Bá cáo kụ Trạng , đã fix xong 6h6 điện nước đầy đủ : trầm sâu , trung mọng , tép nong nanh tơi tả ... tầm rề từ ACT trở lên mới xứng tầm so cựa vs em noá :mrgreen: báo nuôn cho anh Tổng tin cực xấu là bản 6h6 version 2 xài bóng thường phổ dụng chứ hem phải sừng trâu "i" nữa
Sư phụ điều chỉnh nhanh thế? Qua một đêm mà lên đến đỉnh luôn Chỉ cần đánh ngang ngửa với ATC2 là thành công mỹ mãn rồi. Vụ này vẫn phải thử. Theo phương án chú Thuốc Cảm có vẻ ổn: Test lần 1 lộ thiên anh em cùng đánh giá. Lần 2 Bilnd Test chấm điểm hơn kém. Kết quả 50/50 là ổn rồi Cuối tuần này anh Body có bố trí được không? Anh văn xong rồi vào trận luôn cho máu lửa
Chào bác AGC. bác có thể bật mí 1 chút về tụ fim 47 uf này được k a? theo tôi biết thì tụ fim này rất khó kiếm
Nó Đây ạ 47uf / 250VDC, ESA Series, +/- 3% 54$/1 chiếc http://www.partsconnexion.com/capacitor ... p_esa.html Nhưng để nghe ở nhà thì không cần trị số lớn thế này chỉ cần 3.3uF - 4,7uF là đủ bass -1db tại 20hZ
Cái tụ phim 47uF này là cái chữa cháy do tải 600 ôm thôi, nếu dùng ở nhà có amp hay power thì trở kháng vào cỡ 10K hay 20K thì không cần quan tâm đến nó làm gì bác ạ, cỡ 1~2uF là thoải mái rồi. Cụ tỷ thì chủ đầu tư đã có link rồi bác nhé
Em vừa hỏi mượn anh Master Tube quả Oxilo kiểm tra xén ngọn của tầng khuếch đại. Bị phủ đầu ngay, "thế mà cũng đòi đấu với 300B của em" Nghe giang hồ đồn 300B của anh Master Tube nhẽ phải đăng quan vương miện trong cuộc tỷ thí giưa các Amp 300B. Thế cũng tạm coi là đối thủ cứng rồi Bây giờ chơi này: Đấu tay đôi test mù bên nào ít phiếu hơn mất 5 thùng Ken mời các bác tham dự xả láng Mơi anh Master Tube vào nhận cửa :lol:
Biết mình biết người => trăm trận trăm thắng. Cụ Trạng giải quyết ngon vụ độ động rồi hôm đó đánh giao hưởng => Đảm bảo chú Master đi viện :lol:
Chuẩn bị đè lun con AN chưa cập bờ nhà anh Bò kụ ợ , ACT chỉ mạnh mỗi khoản cân đối chứ số đo các vòng chưa tạo ấn tượng đc , kụ nghe Kondo sẽ thấy 1 phong cách khác hẳn :mrgreen:
Chắc thu hồi vốn xong ồi , hồi cho tay Bò cặp tụ nữa kô nó dỗi mất chỗ đá gà :mrgreen: tềnh hềnh là nhà tài chợ QH định ỉm đi đôi tụ SO mà chưa có chế tài khắc phục :wink:
Đã có gì đâu mà cá thu với cá hồi. Nhà Bò thì tụ vứt ở đâu, làm cái gì còn chẳng nhớ nên cái cặp tụ đấy coi như là quên cho nó đỡ chật nhà đi :lol:
Nhà Bò nó có sổ ghi đấy , dạo trước định ỉm đi cặp MR 1uf sau anh Xu cứ đòi ời ời để giả Bò :mrgreen:
Hôm đá gà em chủ động thanh toán đôi tụ của anh Body trong Pre Kenken nhưng bị từ chối Em ngầm hiểu Cậu Body làm phúc cho các cháu nhỏ Niêm Toong Có anh Ca sy làm chứng Vụ anh Quang Hào tuyên bố trước bàn dân thiên hạ tặng cặp tụ SO cho Pre vè nhất vưỡn phải thực hiện đấy nhé Nói lời phải giữ lấy lời đừng như con Bướm .... Mời anh Hào vào xác nhận
Tại vì Xu mượn nhà Bò thôi chứ tụ nhà Bò chõ nào cũng có nên quên mất 1 cặp để đâu đấy thì có nghĩa lý gì :mrgreen: