Thực ra vụ này em kô có í làm khó cho QH nhưng là để anh í trưởng thành hơn trong giao dịch vì đấy là nghề tay phải rồi :wink:
Ban dau anh Xu co y tang Duelund cho no hoanh co. Nhung den khi nghe cai gia ngot nget 7 chai thi anh ay hot, giam xuong SO thoi a . (Em post tu DT nen ko co dau )
Cặp tụ này em đã nhìn sờ tận mắt & chửng kiếm cả bộ mặt thất thần khi anh í kêu rơi đâu mất , có vẻ trong vai nhà tài trợ thì hình ảnh như thế kô đẹp tí nào , cái gì nó cũng cần có thời gian ...
Vụ này em có chứng kiên quang hao chuẩn bị cặp tụ để trong cái túi giấy, em cũng móc ra xem 1 lần rồi trả lại lão em lại phải vào trong. Đúng là lão này phải trưởng thành hơn, quà tặng thì đóng hộp để lên gần cúp thì có phải oai không đây cứ xách cái túi đi khoe khắp làng thế là mất lúc nào không biết :lol:
Lạy các cụ nhiều nhiều vái. Hắn đã đau như mất 2 hòn cà rùi mà các cụ còn tố hắn tới 5-6 trang. VNAV đã khinh hắn rồi. Vợ hắn mà đọc được thì chắc sẽ khoét nốt phần còn lại của hắn nhẵn thin thín. Có cụ nào rành đ/c chi nhánh Cát Tường bên Thái thì PM cho hắn để khỏi phải mất công tìm đường. Em té vì Sếp em đang dòm
QH có anhô rải thích cho em vụ này nhưng theo em là nên công khai vì đây là công sức chung của cả nhóm ... tiệc thì em phải về sớm , giải em chưa đc chia miếng nào thấy ray rứt khó chịu nhắm :lol:
Kính các cụ! Mấy hôm nay em bận sửa nhà cửa + con ốm nên chiều nay mới vào được Topic và biết được ý kiến của các cụ về đôi tụ tặng giải nhất Chân tình chia sẻ với các cụ hôm thi Pre em có mang cặp tụ nhằm xin phép BTC được tặng cho Pre giải nhất nhưng do sơ suất em đã làm mất em nó. Em đã thực sự hoảng hốt khi cặp tụ không cánh mà bay, sau khi trao đổi với BTC, BTC đồng ý cho em được tặng sau (vì cặp tụ này em phải order từ Part về, không có sẵn nên phải lùi thời gian tặng). Một vài lời chia sẻ với các cụ, mong các cụ thông cảm cho trường hợp hy hữu của em!
Chúc mừng Cụ kỹ sư trưởng của nhóm. Em dòm thấy cái pót trước của Cụ tính cho em rơi đôi cà vào nồi nước 90 độ mà em khiếp.
Bác Quang Hào đã có lời rồi Anh em bang Kenken cảm ơn bác trước Em xin có ý kiến đôi tụ này dành tặng Sư phụ VQ đã rất tâm huyết trong việc hoàn thiện Pre Kenken Nghe nói SP dùng để lắp vào Pre 6h6 chọi nhau với tay trọc Phú Kính đề nghị anh em ủng hộ Thanks
Tks kụ có í tặng , dưng mà thiệt hại vụ rề này anh Tổng rate hơi bị cao nên em xin nhường phần thưởng cả đôi cho anh í , cho dù lúc trước tính là cưa đôi :mrgreen:
KK có lão Tổng bao thầu khoản kĩ thụt rồi , nếu kụ khoái tôn xưng thì em xin chân trợ lí , sau này khuyết chân nào xin đc bổ dụng sau ạ :lol:
Thôi thì anh Tổng là Kỹ Sư Tổng còn Sư Phọ thì theo em là cứ làm Quân Sư Kenken đê VỤ tụ tị thì cứ 3 cụ bàn bạc thôi, em không ý kiến (vì có tặng em thì 0.68 cũng chơi vơi, chới với quá chả làm được giề :lol: )
Sắp xếp nhân sự, mâm bát đâu ra đấy nhẻ ? :mrgreen: Em xin rón rén có lời đề cử ông bạn thân làm chức phó bang được không ạ ? Hình như KK chưa có chức phó bang :lol:
Nói túm lại là theo phong trào thì em cũng cứ khuyên các cụ là Xóa Số hoặc cho vào Black List cho lão ấy chừa :lol:
Quả thật là đăng ký xong em nhận được quả công trình làm liên tục hơn một tháng mới xong, đến thời gian lên mạng chém gió còn không có thì sao mà làm rề đc. Mí cả không có quả HD981 của em thì lão kia đâu có cay mũi mà lăn xả vào chiến để thể hiện màu cờ sắc áo.... :mrgreen:
Riêng chú Cảm phải phạt tội ... kô can ngăn BC những lúc ngài cao hứng , có cơ tổn hại đến mình vàng vs cả nguyên khí bổn bang :mrgreen: