưới lên :lol:
Hô thì cứ hô khẩu hiệu là thế chứ em tin kiểu gì đến tối hôm chuẩn bị lên sàn lại vật em nó ra đút cho viên thuốc... :lol:
ừ thì không nên đứng ngoài cuộc, em cũng ghi danh phát: Hay đây, vậy có 3 cụ đã khởi động 1. Syen: 12AX7 2. Hachu: 6SN7 3. Trạng: 12U7 4. espadon_vn: 5687 - nhà có sẵn đồ, lắp thì mấy :lol: