Đấm đá nó là nghề rồi sao mà phải xoắn thế bang chẩu :lol: Ngựa lại phi ầm ầm rồi, hôm nọ là chết do mấy đứa F1 ở nhà nó cắm linh tinh thoai :mrgreen:
Em cứ thấy thưa chỗ là đục Anh bạn bác chủ nhiệm cắt CNC đi tong 3 mũi khoan kêu như vạc nhưng đươc cái nhiệt tình kiểu gì cũng cân Em ngơ ngác chẳng hiểu gì :lol:
Các cụ cứ nghe lại một lần xem thế nào. Cách đây khoảng 10 hôm em qua anh Thợ săn cùng anh Mõ .. nghe khá tốt, cảm nhận không có sự lệch pha - riêng thằng mid gốm mà lệch pha thì nghe như đấm vào tai ngay, bass sâu thì không tốt lắm. Em đánh giá đây là cặp loa tốt nhất trong số những cặp loa của NSX mà em đã được nghe :mrgreen: Điều quan trọng là bass bị độ lên độ xuống mà nghe được như vậy là tốt rồi. Đồ đánh hôm đó cũng được thay đổi nho nhỏ, vậy mà thợ săn nghe xong cứ ngẩn ngơ :mrgreen:
Hôm đó cụ Tritridung nhất định lấy cặp dây loa về không thì lão HD cắt mất 1mét thì toi :lol: Kết quả đo kiểm từng tần số khá chính xác.
Báo cáo toàn thể anh em bang hội! Hòa cùng với những hoạt động xã hội với VNAV, đêm nay vào lúc 19h30. Bang Kenken sẽ cử đại diện cùng theo đoàn công tác từ thiện của VNAV chu du Hà Giang và tham dự lễ cắt băng khánh thành nhà nội trú trường Tiểu học Niêm Tòng - Hà Giang. Bang nhà mình có 3 cụ là: Em, Ca Sỹ và anh Tổng, đóng góp 2 xe oto cùng đoàn. Lịch trình cụ thể như sau: Đoàn đi gồm 05 xe gồm các bác trong BQT diễn đàn VNAV, các mạnh thường quân, thành viên trên vnav Trưởng đoàn: Scropio Điều phối viên toàn bộ chương trình: King Chốt lịch Tối 19/2 : 150km Hà nội - Yên bái Ngày 1 : 295km Yên bái - Bắc hà - Xín mần - Vinh quang - Bắc Quang Ngày 2 : 190 km Bắc quang - Hà giang - Yên minh - Đồng văn Ngày 3 : 115km: Đồng văn - Mèo vạc - Xín Cái - Mèo Vạc - Niêm Tòng Ngày 4 : 375km: Niêm tòng - Nguyên Bình - Bắc cạn - Thái nguyên - Hà nội 1. Nội dung chính • Tiền khảo sát cho chương trình của VCB tại phía Tây Hà Giang: xã Tả Sử Choóng - huyện Hoàng Su Phì • Khảo sát của VNAV: o Xã Xín Cái - huyện Mèo Vạc o Điểm trường Niêm tòng (1-2 điểm) o PTCS Lũng thầu • Trao quà tặng của Diễn đàn VNAV tại Hoàng Su Phì và Sơn Vĩ • Khánh thành nhà nội trú tại PTDTBT Niêm tòng • Thành phần : Các thành viên VNAV, thành viên, bạn của chương trình 2. Danh sách đoàn và phân xe Xe 1: HảiKHCN+Amply, Scorpio, King Xe 2: Ttanh, Ttanh2 mytam, vayhoa Xe 3: Quangzdung, Sonbeo, DucHB, AGC Xe 4: 6C33C, Tungrubik, ttanh3, anhtuxin Xe 5: Syen+Amply, Kimtien, Chikien Tổng cộng 20 người • Phân chia Team o TEAM1 : khảo sát + tham quan o TEAM2 : khảo sát • Xe o Lốp dự phòng fullside, giấy vàng dán đèn cos đi sương mù o Cấp phát: 2 xe/thùng mitom cốc, 1 xe 1 thùng lavie bé, bộ đàm liên lạc 4. Lịch trình 19.2.2014 Hà nội Yên bái 150km Ăn tối tự túc tại gia Xếp hàng 19h tại bãi sau văn phòng 247 (quán cafe Hải Đăng - cuối đường Dịch Vọng Hậu, cổng công viên Cầu Giấy) 20h00 Xếp hàng vào xe Cặp, dầu ăn…tại bãi xe sau văn phòng 247 20h10 Khởi hành Hà nội => QL 32 => Sơn tây=> Trung Hà Phú thọ => Yên bái 23h00 Checkin khách sạn Ngủ tại Yên bái 20.2.2014 Ngày 1: Yên bái Vinh Quang (Hoàng Su Phì) :: 235km: Yên Bái => Phố Ràng=>Bắc hà=> Cán cấu => Xin mần =>Vinh quang 06h00 Tập trung dưới sảnh khách sạn Dán bandroll, số xe, phân chia lương thực thực và hành lý, bộ đàm dùng kênh 1 ..146.35 06h15 Ăn sáng 06h30 Khởi hành đi Bắc Hà 168km Theo QL70=>Bắc hà 10h15 Tham quan Bắc Hà dinh vua Mèo Hoàng A Tưởng, chợ Bắc Hà 11h00 Ăn trưa Ngã ba Bưu điện Bắc hà 12h00 Khởi hành đi Vinh quang 80km TL153=> TL178 15h00 Làm việc với điểm khảo sát tại xã Tả Sử Chóong Quà tặng : 150 cặp 16h30 Rời điểm khảo sát chạy về Hà Giang 18h30 Ăn tối tại Bắc Quang 20h00 Di chuyển về Hà Giang 21h00 Ghé thắp hương tại Nghĩa Trang liệt sỹ Vị Xuyên 23h00 Check in khách sạn Hà An 21.2.2014 Ngày 2: Hà Giang – Đồng Văn 110km: Hà giang => QL 4C=>Quản bạ=> Yên Minh= Đồng Văn 06h00 Ăn sáng + Cafe ghé thăm nhà chị Giang sở Ngoại Vụ 07h30 Khởi hành Nghỉ chân : Hà Giang, Cổng trời Quản bạ 12h00 Ăn trưa Tại Yên Minh 13h00 Xuất phát đi Đồng Văn 50km TEAM1 Tham quan Cột cờ Lũng cú, Nhà vua Mèo TEAM2 Đi chúc Tết trường Lũng Thầu - Đồng Văn Quà tặng: Bánh kẹo, dầu ăn, cá khô 18h00 Tập trung ở nhà nghỉ Bình An (ngay cột đài truyền hình) Nhận phòng, nghỉ ngơi... TEAM!+TEAM2 19h00 Ăn tối Giao lưu các thành viên trong đoàn 22h00 Sinh hoạt tự do (đi chợ, nhặt lá, đá ống bơ..) 23.2.2014 Ngày 3: Đồng Văn Niêm tòng 55km: Đồng văn =>Mèo vạc =>Niêm tòng 06h30 Ăn sáng 07h00 Check out khách sạn TEAM1: 55km: Đồng văn =>Mèo vạc =>Niêm tòng Dành cho các thành viên lần đầu đi HG, tham quan phố cổ Đồng Văn, Chợ Đồng văn, Mã Pì lèng, Chợ Mèo Vạc.. TEAM2: 115km: Đồng văn =>Mèo vạc =>Xín Cái => Mèo Vạc => Niêm Tòng Đi Xín Cái khảo sát (Đồng văn=> Mèo vạc 25km, Mèo vạc=> Xín Cái 30km) Quà tặng: 150 cặp 12h00 Tập trung ở Mèo vạc TEAM1+TEAM2 Ăn trưa 13h00 Khởi hành đi Niêm tòng 14h00 Lễ bàn giao Căng bandroll, ổn định chỗ ngồi ,Gắn biển, trao tặng quà 10 xuất học bổng (Cấp I và cấp2) 14h15 Lễ bàn giao Ttanh phát biểu 14h30 Khảo sát điểm trường Niêm tòng Đi xe máy cách trường khoảng 10-15km, dự kiến thời gian cả đi và về 2-3 tiếng 18h00 Giao lưu với trường và UBND xã Tại Hội trường UBND xã 21h00 Ngủ tại KS Niêm tòng Nhà mới xây 23.2.2014 Ngày 4: Niêm tòng Hà Nội 380km: Niêm tòng => QL 4C=>QL 34=> Nguyên Bình (120) =>TL212=>QL279 =>QL 3=> Bắc Cạn=>Thái Nguyên=>BigC 06h00 Ăn sáng: Mì tôm cốc, cafe gói 07h00 Khởi hành đi Hà nội 12h00 Nghỉ và ăn trưa tại Bắc Cạn 13h00 Lên đường 16h00 Nghỉ giữa đường Thái Nguyên 19h00 Về đến sau văn phòng 247 (Kết thúc chuyến đi) Vậy kính báo để toàn thể anh em bang hội cùng biết. Trận Trọng Syen
Chúc các cụ lên đường may mắn, chân cứng đá mềm, chụp được nhiều ảnh về cho anh em ngắm tí. Tiếc cho em là đang trong giai đoạn loading nên ko tham gia đuợc. :lol:
Nghe nói là lịch đang dồn dập lắm rồi phải không anh Thợ Xây, khi nào chân vắt lên cổ thì ới anh em một tiếng nhé :mrgreen:
Chương trình hay quá, nhưng lịch hơi khít và gấp gáp khả năng hơi mệt. Em lên đến Hà Giang 1 lần đi Quảng Bạ kinh hồn, mình lái xe dưới xuôi vung vít được lên đó mất điện đến giờ rủ không giám đi nữa
Mở cuộc thi xem từ giờ đến lúc pang chủ chém gió trở lại thì anh em mềnh chém được bao nhiêu nhát :lol:
Thời tiêt hà nội đang mưa phùn,khá lạnh không biết trên đó ra sao,bang chủ có chuẩn bị đủ tư trang? Bang chủ cho anh em xin mấy tấm hình thực tế thì tốt quá